Trang 1 / 11 123 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 101

Chủ đề: Bẩy Ngày Rong Ruổi ở Iceland

  1. #1
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833

    Bẩy Ngày Rong Ruổi ở Iceland

    Mời các bác từ từ xem bộ ảnh em đang soạn của chuyến đi Iceland tuần trước.

    Lộ trình là lái xe trong 6 ngày chung quanh đảo quốc Iceland.
    Iceland Itinerary by Dat's Photos, on Flickr

    Với đồ nghề gồm có Nikon D800E và D500, cộng với bộ 14-24-70-200.
    My Tenba bag by Dat's Photos, on Flickr

    Và ba thứ cần phải có, nhất là iPhone để có Google Map.
    My tools by Dat's Photos, on Flickr

  2. #2
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    Về phương diện phong cảnh du lịch thì Iceland được chia làm năm phần: Nam, Đông, Bắc, Tây, và Westfjords. Vì thời gian có hạn, em chỉ đi bốn miền Đông Tây Nam Bắc và khởi đầu ở Miền Nam. Đa số thắng cảnh đều tập trung ở Miền Nam Iceland và nơi có nhiều du khách nhất khi họ đặt chân đến Iceland là công viên quốc Gia Thingveillir, gần thủ đô Reykjavik và phi trường Kevlavik (KEF).

    Iceland là một quốc gia rất nhỏ bé, về phương diện đất đai cũng như dân số, nhưng quang cảnh thì trông thật bao la. Đường đi đến CVQG Thingveillir.
    DSC_2209 by Dat's Photos, on Flickr

    Với Hồ Thingvallavatn, hồ nước lớn nhất Iceland.
    Thingvallavatn Lake in Thingveillir NP by Dat's Photos, on Flickr

    CVQG cũng là địa điểm gặp gỡ của hai tectonic plates Bắc Mỹ và Âu Châu. Hai khối này đang di chuyển xa nhau do khối này đè lên khối kia. Đây là con hẻm Almannagjá giữa hai khối lục địa. Trông rất ngoạn mục.
    Almannagjá Gorge by Dat's Photos, on Flickr

  3. #3
    Tham gia
    04-12-2010
    Location
    Philippines
    Bài viết
    27
    B́ăt đầu sôi nổi rồi đây. tiấp đi bạn

  4. #4
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    Quote Được gửi bởi dauhoi View Post
    B́ăt đầu sôi nổi rồi đây. tiấp đi bạn
    Cám ơn bác đã ghé xem. Dạ em xin tiếp nhưng sẽ không post ảnh thiên thu bất tận. Hy vọng sau khi xem ảnh, bác sẽ thích đi Iceland.

    Em không ngờ có dịp đặt chân đến ranh giới của hai thềm lục địa Bắc Mỹ- Âu Châu.
    Almannagjá Gorge 2 by Dat's Photos, on Flickr

    Nơi đây cũng có một thác nước nhỏ. Em dùng CP và ND .6 filters.
    Öxarárfoss by Dat's Photos, on Flickr

    Öxarárfoss 1 by Dat's Photos, on Flickr

    Öxarárfoss 2 by Dat's Photos, on Flickr

    Thác nước này nằm trên con sông Öxará.
    Öxará river by Dat's Photos, on Flickr

    Hiền hòa chảy qua Giáo Đường Thingvallakirkja.
    Öxará river and Thingvallakirkja Church by Dat's Photos, on Flickr
    Được sửa bởi Văn Khoa lúc 01:43 AM ngày 13-06-2016

  5. #5
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    Một địa điểm trong CVQG Thingveillir mà ai đến Iceland cũng phải ghé xem. Đó là Geysir, tên của một giếng phun nước. Danh từ riêng này đã đi vào ngữ vựng tiếng Anh để trở thành geyser. Geysir phun nước cử mỗi 6, 7 phút và chiều cao thay đổi tùy theo số lượng nước và nhiệt độ ngầm dưới đất.

    Geysir 4 by Dat's Photos, on Flickr

    Geysir 3 by Dat's Photos, on Flickr
    Được sửa bởi Văn Khoa lúc 05:10 AM ngày 13-06-2016

  6. #6
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    Từ thủ đô Reykjavik, du khách có thể đi tour sáng đi chiều về để thăm ba nơi. Đó là CVQG Thingveillir, Giếng phun nước Geysir, và thác nước Gullfoss, thác lớn nhất Iceland. Gullfoss có nghĩa là Thác Vàng, có lưu lượng nước và chiều cao đáng kể. Đặc biệt là thác này có hai tầng và tầng dưới có góc 90 độ so với tầng trên.

    Gullfoss by Dat's Photos, on Flickr

    Gullfoss 1 by Dat's Photos, on Flickr

    Gullfoss 3 by Dat's Photos, on Flickr

    Gullfoss 6 by Dat's Photos, on Flickr

    Gullfoss 5 by Dat's Photos, on Flickr

    Gullfoss 2 by Dat's Photos, on Flickr

  7. #7
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    Trước khi rời CVQG Thingveillir, em có hai tấm ảnh nói về khu Geysir. Khu này là khu có địa nhiệt (geothermal) gần mặt đất. Đến đây người ta sẽ ngửi thấy mùi lưu huỳnh như trứng thối do hơi nước đưa lên. Lưu huỳnh có màu vàng.

    Thingveillir NP 1 by Dat's Photos, on Flickr

    Thingveillir NP 2 by Dat's Photos, on Flickr

  8. #8
    Tham gia
    11-03-2013
    Bài viết
    2,175
    Em lại lót dép ngồi chờ xem ảnh đẹp của bác Văn Khoa về vùng đất mà it người có điều kiện ghé tham quan. Nhìn cảnh thiên nhiển rất hoang dã, có lẽ không bị ô nhiễm như các "developing countries." Bác có thể cho bà con biết thêm về khí hậu của Iceland trong thời gian bác ở đó được không? Khách du lịch thường đến từ đâu? Dân bản xứ nói tiếng gì, và bác có dịp tiếp xúc với họ nhiều không?

  9. #9
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    @ ASAV: Chắc bác còn nhớ hai câu trong bài thơ Cảnh Nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm:

    ...
    Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ
    Người khôn, người đến chỗ lao xao
    ...

    Đây là một quốc gia mà nó đã để lại cho em một ấn tượng đẹp nhất, đẹp hơn cả New Zealand mà nó đã làm em ngây ngất cách đây ba năm. Bác ráng thu xếp đi trước khi du khách các nơi đổ xô đến.

    Em lựa vào đầu tháng 6 vì đó là dấu mốc của mùa du lịch đến Iceland và cũng là thời điểm các con lộ được mở sau mùa đông dài. Khí hậu man mát rất dễ chịu, ngày 10 độ C, đêm thì xuống còn 2, 3 độ. Trời lặn vào lúc 2 giờ đêm! Lúc này còn tuyết trên núi làm tăng vẻ đẹp của ảnh. Vì tuyết đang tan, các thác nước có lưu lượng rất lớn, nước chảy vũ bão! Nhiều nơi còn nước đọng, họ không cho vô.

    Đa số các du khách đến từ Âu Châu như Đức, Pháp, Ý, và Tây Ban Nha. Một số là Nhật, một số ít hơn là Tàu. VN thì em chỉ thấy có gia đình em trong 7 ngày ở đó.

    Em ngạc nhiên là họ không thông thạo Anh ngữ. Họ chỉ nói những câu thông thường đủ để buôn bán, giao dịch với du khách, đúng ra là ... tính tiền! Hahaha.

    Họ nói tiếng riêng của họ, không tài nào hiểu được. Ngôn ngữ của họ thật đặc thù có gốc pha trộn giữa Germanic và Bắc Âu và tổ tiên của họ đến từ Scandinavia. Họ là người da trắng, trai cũng như gái, đa số đều là blonde! Em cố gắng tiếp xúc với các cô tóc bạch kim, nhưng có vợ bên cạnh nên không đi đến đâu! :-))

    Iceland đẹp lắm bác ASAV!

  10. #10
    Mình có đọc một số thông tin về Iceland, thấy nói rằng nơi đây còn được gọi là Băng Đảo và là một trong những quốc gia thưa dân nhất trên thế giới, dù nằm ở vòng cực Bắc với khí hậu giá lạnh nhưng Ice cũng nằm trên vành đai lửa Đại Tây Dương nên có nhiều suối nước nóng, núi lửa ... nên thời tiết sẽ ôn hòa hơn. Chỉ cần nhìn vào những bức hình thiên nhiên nơi đây đã đủ để yêu thích mảnh đất này rồi, hoang sơ, rực rỡ và đôi chút bí ẩn...

Trang 1 / 11 123 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •