Em thấy các bác tán ngẫu sôi động thế này,em cũng tham gia tám vài câu cùng các bác, hihi...
Chuyện mà đòi sát nhập 1 bang của Mỹ hay trưng cầu ý kiến theo sát nhập gì gì đó thì mình nghĩ là không bao giờ có chuyện đó xảy ra cho dù là giả dụ vì mình nghĩ là:
Người dân Việt Nam cần phải đứng trên đôi chân của chính mình và vận mệnh đất nước phải do chính người dân Việt Nam làm chủ và quyết định nên chuyện sát nhập trên của 2 bác nói là chuyện tiếu lâm và nhảm nhí.
Việc TT Obama đến thăm chùa Ngọc Hoàng là vì nó khá nổi tiếng với nhiều du khách đã đến đây cùng với ngôi chùa nhỏ, dễ kiếm soát an ninh. Du khách nược ngoài gọi chùa này là "Jade Pagoda", chứ không có ẩn ý gì hết.
Tuy nhiên sau những bài phát biểu của Obama từ Bắc chí Nam thì em đã ngẫu hứng viết ra bài thơ con cóc tiếng Anh thế này:
Do NOT fear !
Just say reality and be true. Do not fear !
Only liars fear for reality
Only cowards fear for change
You have to fight back those liars and cowards.
People needs reality than lies
People needs hero than coward
Do not fear lah !
Liars, Cowards, Hero ở đây là ai thì qua những sự kiện vừa rồi, mọi người đã thấy và hiểu rõ cả rồi, em không cần phải bàn luận thêm ở đây nữa.
Chúc các bác tán ngẫu tiếp và vui !