http://cafef.vn/video-muc-so-thi-duo...5081013965.chn
Vụ cá chết hàng loạt, vẫn chưa biết ai là thủ phạm. Có lẽ cũng sớm có kết luận để người dân vùng biển an tâm.
Chúng ta sẽ chờ xem thế nào.
Còn bây giờ chỉ bàn về khu tự trị này. 1 người từng làm thầu phụ cho dự án mà mình biết, họ nói khi vào đó cấm quay phim chụp ảnh, có bảo vệ kiểm tra chặt chẽ. Chạy xe quá tốc độ cũng bị bảo vệ trong đó phạt luôn. Tóm lại nội bất xuất, ngoại bất nhập, ra vào như khu quân sự vậy. Cho nên hôm nay dù tình hình nóng hay nguội, cấm có tấm ảnh nào lọt ra ngoài về khu vực này. Người bạn đó nói chấp tìm google, đố có ra hình ảnh chưa cho phép. Trừ phi chụp lén khi vào đó làm việc. Còn phóng viên hả, quên ngay đi.
Nghe cũng hơi bất ngờ, khu công nghiệp thôi mà, có cần ghê gớm vậy ko?
Chuyện thứ 2 là 1 kỹ sư xây dựng về dầu khí nói với mình, xây cái ống ngầm 1,5km dưới biển để xả thải, nó ko rẻ. Nếu ko cần phải che dấu cái gì thì ko ai phí tiền đi làm cái đó. Cứ xả nổi ngay bờ biển cũng chả chết ai, nếu mọi thứ sạch sẽ.
Mình mới hóng hớt 2 vụ này thôi, 8 với mọi người trong lúc chờ kết luận vụ cá chết.
Nghe nói đoàn kiểm tra ko vào được, phải chờ xin phép thủ tướng.
Phóng viên VTC tự thuê ngư dân đi lặn quay phim, chứ chả cơ quan nào hỗ trợ. Tụi Tàu này giờ mạnh kinh thiệt.