
Được gửi bởi
SillyTalk
Chúng ta là người VN. Về mặt di truyền IQ thì những gì mà người VN khác có được thì mình cũng có thể có được và ngược lại. Một kỷ sư ở Mỹ có thể hiểu biết nhiều điều hơn một kỷ sư ở VN, nhưng không chắc là có thể giỏi hơn. Muốn so sánh "giỏi hơn" hoặc "kém hơn" thì phải so sánh với nhau trong cùng một một trường và điều kiện giống nhau. Cho nên em rất dị ứng với những ai vào giao lưu với một thái độ "kẻ cả".
1. Em không kịp đọc những bài dài ở trên hôm nay. Em thấy anh viết bài này. Em trả lời lại cho anh ở câu cuối cùng nhất trong quote em ghi ở trên cho anh.
2. Không phải chỉ anh mà hầu như mọi người nói chung đều cùng quan điểm như vậy. Anh sẽ phải nhớ là rất khó khăn để tranh luận kiểu online với nhau, nhất là những người không hề biết mặt nhau và đây là lý do vì sao anh đi vào những nơi mà tranh luận các vấn đề nóng anh sẽ thấy nói một hồi mọi người sẽ đả kích nhau tìm ra sự khác biệt về tư cách của đối phương và tấn công đối phương mà quên đi vấn đề đang trao đổi. Và từ đó xảy ra tranh chấp.
3. Đầu tiên của tranh luận online là phải hiểu phải nên cẩn thận lời nói và cả hai bên phải đồng ý nhìn vào vấn đề nói chứ không phải sự khác biệt cá nhân của người nói. Điều đó rất khó vì để nói cho tốt phải được đào tạo kỹ năng tốt và phải hiểu cách nói với người khác. Đa số mọi ngừoi nói chung đều không qua đào tạo về thương lượng cho nên hiểu nhiên họ sẽ phải hay phạm phải.
4. Bất cứ ai là con người khi họ ở nơi hoặc vị trí thấp hơn họ đều mặc nhiên mang mặc cảm, cho nên người khác phải rất tế nhị và phải rất cẩn thận ở từng sự lựa chọn từ ngữ trao đổi thì mới không rơi vào việc anh nói kẻ cả như trên sao cho hai bên họ phải nhìn thấy được sự bình đẳng trong trao đổi. Cho nên không phải mình anh thấy vậy đâu và hoàn toàn hợp lý.
Được sửa bởi Nikonian2006 lúc 12:22 PM ngày 09-05-2016
Reason: Em sửa lỗi chính tả
Hình đại diện là mình chụp mái tóc Serena Williams năm 2019