Các bạn
Về chuyện hứa lèo và thất hứa mình nói thế này. Bạn phải nghĩ vấn đề này ở mặt cao hơn ở mặt vĩ mô của nó không nhìn xuống mà phải nhìn lên một cách toàn diện. Bản chất con người lúc nào nó cũng muốn giấu diếm những gì nói ra không có lợi cho nó, cho dù ở bất cứ nơi đâu. Nhưng nếu mà bạn sống ở một nơi mà cơ chế của nó cho phép sự tồn tại nhiều ý kiến khác nhau thì bạn không thể giấu được nếu bọn mà ở một số quốc gia bị liệt vào "bọn chống phá" nó biết được nó sẽ đem lên mặt báo. Vì ở đó những ý kiến chống phá đều được tự do nêu lên cho nên, bạn giỏi thì bạn giấu mà phải giấu cho kỹ nhe, đừng để báo nó điều tra ra.
Ở điểm thứ hai nữa là ở đó nhân dân bạn có sự lựa chọn có cạnh tranh chính trị, cho nên người lãnh đạo nó phải làm theo ý dân nó muốn từ dó nó tạo ra cơ chế minh bạch là nếu giấu mà không nói đến lúc bầu cử là rất phiền. Cho nên cực chẳng đã nó phải nói ra. Còn nếu bạn ở nơi mà bạn thất hứa, rút kinh nghiệm, rồi cũng chẳng ảnh hưởng gì đến bạn thì bạn không cần gì phải giữ lời, nếu bạn muốn.
Nếu đã chưa xem bạn hãy tìm đọc bài báo Tuổi Trẻ mới viết nói về vấn đề tại sao nước Anh chính phủ nó không quyết định chuyện đi hay ở mà nó phải hỏi ý đa số dân của nó, cho dù kết quả đi ngược với ý muốn của đảng lãnh đạo. Đó là một bài báo rất hay và trong hoàn cảnh hiện tại chỉ sơ suất nói không đúng ý ai đó là mất thẻ nhà báo mà TT vẫn dũng cảm viết một bài như vậy về cái gọi là nhà nước vì dân. Bản thân mình lúc Brexit mình còn không dám viết vấn đề xã hội vì dân ở đây vì mình không muốn nói những gì gây hại cho forum. May là có báo vẫn dám nói, vẫn tin rằng một xã hội phải lắng nghe tiếng nói của dân, bất chấp là thế nào hoặc có đi ngược lại ý muốn của người lãnh đạo hay không.
Hình đại diện là mình chụp mái tóc Serena Williams năm 2019