Cuối tuần rãnh không có gì làm, mọi người vào đây "tám" xem mình đã mất bao nhiêu máu cho cái thú đau thương này rồi.
Mục đích là :
1. Nhìn lại mình (xem có lỗi với vợ con không )
2. Nhìn thiên hạ xung quanh (xem mình chi tiêu hiệu quả đến mức nào,nhằm quyết định cứ để tiếp tục mất máu đến sức cùng lực kiệt, hay nên mau mau cầm máu giữ mạng).
Luật chơi là:
1.Các bạn profi (sống bằng nghề ảnh) không được chơi.
2.Các bạn cầm máy bỏ túi,kiểu thích thì chụp không thích thì cũng không sao, không được chơi. (chỗ này dành cho "serious amateur" thôi).
3. Những dụng cụ hỗ trợ mua trước khi chơi ảnh không tính (máy tính, mouse xịn, màn hình xịn...), Những món đã BÁN đi không tính, món CHO đi thì vẫn tính, đồ người ta cho không tính.
4. Những dụng cụ mua sau khi chơi ảnh phải tính luôn (thiết bị studio, máy canh màu, dụng cụ tráng rửa phóng ảnh, tripod ...)
5. List những món chính, quên món phụ không sao,cho thấy qui mô tương đối chính xác là được.
Cách chơi là:
1. Bạn list giá tiền đã trả từ đầu, không tính hao mòn. Tiền đồng, USD, hay Euro đều được, không cần phải đổi ra.
2. Bạn list sơ sơ tình trạng món hàng khi mua và thời điểm mua.
3. Bạn đánh giá mức độ hài lòng của cuộc chơi so với số hao tổn.
4. Bạn nhắm thử mình còn dám leo đến mức nào, trong tương lai bao xa.
Mình xin bắt đầu trước:
Hiện tại trong tay:
(tất cả là đồ cũ ebay Đức, mua lai rai lâu nhất là 1 năm, gần nhất là cách đây 1 tháng, và mua đồ xấu nhất có thể, để lấy giá bét nhất)
1. Body Konica Minolta 500eu
2. KM 70-200 f4 130eu
3. KM 17-35 f2,8-4 (D) 140eu
4. KM 35-70 f4 30eu
5. KM 50 f1,7 150.000VND
6. KM 28-135 f4-4,5 120eu
7. M42 3 cái , chợ trời sứt cùi gãy gọng : 40eu
8. Flash dỏm,filter dỏm,pin dỏm, card dỏm, tripod dỏm, adapter dỏm...tất tật khoảng 100eu
Sau 1 năm,
Tổng cộng máu đã mất: 1067eu
Sản phẩm:
+sướng
+biết chụp/xem ảnh
+có 1 cơ số ảnh xài được
+quen thêm bạn
Mình nghĩ so với hát karaoke, đi đá bóng, câu cá, hay sắm 1 cây guitar xoàng xoàng, thì số tiền bỏ vào ảnh ọt này quả là kinh khủng. Nhưng so với nuôi cá, chăm bonsai, hay đi disco ...thì chưa thấm vào đâu.
Đến hiện tại là mình rất hài lòng,chụp ảnh thấy sướng và xem ảnh thấy thích. Vợ con cũng chưa mè nheo, bố mẹ cũng chưa than khóc...
Tự thấy mình thuộc loại biết "kiềm chế sự sung sướng". Và luôn tâm niệm "giữ mình, giữ mình" (đó là lí do tại sao chữ kí mình dài dòng như vậy).
Chỉ 1 giây thiếu kiềm chế (cách đây 1 tuần) là mình xém đi toong 700eu cho 1 cái 17-35G như không. Nghĩ lại còn toát mồ hôi !
Tương lai gần 1 năm, khả dĩ:
1. KM 75-300 f4,5-5,6 BB : 130eu
2. Flash 5600 : 250eu
3. body A700 : 900eu
Tương lai xa 2 năm,rất mịt mù:
1. zoom wide tầm Sigma 10-20 : 450eu
2. tripod tốt : 300eu
3. đồ nghề studio, tầm 1000eu.
Dẫu biết rằng, "dân chơi không sợ mưa rơi" (nói văn vẻ chút là "nghề chơi cũng lắm công phu") , nhưng xem lại xem mình ướt đến cỡ nào rồi cũng khá lý thú. Mời các bạnhồ hởi phấn khởi tiếp tục ...