Chắc chắn rằng câu hỏi này cũng là một câu hỏi thắc mắc mà các bạn, anh chị mới bước vào con đường nhiếp ảnh cũng đều bận tâm như tôi. Có người thì nhận thức rằng để có thể cho ra một bức ảnh đẹp thì trước tiên phải sắm được một bộ máy ảnh và ống kính phải thật tốt và thậm chí là thật xịn.....Và cũng có người không đặt nặng vấn đề về thiết bị mà chỉ chú trọng vào một máy ảnh & ống kính trung bình vừa túi tiền mà vẫn có thể cho ra ảnh không đến nỗi Tệ.
Trước đây khi tôi mới dấn thân vào con đường Nhiếp ảnh, mối bận tâm của mình lúc đó là mình có bao nhiêu tiền để có thể thỏa mãn được nhu cầu mà mình muốn, và tất nhiên là ai cũng muốn bộ máy ảnh đó phải chụp được ra hình Đẹp.
Dạo quanh các Forum diễn đàn nhiếp ảnh tôi càng thêm đắn đo và suy nghĩ, có người khuyên nên chọn Canon, Nikon có người bảo chọn Sony, Fuji, Pentax......
Và Tôi suy nghĩ chỉ với số tiền hạn hẹp như vậy thì làm sao dám mơ sở hữu được bộ máy ảnh và ống kính thương hiệu cao cấp. Sau một thời gian tìm hiểu về máy ảnh DSLR, cầm trong tay chưa đầy 10 triệu tôi quyết định mua bộ máy ảnh DSLR đầu tiên trong đời mình, bộ Gear Pentax K20D và ống kính SMC 50mm F1.7 giá thời điểm tôi mua cách đây 5 năm là 9tr900. (giá Body Canon 5Dm2 lúc đó tôi nhớ không lầm là 35 triệu, giá khá cao và tôi không thể mơ đến em nó được)
Tập làm quen và chụp với dòng máy DSLR mới tôi thật thích thú và mê mệt với em nó khi tui chụp được những tấm ảnh xóa phông mù mịt mà trước đây máy ảnh powershot không làm được....tôi chụp và đi chụp rất nhiều....từ chụp cảnh vật, hoa lá, côn trùng cho đến chân dung..v.v....Và cuối cùng tôi yêu thích thể loại chụp Chân dung nhất....có lẽ vì tôi là một Designer tôi đã từng học Chương trình Photoshop căn bản khi còn ngồi ghế nhà trường nên với tôi hậu kỳ Chân dung cũng là một lợi thế vì những kiến thức đã được trang bị từ trước tôi áp dụng vào những ảnh Chân dung mà tôi chụp được tự máy ảnh của mình. Ngày qua ngày tôi thường xuyên cập nhật cho mình những kiến thức vững chắc về Photoshop và Blend màu...tôi học hỏi thêm nhiều kiến thức mới từ các trang web, diễn đàn và các anh em trong hội chia sẽ kinh nghiệm cho nhau. Cố gắng sao với bộ máy ảnh rẻ tiền này, tôi cũng cho ra được những tấm ảnh ưng ý trước tiên là thỏa lòng mình, kế tiếp là nhận đựợc những lời khen từ các anh chị và các bạn chơi chung nhóm nhiếp ảnh cũng là một niềm vui và hảnh diện.
Nhớ lại những chuyện xưa cũng là một kỷ niệm đẹp trong đời mà mình chia sẽ cho các bạn anh chị đọc cho vui....! Các bạn thân mến, nếu các bạn cũng đang đắn đo suy nghĩ giống như tôi những ngày đầu bước vào nhiếp ảnh tôi khuyên các bạn một điều, các bạn đừng bận tâm về vấn đề nan giải: Phải chi mình có nhiều tiền để mua máy ảnh xịn, ống kính xịn thì tốt biết mấy. Các bạn cứ mua những bộ máy ảnh nào vừa tầm, vừa túi tiền vừa sức của các bạn trước hết là để thỏa niềm ước mơ được chụp máy ảnh DSLR xóa phông mờ mờ ảo ảo.....đừng đặt nặng vấn đề Máy ảnh xịn sẽ cho ra hình ảnh Đẹp hơn máy rẻ tiền. Nếu như vậy thì các bạn đang tự làm khổ bản thân mình. Đừng phân vân hãy mua nó nếu các bạn đã nghiên cứu kỹ lưỡng về chất ảnh và chất lượng của từng hãng khác nhau đang có trên thị trường.
Hãy trang bị thêm cho các bạn kiến thức vững chắc về Photoshop và retouch blend màu để cải thiện những bức ảnh do chính các bạn sáng tác, photoshop thực sự rất mạnh mẻ trong việc xử lý hình ảnh, nó đủ sức can thiệp vào những tấm ảnh được chụp từ những dòng máy ảnh, ống kính bình dân & trung bình mà cho ra ảnh không hề Tệ, kém như mọi lời đồn đại hồi xa xưa: "Mày muốn hình đẹp thì mày phải sở hữu bộ máy ảnh & ống kính xịn và đắt Tiền....." Câu nói đó chỉ đúng khi chúng ta không có phần mềm xử lý ảnh Photoshop.
Chúc các bạn vui vẻ và thành công!
Vài tác phẩm mà tôi chụp với bộ máy ảnh Pentax cổ lổ xỉ và hiện tại tôi cũng đang sở hữu bộ máy ảnh trung bình: Nikon D7100 + 35mm F1.8G xin chia sẽ cùng các bạn để các bạn hiểu thêm về bài viết này.
Ảnh trước & sau khi hậu kỳ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Follow me: https://www.flickr.com/photos/tribaget/albums