Trang 109 / 110 Đầu tiênĐầu tiên ... 95999107108109110 Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1,081 đến 1,090 / 1100

Chủ đề: Mặt trời bé con - Một góc nhỏ cho các bé ...

  1. #1081
    Tham gia
    11-03-2019
    Bài viết
    3,648
    the children want go out to play by Khanh Nguyen, on Flickr

    hồi này em đặc biệt thích chụp cho các thiên thần

  2. #1082
    Tham gia
    11-03-2019
    Bài viết
    3,648
    the children by Khanh Nguyen, trên Flickr

  3. #1083
    Tham gia
    25-01-2014
    Location
    Binh Duong
    Bài viết
    7,255
    Hú hòa....
    _DSC9883 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr

    _DSC9882 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS

  4. #1084
    Tham gia
    11-03-2019
    Bài viết
    3,648

  5. #1085
    Tham gia
    25-01-2014
    Location
    Binh Duong
    Bài viết
    7,255
    Nhâm nhi sau những giờ phụ mẹ bán buôn vất vả
    _8506955 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS

  6. #1086
    Tham gia
    25-01-2014
    Location
    Binh Duong
    Bài viết
    7,255
    3 "tại chỗ" lâu ngày nên nhớ mấy thằng chó con này.
    Cả đời trong cơn ác mộng cũng chưa nghĩ đến cảnh cuộc sống đời thường mà phải xa vợ con hơn cả tháng.
    _Z6A8214 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS

  7. #1087
    Tham gia
    31-08-2015
    Bài viết
    10,789
    Quote Được gửi bởi windypham View Post
    3 "tại chỗ" lâu ngày nên nhớ mấy thằng chó con này.
    Cả đời trong cơn ác mộng cũng chưa nghĩ đến cảnh cuộc sống đời thường mà phải xa vợ con hơn cả tháng.
    Nhà mình có con em dâu làm ở Bình Dương,từ tháng 7 đã không về nhà(SG),nay thêm một tháng nữa:đang khóc:

    Mẫu ruột của tui...Con này ngày không hít hơi zợ tui nó không chịu.

    _7K27573e by Sau No, on Flickr

  8. #1088
    Tham gia
    25-01-2014
    Location
    Binh Duong
    Bài viết
    7,255
    Quote Được gửi bởi Thang Le View Post
    Nhà mình có con em dâu làm ở Bình Dương,từ tháng 7 đã không về nhà(SG),nay thêm một tháng nữa:đang khóc:

    Mẫu ruột của tui...Con này ngày không hít hơi zợ tui nó không chịu.

    _7K27573e by Sau No, on Flickr
    Cháu nó có đôi mắt thiên thần!

    Em trực tiếp tham gia vụ 3 tại chỗ: ăn ngủ, ải nên cũng thấu hiểu nỗi lòng , sự vật vã của những người phải xa nhà , nhớ chồng nhớ vợ nhớ con thơ, cha mẹ già... Bây giờ động lực để làm việc không phải là cơm áo gạo tiền nữa mà chỉ là những lời an ủi, động viên, nụ cười vợ con, sự bình an của người thân trong cơn đại dịch ...
    Giờ Sài Gòn "giãn cách" thêm 1 tháng nữa thì đúng là giống như võ sĩ boxing quần tơi tả hơn 2 tháng rồi , bồi thêm 1 tháng có nước mà nốc ao (knock out). NN phải có cách hỗ trợ thiết thực , cơm gạo thực phẩm ,giảm các thứ phí ...đến cho người dân SG cũng như người nhập cư đang sinh sống tại SG có thể vượt qua dịch. Đừng để cảnh hỗ trợ chỉ thấy trên TV, có vậy thì mới không có cảnh người dân phải ùn ùn rời bỏ SG về quê, không trách họ được.
    Hết dịch quay về chắc em nhìn không ra nó, giờ sắp bước sang tuổi teenage.
    _Z6A8110 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS

  9. #1089
    Tham gia
    21-03-2006
    Bài viết
    1,100
    [IMG][/IMG]

  10. #1090
    Tham gia
    05-07-2007
    Bài viết
    3,544
    Bọn nhóc ở quê, không màng điện thoại, chẳng vấn vương internet... Niềm vui chính là được chơi với chúng bạn


Trang 109 / 110 Đầu tiênĐầu tiên ... 95999107108109110 Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •