Đạp xe, ngắm biển, tắm hồ, ăn bờ, ngủ bụi... cùng anh em nhóm Đạp Chụp cuối tuần vừa qua. Tất tần tật được apham ghi lại qua album ảnh được chụp bằng Galaxy S7 edge này. Mời các bạn xem ảnh đẹp trong chuyến đạp xe này.
Đạp tổng cộng 250km vừa đi vừa về trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật. Cả đoàn xuất phát sớm từ Sài Gòn lúc 6h sáng và đạp đến chiều 4h thì mới tới Hồ Cốc.
Xuất phát
Đạp xe trong cái nóng 35-37 độ C, cứ khoảng 20km là dừng lại nghỉ tiếp nước
Nghỉ trưa. Vất vưởng lắm cơ
Mời cả nhà ăn trưa. Lẩu Dê Sáu Bảo (quan dê nổi tiếng khắp vùng, địa chỉ ở Ngãi Giao, BRVT)
Đạp xe buổi chiều tà trong rừng Xuyên Mộc
Con ngựa thồ của mình trong rừng Xuyên Mộc
Lá rừng lấp đó ánh nắng chiều vàng rượm
Chiếc công nông chạy qua cái vù mà mình cũng tranh thủ chộp 1 cái
Chào anh em nhóm Đạp Chụp nhá
Apham đây, hello anh em
Tự đi chợ nấu ăn. Chỉ có những người đờn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhao