1. Mình thấy anh Accord mở ra topic riêng này, thay vì gắn vào ngay trong topic người Việt của anh là chính xác, cám ơn anh đã mở ra topic riêng và nói lên điều này. Mình cho rằng topic này là cần thiết vì lý do mình nêu ngay trong điểm 2 ở dưới.
2. Khi chúng ta nhìn thấy qua video (nên xem qua video sẽ thấy rõ sự nồng nhiệt hơn là ảnh tĩnh) sự chào đón nồng nhiệt của người Saigon và Hanoi, thì chúng ta nên chỉ nhìn ra một việc duy nhất của sự kiện này là lòng dân rất mong mỏi một ngày đất nước có được một vị lãnh đạo do dân bầu như vậy và kết quả của việc có một vị lãnh đạo như thế ảnh hưởng thế nào đến xã hội và cuộc sống dân nghèo ở VN thì thiết nghĩ mình không cần phải nói. Ở mặt này, mình rất vui vì tấm lòng thể hiện rõ nét của người dân. TTM (mình nhấn mạnh là mình dùng từ TTM không phải cá nhân Obama) không phải là quyền lực duy nhất, TCB không thua gì ông nếu không nói là quyền lực trong tay TCB còn hơn cả vì TQ là chủ trương tập trung hóa quyền lực như VN quyền lực phải nằm trong tay hành pháp một đảng mà thôi. Tất cả chúng ta người Việt hãy tự hỏi rằng tại sao dân lại tự giác chào đón mãnh liệt như vậy mà cả các cố vấn Mỹ họ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy sự chào đón trên đường đi ở Saigon. Nghĩa là họ chào không phải vì tay kia có quyền lực tối thượng.
3. Theo mình có rất nhiều lý do anh Accord hỏi mình chỉ nêu một vài chưa hoàn chỉnh:
- Quan trọng nhất đã nói ở điểm 2, là người dân mong mỏi có một vị lãnh đạo dân cử và hòa đồng như vậy. Ở điểm này, bạn nhớ là ở VN, người dân hiện tại và từ lâu không thấy được một vị lãnh đạo như vậy. Cho nên khi họ gặp, mặc nhiên là họ phải rất thích.
- Việc được yêu thích này cũng y chang như TTM bước vào đầu nhiệm kỳ lúc nào rating cũng cao gọi là tuần trăng mật. Hãy dò Gallup approval rating cho ba TTM mới nhất trong 24 năm qua thử xem. Obama rating cao nhất là 69% vào đầu 2009 khi mới vừa lên nhất là vào tháng 5 sau khi QH thông qua ngân sách tăng chi phí giáo dục và y tế. Ngay sau đó là y chang như Bush con, rating đi xuống dưới 50% trong năm cuối nhiệm kỳ. Đây là link CNN cho thấy vào lúc đầu Obama tuyên thệ năm 2009 có khoảng 1.8 triệu người Mỹ đến xem đó là một con số kỷ lục, so với hàng trăm nghìn người Saigon chào đón ông hiện tại không ăn thua
http://politicalticker.blogs.cnn.com...te-18-million/
- Người VN lần đầu tiên tiếp xúc ông Obama, họ không hề bị ảnh hưởng chính sách đối nội của ông (vì họ không là công dân Mỹ) cho nên họ không có lý do gì ghét bỏ ông. Đối với công dân Mỹ, những người mà bị ảnh hưởng kinh tế gia đình kể cả do Affordable Care Act, họ không thích ông. Cho dù ông có ăn 100 tô bún mắm hay bún chả họ không màng. Đó không phải cái họ muốn thấy.
- Đối với dân mà sống ở xứ tự do kể cả công dân Mỹ có quyền chọn lãnh đạo của họ bằng lá phiếu, chuẩn mực của dân lãnh đạo của họ rất cao. Chuyện mà TTM đi ra bắt tay phải chào hỏi cử tri như Obama làm ở VN là bình thường. Tại vì chuyện đó nó không bình thường theo cách lãnh đạo kiểu vua chúa ở VN cho nên dân VN mới thích.
- Ngoài ra, do quan điểm lãnh đạo của đảng DC là ít chi tiêu quốc phòng, ít hiếu chiến hiền hòa và thiên tả nghĩa là thiên về hướng đồng đều cho người nghèo cho nên Obama hiền quá để cho Nga lên mặt và ba cái đám ISIS nhởn nhơ. Đánh kiểu ném bom để ít chết lính Mỹ như Obama là quá nhẹ nhàng. Với đảng CH, họ không nhẹ tay vậy đâu bằng chứng là không có lý do WMD Bush vẫn tấn công Iraq năm 2003 sau đó chết bao lính Mỹ. Quan điểm của đảng CH là thiên hữu là tư bản và ít luật lệ nghĩa là phải để thị trường nó tự điều chỉnh nó và không có chuyện đồng đều xã hội như Úc chẳng hạn, ai làm nhiều phải hưởng nhiều không có chuyện lấy tiền dân giàu đi chia cho dân nghèo. Cho nên đây là lý do vì sao những ai yêu thích quan điểm này ở Mỹ sẽ không thích Obama hay Hillary Clinton.
4. Một xã hội dân chủ là phải như vậy, không có chuyện Obama ở Mỹ giống như ở VN được 90% phiếu bầu. Phải có người thích và phải có người ghét. Vì công dân Mỹ chuẩn dân chủ của nó quá cao đi, cho nên những hành động như Obama đang làm, nó coi là bình thường.
5. Cho nên, mình tóm tắt, qua sự kiện anh Accord hỏi, bạn chỉ nên nhìn và hiểu được lòng dân ở VN muốn thế nào thôi và đừng nên chỉ nghĩ đến chỉ tên Obama. Mình mong rằng ngày nào đó vài chục năm đến khi mình chết đi VN sẽ có một lãnh tụ học từ trường luật có tiếng hệ thống Anh Mỹ về lãnh đạo đất nước. Những người đó họ sẽ hiểu rõ xây dựng một xã hội pháp trị là như thế nào.