
Được gửi bởi
Văn Khoa
Dù chưa hết Formosa nhưng em cũng góp gió.
Em không nhớ rõ chi tiết lắm, có khi bác ASAV nhớ hơn em. Em được đào tạo trong một nền GD trước 1975, phải nói là một nền GD rất hà khắc. Cái mà em hận nhất là bạn bè khi rớt tú tài I và đến tuổi quân dịch thì coi như là "vị quốc vong thân". Nhưng chính nền GD đó đã đào tạo cho em và con người của em, cho bác ASAV con người của bác ASAV một con đường và sự nghiệp vững chắc khi đặt chân đến xứ người.
Phải nói là chúng em học ngày học đêm, học đến ... mất trí nhớ! Động lực làm em chăm chỉ cũng là nhờ vào các thấy cô. Họ làm guơng, thương mến và thúc dục học sinh rất nhiều. Họ chẳng bao giờ tự xưng Giáo Sư Tiến Sĩ bao giờ, họ chẳng khoe bằng này bằng nọ, học ở đâu. Khi miền Nam rơi vào tay cộng sản, họ cũng là người khóc với học sinh, sinh viên của mình.
Tối thiểu là họ cũng phải có M.S. trong các ban ở Văn Khoa, Sư Phạm hoặc học xong cử nhân Luật như các giáo sư ngày xưa ở Học Viện Quốc Gia Hành Chính. Trường Kỹ Sư Phú Thọ thì có các giáo sư tốt nghiệp kỹ sư từ ngoại quốc về. Riêng Luật Khoa thì có nghiều giáo sư có PHD từ các đại học bên Pháp. Y khoa cũng có các bác sĩ tốt nghiệp bên Pháp, bên Mỹ về dạy. ĐH Khoa Học thì cũng có các giáo sư tốt nghiệp PHD từ Pháp, Thụy Sĩ, Bỉ về. Em không biết nhiều về Dược Khoa và trường Nông Lâm Súc. Ngày xưa sách luật còn bằng tiếng Pháp nữa mà.
Nói chung là các GS đại học ngày xưa rất uyên thâm, họ có tinh thần cấp tiến và theo chuyên ngành của họ. Ban Anh Văn, Pháp Văn trong Văn Khoa và Sư Phạm thì có thêm các GS người Anh, Mỹ, Pháp dạy về phonetics, phonemic, morphology, literature, civilization của Anh, Mỹ, Pháp. Nó chung thì học xong ĐH VN trước 1975 cũng chật vật lắm. Nhưng học xong thì khá!
Xin góp theo bác Accord 2000: Mỹ có cả ngàn cả ngàn ĐH, từ hạng bét (có mục đích lợi nhuận, buôn bán, lường gạt, kiểu bán bằng) cho đến đứng đầu thế giới với quỹ endowment hàng tỷ đô la cho sinh viên nghèo học miễn phí. SV VN sau này đa số sang học ở những trường ĐH vô danh tiểu tốt hoặc trường tư hạng bét vì các trường này không đòi hỏi, có tiền đóng học phí là vô và có mảnh bằng đem về thôi. SV VN cũng chẳng cần chọn lựa vì về nước ai biết đấy là đâu! Lòe ai chẵng được, ra điều ta cũng học ở Mỹ về! Thôi thì cho họ một chỗ đứng ở ...VN!