Được gửi bởi
giochuong
Em có mấy tấm chụp linh tinh đợt đi công tác miền Tây xin chia sẽ với các bác (bác Hungdong coi tạm ở đây nhe, post bên kia sợ làm loãng topic của bác).
Do công việc di chuyển nhiều nên chủ yếu em chụp qua cửa sổ xe ôtô, tàu cao tốc nên cũng không có những ảnh gọi là sâu sắc, khám phá hết vùng đất và con người nơi đây, các bác thông cảm.
- Cám ơn bạn, mong đựơc coi tiếp. Hôm qua, có bạn nào đó viết rằng tàu cao tốc có phía sau cho du khách ngồi ngắm cảnh, thì mình có thể ngồi, đứng đó chụp hình được mà! cần gì phải ngồi chụp qua cửa kính.
- Qua hình ảnh của bạn, thấy sinh hoạt đời sông nứơc cũng rất hữu tình.
Chữ tâm kia mới bằng 3 chữ tài