Nói thật mình hơi ngại khi viết về đề tài này, vì nó nhạy cảm. Nhiêu người sẽ nói là bôi bác dân tộc VN.
Nhưng mình muốn viết ở đây, để hiểu hơn, để thấy mình đúng hay sai sau khi người xem góp ý. Chứ giữ trong lòng thì nhiều khi nó thành 1 định kiến, dẫn mình đi theo đường 1 chiều, phiến diện.
Động cơ ban đầu của mình là thế này. Ngày xưa mình đọc thấy rất nhiều câu đại loại: dân tộc VN hiền hòa, hiếu khách. Dân tộc VN thông minh cần cù....Mình cứ tin là vậy, mình tự hào mình rất ưu tú vì là dân VN.
Cho tới khi đi ra nước ngoài, gặp nhiều sắc dân hơn. Mình mới nhận ra là người VN rất bình thường, rất nhỏ bé trong thế giới này. Nếu ko muốn nói là hơi bị lọt thõm xuống.
Mình có tâm sự chuyện này với vài người bạn. 1 người đưa ra chỉ số IQ của VN là rất khá, tức ko phải cao nhưng cũng ko thấp. Từ đó anh chứng minh là VN giỏi lắm, tại đk xã hội nên nó vậy.
1 anh khác nói với mình: hãy về đọc lịch sử VN, thống kê các triều đại. Cậu sẽ thấy những chuyện lạ lùng. Hãy tìm thêm lịch sử các nước khác. Rồi hãy bàn tiếp.
Mình làm theo anh thứ 2, và đó là lý do cho bài viết hôm nay.