Trang 9 / 11 Đầu tiênĐầu tiên ... 7891011 Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 81 đến 90 / 101

Chủ đề: Bẩy Ngày Rong Ruổi ở Iceland

  1. #81
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    Đến đây thì em bước sang ngày thứ sáu trên quốc đảo Iceland. Đây là đường đi của em và địa điểm đến là Thủ Đô Reykjavik. Hôm nay em đi vòng bán đảo Snæfellsnes và sẽ qua công viên quốc gia Snæfellsjökull trong đó có núi lửa mang cùng tên. Đoạn đường này có những khúc ngừng khá đặc biệt.
    Day 6 by Dat's Photos, on Flickr

    Một cảnh mà em rất thích là các trại nuôi ngựa. Ở Iceland, người ta nuôi ngựa cho du khách cưỡi và xẻ thịt. Thịt ngựa không thiếu trên các thực đơn trong nhà hàng.
    Snæfellsnes Peninsula 1 by Dat's Photos, on Flickr

    Một trạm xăng tiêu biểu trên toàn quốc. N1 là thường hiệu hầu như độc quyền. Hầu hết, nếu không muốn nói là tất cả trạm xăng đều tự động, nghĩa là không có người trông coi, và du khách phải chuẩn bị trong túi lúc nào cũng có thẻ trả tiền trước. Thẻ tín dụng của khách du lịch không dùng được, trừ những trạm xăng có người trông nom.
    A gas station by Dat's Photos, on Flickr

  2. #82
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    Cổng chào CVQG Snæfellsjökull. Các bác đoán gì với hai con chim đó?
    Snæfellsjökull National Park by Dat's Photos, on Flickr

    Miệng núi phun nham thạch Saxhóll.
    Saxhóll Crater 1 by Dat's Photos, on Flickr

    Đã ngừng phun cách đây 3 dến 4 ngàn năm rồi.
    Saxhóll Crater by Dat's Photos, on Flickr

    Thật khâm phục! Để bảo tồn thiên nhiên, họ dựng cầu thang đi lên đỉnh để tránh đi trên phún thạch.
    Staiway to Saxhóll Crater by Dat's Photos, on Flickr

    Trên đỉnh nhìn xuống đường đi vào Saxhóll.
    Road to Saxhóll Crater by Dat's Photos, on Flickr

  3. #83
    Tham gia
    29-08-2013
    Bài viết
    6
    Một album ảnh cưới thực hiện ở đây thì sao nhỉ, qua tuyệt vời

  4. #84
    Tham gia
    31-10-2010
    Bài viết
    3,323
    Như vậy là đã đi hết 1 vòng "đảo" Iceland rồi hở Anh VănKhoa ... ? Cảnh trí thiên nhiên và môi trường trong lành ở Iceland thật hấp dẩn cho những ai có máu phiêu lưu và du lịch.

    À dọc theo xa lộ họ có những food_chains fastfood như Kentucky, Mc Donald ... không ? Hay là home_made food-to-go along the way ? hahaha ...

    Nghe Anh kể đến "sandfly" mà chúng tôi còn nổi da gà ... Có người bạn dị ứng với độc tố sandfly mà sau khi về lại Úc từ NZ, phải điều trị vài tháng mới hết. Vết cắn trở thành ghẻ, lở lóet lan dần để lại những vết thẹo khá lớn sau khi lành. Cho nên những ai có dị ứng với những vết cắn của ruồi muỗi, côn trùng thì nên đem theo thuốc / hoặc mua thuốc tại Iceland trước khi tham gia tour ...

    Cảm ơn Anh đã cho chúng tôi nhiều thông tin thật hửu ích về Iceland.

    Thân,
    KGP
    Con Người không thể thay đổi được Sự Thật... nhưng Sự Thật có thể thay đổi được Con Người...

  5. #85
    Tham gia
    31-10-2010
    Bài viết
    3,323
    Vừa đọc được tin này ... để biết thêm nét văn hóa và trình độ dân trí của người dân Iceland ... Lượm lặt trên mạng.

    Xin được chia sẻ ...

    " Tờ báo Pháp Le Figaro cho biết, Thị trưởng Paris vừa quyết định trao "Huy chương của thành phố" cho các cổ động viên đội tuyển Iceland về tinh thần thể thao của họ. Đây là huy chương cao qúy nhất mà người nước ngoài có được.

    Mặc dù đội tuyển Iceland bị loại ở giải vô địch châu Âu sau thất bại trước đội tuyển Pháp. Nhưng với tinh thần thể thao gương mẫu, các cổ động viên vẫn vui vẻ và khi dời khỏi khu vực của mình không để lại một cọng rác.

    Các cổ động viên Iceland đã đến Pháp khoảng 20.000 người, chiếm 7% dân số, là nhóm đông nhất, vui nhộn và lịch sự nhất.


    http://www.zie.nl/…/Ierse-fans-zorge.../fa5zixsf3urx "


    Thân,
    KGP
    Con Người không thể thay đổi được Sự Thật... nhưng Sự Thật có thể thay đổi được Con Người...

  6. #86
    Tham gia
    22-04-2012
    Bài viết
    620
    Bác Văn Khoa đi hết một vòng thì có còn ảnh nữa không ah?
    Lx_Nikon + iphone

  7. #87
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    Hello a. Phước,

    Hết ngày thứ sáu là đi vòng hết đảo thôi. Còn ngày thứ bẩy thì đi xem hai thác nước nữa mà hôm đầu không ghé vì không biết rõ ở đâu và cũng không có thì giờ ghé.

    May mắn cho Iceland là họ không "nhập cảng" văn hóa ăn liền, ăn lẹ fastfood của Mỹ. Một điều rất hay để bảo tồn văn hóa ẩm thực địa phuơng! Dọc đường thì có nhiều quán ăn, nói đúng ra là tiệm ở ngay cây xăng. Họ bán fish n chips, hot dogs, sandwiches ($). Chỗ nào lớn thì họ có nhiều thứ Icelandic cuisine hơn như fish soup, lamb soup, lamb chops, ... ($$$).

    Y hệt như ở Âu Châu, điều mà tôi chưa quen như ở bên Mỹ hoặc NZ. Đó là đi W.C. phải trả tiền (1 đô la) nếu không phải là WC trong nhà hàng. Đây là một dịch vu tối thiểu và cần thiết cho dân chúng, nhất là du khách vì họ đem đến bao nhiêu tiền cho quốc gia. Lần đi Ý tôi thử không trả tiền, lúc đi ra bị lườm một cái tưởng như ... cắt thịt, rách da! Hahaha!

    Iceland không có muỗi và sand fly có chích như bên NZ thì tôi không biết vì không cho chúng cơ hội nào.

    Thân,

  8. #88
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    Quote Được gửi bởi L_xu View Post
    Bác Văn Khoa đi hết một vòng thì có còn ảnh nữa không ah?
    Còn ảnh thủ đô và hai thác nước nữa bác. Cám ơn bác đã ghé xem.

  9. #89
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    Nếu gọi là hỏa diệm sơn thì không đúng cho Saxhóll. Nó chỉ là lỗ phún thạch và phún thạch tích tụ, nguội dần lúc được phun ra và tạo thành quả đồi cao 190m có lỗ trũng bên trong. Ảnh sau cho thấy lòng chảo khi lên đến đỉnh.

    Saxhóll Crater 2 by Dat's Photos, on Flickr

    Đáy chảo.
    Inside the Saxhóll Crater by Dat's Photos, on Flickr

    Chẳng có cây cối gì ngoài mấy loại này.
    My footstep on Saxhóll Crater by Dat's Photos, on Flickr


    Trên cao 190m nhìn chung quanh.
    Staiway to Saxhóll Crater 1 by Dat's Photos, on Flickr

    Thấy đỉnh núi lửa Snæfellsjökull đang ngáy.
    Snæfellsjökull Peak by Dat's Photos, on Flickr

    Họa đồ của CVQG Snæfellsjökull
    Snæfellsjökull NP by Dat's Photos, on Flickr

  10. #90
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    Lái xe thêm một quãng nữa thì sẽ đến bờ phía Nam của bán đảo. Ngọn hải đăng Malarrif trong công viên.
    Malarrif Lighthouse by Dat's Photos, on Flickr

    Gần đó là vực thẳm bên bờ biển và cũng là chỗ chim albatross làm tổ trên vách đá. Đó là tại sao trên biển chỗ cổng chào có hình hai con chim.
    Snæfellsjökull NP 1 by Dat's Photos, on Flickr

    Snæfellsjökull NP Cliff 1 by Dat's Photos, on Flickr

    Em nhớ ngày xưa còn bé, em thích mấy tranh vẽ "đố" tìm ra bao nhiêu con thú trong tranh. Có bác nào đếm được bao nhiêu con chim đang bay, đang đậu trong ảnh?
    Snæfellsjökull NP Cliff 3 by Dat's Photos, on Flickr

    Snæfellsjökull NP Cliff 2 by Dat's Photos, on Flickr

    Thế là hết bán đảo Snæfellsnes và em trên con đường đến Reykjavik. Đường hầm này bắc qua Hvalfjörður, sâu hơn 100m và dài cũng gần 6km. Thay vì phải đi vòng chung quanh để sang bờ bên kia fjord, nó tiết kiệm được bao nhiêu thì giờ. Lộ phí là 1000 kr (đơn vị tiền Iceland, 120 kr. = 1 đô la)
    Entrance to Hvalfjörður Tunnel by Dat's Photos, on Flickr

Trang 9 / 11 Đầu tiênĐầu tiên ... 7891011 Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •