Mình nói thêm một ít nữa nhe, bạn theo dõi tin cũng đã thấy, vấn đề truy tố trên có một số chuyển biến mới hôm qua, chúng ta cứ chờ xem sao. Mình chỉ có một ý nhỏ trong đây thôi, những vi phạm kia chỉ đáng bị phạt tiền phạt hành chính là đủ và nhắc nhở không nên tái phạm nếu sai tiếp thì rút giấy phép chứ không nên hình sự hóa vấn đề. Làm như vậy sẽ làm cho một số người nghèo không có quan hệ, nói như anh apham sống thẳng không chung chi, sẽ cảm thấy bất an.
Nhưng qua chuyện này và một số chuyện khác, mình rất vui khi mình thấy ở VN do có facebook mọi người thấp bé có thể nêu lên vấn đề cho mọi người thấy và thông tin lan truyền rất nhanh mà không cần phải chực chờ hoặc quan hệ hoặc xin xỏ các cơ quan thông tấn báo chí rồi mới được lên tiếng nói. Vụ ở trên là một ví dụ. Nó có khả năng lan truyền nhanh quá, với một số người nào đó họ cũng không thích đâu, nhưng họ tạm thời không chặn được.
Langthang, bạn nghe nói câu "you win some and lose some chưa"? Cuộc sống không bao giờ hoàn hảo cả, bạn phải được cái này mất cái kia. Mình không chém gió, nhưng trong hoàn cảnh của mình, nếu mình về VN làm việc cơ hội phát triển nghề nghiệp cho cá nhân mình cao hơn rất nhiều, nhưng mình đã suy nghĩ thật kỹ và chọn không về. Mình chấp nhận làm một con cá nhỏ trong biển lớn hơn là một con cá trong ao hồ nhỏ.