Kaka..Láo đến thế là cùng!Đại diện Formosa: "Muốn bắt cá, bắt tôm hay nhà máy, chọn đi!"
..Tiếp: Muốn bắt cá, bắt tôm hay nhà máy, cứ chọn đi. Nếu chọn cả hai thì làm thủ tướng cũng không giải quyết được…”
Nghỉ chả cần gì bình luận thêm..
Củng chả cần thử tìm kiếm ai là thủ phạm? Thủ phạm lên tiếng rồi đấy!
Chả nhẻ đợi Formosa thẳng thừng luôn là: Ừ! Tao làm đấy! Mày làm gì tao? Tao thách mày đấy!
Chắc chắn là sẻ chìm xuồng..
Formosa too big to fall..
3 tuần rồi..Thôi thì cá củng đã chết hết rồi..Hết cá thì sẻ ko còn cá chết..Sẻ ko còn cái cảnh xấu xí cá chết đầy bải biển.
Chất độc củng loảng mất rồi..
Đằng nào củng thua..
Giả sử cá ko chết.. Cá lớn lên, ra đại dương thì mấy chục ngàn tàu lạ vây đánh thì củng sạch!
Hết cá..Ngư dân làm gì à?
Có người tính giùm cho rồi đây:
Nghề khác là nghề gi? Nguyên vùng có cái khu công kỷ nghệ nào lớn nhất đây? Các bác đón xem?Hồi xưa, khi giải phóng mặt bằng đã tính phương án hỗ trợ ngư dân đánh bắt cá chuyển sang nghề khác rồi, sao cứ phải đánh bắt quanh vùng biển này.
..Đúng rồi! Nó đấy!
..Cá nhường cho tàu lạ..Dân sẻ phải đi culi nhà máy lạ.. Thế thôi! ..Sự nó đã vậy rồi..
Tiền không thể mua được Hạnh Phúc. Phải cần thêm Vàng, Chứng khoán & Bất động sản!
1. Chuyện trong topic này thì em cũng có thấy nhưng quan điểm của em là em chờ cho đến khi có một báo cáo có uy tín tương đối về việc này thì mới có thể nói thêm.
2. Anh VK, anh muốn như điểm tô đậm như trên? Đây không phải là lần đầu tiên mọi người biết đến điều đó, anh nhìn thử xem anh Lê Công Định bây giờ thế nào?
3. Chuyện này em cũng đã nói nhiều lần, trên thế giới chỉ có hai cách cai trị một cách cai trị bằng luật pháp và một cách khác là cai trị bằng sự sợ hãi. Tôi phải dùng tù tội làm cho người ta khiếp sợ phải im lặng qua đó ổn định xã hội và chính vì vậy cho nên mới có chuyện chỉ sai phạm thiếu giấy phép kinh doanh cũng có thể bỏ tù nếu không nhờ báo chí và facebook thì nó làm cho tất cả những người đang trong hoàn cảnh đều phải khiếp sợ. Một khi anh đã quyết định thể thức cai trị của anh và anh đang nắm quyền thì không bao giờ có chuyện xảy ra như anh nêu ở trên, trừ phi có một người như Tổng Thống Miến Điện ông tự nhận thấy đều gì cần phải làm và không nên làm.
4. Khi anh cai trị bằng luật pháp, tất cả mọi thứ tranh chấp pháp lý trong xã hội anh không cần phải gọi ông này bà kia giúp cho anh. Tự anh đi thuê luật sư hoặc tự anh không cần luật sư mang vấn đề ra tòa thể hiện chính kiến của anh và để cho tòa án xem ai đúng ai sai. Không cần phải leo lên facebook hay báo chí la làng.
Hình đại diện là mình chụp mái tóc Serena Williams năm 2019
Em dự là: " Sau khi các cơ quan hoàn toàn độc lập lập với nhau vào xem".
Tất cả đều đồng thuận nhất trí cao: "Cá chết đúng quy trình".
chờ xem.
Máy: có 1 cái, Ống: còn thiếu mấy cái.
@Nikonian2006: đây là anh muốn nói cải tổ về phương diện hành chính, nghĩa là phải có một đội ngũ hoàn toàn đôc lập để có quyền qua bất cứ cửa nào để khám, kiểm định sự tuân thủ đối với luật lệ bảo vệ môi trường. Khi mà một kiểm soát viên tầm thường có thể biên giấy phạt cả trăm ngàn đô la cho một tập đoàn lớn thì lúc đó mới gọi là văn minh.
Em gửi các bác một quyển sách hay dù đã cũ 15 năm. Có nhiều điều rất kỹ thuật và kỹ thuật luyện sắt và gang thì không có gì mới mẻ cả. Quyển sách nói về những chất độc nào có thể được thải ra không khí từ một nhà máy thép. Bác nào khó ngủ, cứ trằn trọc thì có thể donwload từ đây về đọc: https://www3.epa.gov/airtoxics/iisteel/irnstlbid.pdf
Bìa sách
Cover Page by Dat's Photos, on Flickr
Sorry ba hôm nay em bận nên em đã không lên forum cho đên hôm nay.
Em và đa số mọi người ở đây tất nhiên đều hiểu và mong điều anh nói. Một xã hội muốn phát triển tốt mọi người ấm no hạnh phúc phải dựa vào nền tảng của luật pháp làm chủ đạo. Nhưng mình phải xem có khả thi không anh, bao nhiêu ls ở VN lên tiếng rồi anh nhìn lại đi bây giờ họ ra sao?
Khi chúng ta muốn thay đổi, không thể nào thay từ ngay chính giữa hay ở dưới đi lên vì khi anh làm vậy, anh sẽ gặp một sự chống đối có quyền lực mạnh mẽ từ trên dập xuống. Cho nên điều đầu tiên phải thấy là khi anh VK lên làm ld chẳng hạn, anh có sẵn sàng lắng nghe ý kiến ngược lại với anh không? Nếu như anh sẽ set sẵn là anh không muốn nghe, anh muốn anh phải ở một tầng lớp cao nhất trong xã hội vượt trên bất cứ mọi thứ và ai ăn theo anh đều hưởng hơi của anh như vậy thì không bao giờ làm được điều anh đang nói trong quote.
Rồi càng ngày anh sẽ càng thấy. Ngày xưa em ở VN đúng là lúc đó rất nghèo đi học chỉ đi bằng xe đạp, nhưng em chưa bao giờ thấy thực phẩm ăn uống nó ghê như bây giờ và cái ghê hơn của nó là ăn vào không biết ăn gì cho đến khi nào đã biết hậu quả và lúc biết thì đã quá muộn rồi. Đi xe ra đường cho dù đi đàng hoàng cũng không biết lúc nào gặp rủi ro tai nạn quá cao. Khoan nói đến tai nạn đã, vấn đề là con người sống ở đó càng ngày càng nghi ngờ nhau lo sợ lẫn nhau.
Hình đại diện là mình chụp mái tóc Serena Williams năm 2019
Sau đây là ba họa đồ cho tất cả các processes của một nhà máy gang thép. Những ô hình chữ nhật có góc vuông đại diện cho từng giai đoạn và những ô chữ nhật có góc tròn là những bộ phận kiểm soát và bảo vệ không khí. Đa số là baghouse, sau đó là Electrostatic precipitator (ESP) và scrubber. Dựa theo những thành tích bảo vệ môi trường của nước ta, các bác có nghĩ là Formosa sẽ làm đúng theo họa đồ này không?
Họa đồ #1: sửa soạn nguyên liệu thô.
Schematic of Sinter Plant by Dat's Photos, on Flickr
__________________________________________
Họa đồ #2: để đưa vào blast furnace.
Schematic of Blast Furnace by Dat's Photos, on Flickr
__________________________________________
Họa đồ #3: Giai đoạn chế thép và đổ khuôn.
Schematic of BOPF Shop by Dat's Photos, on Flickr
http://www.deec.vn/upload/soft/DTM-l...ang%20thep.pdf
Em tìm thấy 1 tài liệu tiếng Việt, chất thải của nó kinh dị thật các bác ah.
Và rất ko ngạc nhiên là các lò luyện gang ở VN ko hề xử lý chất thải từ xỉ than.
Lò luyện thép PHú Mỹ. Xe chở xỉ than đi đổ.
Lò luyện thép Đồng Tiến
Chất xỉ than này chứa nhiều kim loại độc và cả thạch tín. Đòi hỏi phải bảo quản trong thùng kín. Nếu chôn lấp thì phải chống thấm nước, vì nó sẽ rỉ ra nguồn nước ngầm, rất độc.
Vậy mà xem hình thì thấy họ đựng như đựng cát sạn. Tức là nó đã tràn ra môi trường hết rồi.
Từ xỉ than, hãy nghĩ về chất độc từ lò cao như khí lưu huỳnh. Bác Văn Khoa từng nói trong topic vụ nhà máy điện Vĩnh Tân Bình Thuận. Chất này tạo ra mưa axit, gây hại cho cây, xói mòn dinh dưỡng đất, và người thì khỏi bàn, cây còn chết huống chi người.
Xỉ than dễ bảo quản lưu trữ mà họ còn ko thèm làm, vạy lắng đọng khí lưu huỳnh thì mình đoán là thứ xa xỉ. Bởi mấy ai đo lường nó? Cái hiện ngay trước mặt còn ko ai lo, không khí ai mà để ý?
Các bác xem link mình gửi, nó chỉ rõ 1 tấn thép thì thải ra bao nhiêu chất thải độc. Đòi hỏi phải làm nghiêm túc mới hạn chế được. Còn ko làm gì, thải tự do thì khủng khiếp lắm. Chỉ 10 năm sẽ thấy tai hại thế nào.
Buồn cho miền trung quê hương.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)