1. Đầu tiên là cám ơn cả hai anh VK và ASAV đã bỏ rất nhiều thời gian viết những bài viết chi tiết nói trên về ngành y ở Mỹ. Cám ơn thời gian của hai anh, những bài này viết bằng tiếng Việt cũng sẽ giúp ích cho một số bạn ở VN rất nhiều những bạn mà họ nghĩ rằng họ có thể sang Mỹ để học y. Trong kinh nghiệm thực tế em thấy, em biết có một số bạn của em họ đủ sự thông minh để có thể hiểu bài và làm bài. Nhưng em thấy trong lĩnh vực này và một ít lĩnh vực khác khó tương tự, chỉ thông minh là chưa đủ đâu. Mà phải như anh VK đã nói, phải có sự kiên trì và bền bỉ lao động cực nhọc thì mới được. Ở những ngành này nói chung đa số cho dù là người Việt học cũng là những người sinh ra hay sang sống từ rất nhỏ và họ đều nói tiếng Anh ngôn ngữ thứ nhất.
2. Anh VK, chúc mừng anh và bx anh đã bỏ bao thời gian tạo tương lai tốt cho con của anh. Đó là điều chắn chẳn anh phải rất tự hào, cám ơn anh đã chia sẻ. Bản thân em, em nghĩ em không làm được như anh đâu, vì để làm được là điều rất khó.
Bạn muốn làm bác sĩ phải vì sự yêu nghề không vì hào quang của nó
3. Ở các bạn khác ở VN mà đọc bài này, em ghi rõ ở VN tại vì bạn nào con ở VN mà đã sống ở Mỹ từ nhỏ thì nó không đọc được tiếng Việt này đâu, em có một lời nhắn nhủ như sau.
4. Nếu bạn nghĩ rằng bạn, hoặc con bạn, sẽ chọc học luật sư bác sĩ (hay ngành có mức độ tương đương) ở những nước lớn bao gồm cả Mỹ, bạn phải luôn luôn nhớ rằng bạn chọn nó vì lòng yêu nghề vì bạn muốn làm trong lĩnh vực đó chứ không phải vì những hào quang nó mang đến cho bạn. Học cực hơn bằng thường gấp đôi, đi làm cũng rất khó khăn. Cho nên để vượt qua nó đòi hỏi phải yêu nghề. Nếu không bạn sẽ bị depression nếu cứ bám trong thời gian dài. Bạn hãy đọc những bài viết tiêu cực nói về hậu quả của ngành này gây ra rồi bạn sẽ hiểu. Chính vì lý do mình đã biết, mình không bao giờ mong chờ con mình phải là luật sư bác sĩ, trừ phi bản thân nó muốn làm điều đó vì nó yêu nghề. Làm được là rất tốt nhưng đừng quên lời mình nói để rồi kinh qua và uổng phí bao nhiêu tiền và công sức.
5. Ở chuyện trách nhiệm cá nhân anh VK đã nói với bạn ngay ở trên. Đào tạo bs tốt phải từ giáo dục tốt xuyên suốt, quê nghèo như VN giáo dục chưa tốt thì chắc chắn vấn đề y đức có nhiều điều phải nói. Ở đây, bạn nhớ là vấn đề không phải là do con người học. Sự thông minh và kiên trì không khác nhau giữa người Việt ở VN và ở Mỹ (nói tiếng Anh first language). Nghĩa là nếu người Việt mà họ được hưởng giáo dục tốt họ cũng làm được như những đứa co của tụi mình ở nước ngoài.
6. Ở cái mình nói thêm chuyện anh VK nói đó, một cái mình thấy còn phải cải thiện nữa ở VN là trách nhiệm pháp lý ở câu nói. Hệ thống luật dân sự chưa tốt cho nên những bs phán ra mà sai vì trình độ chưa bị luật dân sự trừng phạt đích đáng. Làm như thế là họ không biết sợ trước khi họ đưa ra một nhận xét chuyên môn. Tiếc là tòa án nó rất gần với thể chế chính trị, nếu quan điểm đã không thay đổi đảng ld tất cả mọi thứ và không thượng tôn pháp luật thì chuyện này chắc phải 50-100 năm nữa họa may mới thay đổi.
Hình đại diện là mình chụp mái tóc Serena Williams năm 2019