Trang 1 / 3 123 Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 30

Chủ đề: Hành trình Fukuoka - Nhật Bản - Thiên đường Hoa anh đào vẫy gọi

  1. #1
    Tham gia
    13-04-2009
    Bài viết
    212

    Hành trình Fukuoka - Nhật Bản - Thiên đường Hoa anh đào vẫy gọi

    Nhật Bản, đất nước xứ phù tang mà khi nhắc đến người ta sẽ nghĩ đến ngay xứ sở của những Samurai huyền thoại, của hoa anh đào, của sushi, của những môn nghệ thuật thủ công cực kỳ chi tiết.
    Tôi có dịp được ghé thăm Nhật bản vào những ngày cuối tháng 3 se lạnh, nắng vàng và những cây Sakura bắt đầu nở rộ. Với hành lý mang theo để giảm tối đa trọng lượng, phương tiện ghi lại hình ảnh chuyến đi này của tôi là chiếc Iphone 6 và cụ già trung niên Fujifilm xpro 1 - chiếc mirroless tôi rất thích + xf 35 1.4 thần thánh (toàn bộ ảnh trong bài này như phóng sự nên tôi không hề chỉnh sửa 1 tý gì, giữ nguyên ảnh gốc).
    Tỉnh mà tôi đến là Fukuoka, một trong những thành phố thuộc đảo Kyushyu tại phía nam của Nhật Bản



    Ngày 1. HCM - Fukuoka
    Khởi hành từ sáng sớm, tôi lên chuyến bay từ HCM - quá cảnh Hồng kông - Fukuoka
    Chuyến bay dài nhưng ko làm giảm lòng háo hức muốn đến đất nước mà tôi đã muốn đến từ lâu.
    15h chiều, tôi đã có mặt tại sân bay Fukuoka.



    Vừa đến cửa ra mà đã nhìn thấy bất ngờ với những mô hình mang đậm tính văn hóa của con người Nhật bản như thế này:


    Hình ảnh đường phố, nhà cửa đất nước Nhật Bản dần hiện ra trước mắt:





    Chúng tôi dừng chân để ăn tối trước khi về khách sạn nhận phòng, nghỉ ngơi sau 1 chuyến bay dài để chuẩn bị cho 1 ngày dài với nhiều địa điểm vào hôm sau:

    Ăn sushi thỏa thích, ngập cả mồm:





    End of day 1, to be continued..
    Canon 5D Mark N, EF 14-500mm f1.0 L IS USM

  2. #2
    Tham gia
    12-05-2014
    Bài viết
    73
    Lại thèm sushi hehe chữ kí của bác lens lạ thế :D
    Canon cùi bắp + lens cùi mía + Nikon p600 cùi dừa

    Tắt thở bóp cò

  3. #3
    Tham gia
    13-04-2009
    Bài viết
    212
    Ngày 2: Yufuin, thành phố Yufu, Quận Oita
    Tôi dậy sớm hơn bình thưởng bởi chênh lệch 2 tiếng so với việt nam, tuy nhiên không khí trong lành ở miền quê nhật bản như làm tan biến mọi mệt nhọc, có lẽ 1 phần cũng khá háo hức với những j sắp trải nghiệm nơi đây:





    Mới đến đã được giới thiệu, người Nhật họ quan tâm chất lượng hơn hình thức do vậy xe ô tô ở đây chủ yếu là các loại cũ nhưng vẫn chạy tốt, xe hình dáng chủ yếu như hộp diêm, rất nhỏ gọn nhưng chở được nhiều người và hàng hóa. Khác biệt hoàn toàn với đất nước hàn quốc tôi đã đi, toàn là xe mới kiểu dáng hiện đại




    Chúng tôi lên đường khám phá miền đất cực nam của Nhật bản,


    Miền quê thanh bình cũng có những ruộng lúa xanh rờn như việt nam


    Trạm dừng chân dọc đường cũng là những cảnh đẹp có thể lưu lại,








    sau 2 tiếng, chúng tôi đã đến được thị trấn Yufu,








    Bắt đầu có hoa nhé:


    Tôi tranh thủ dạo phố trước khi ăn trưa:









    Canon 5D Mark N, EF 14-500mm f1.0 L IS USM

  4. #4
    Tham gia
    13-04-2009
    Bài viết
    212
    thị trấn yufu này được biết đến với cảnh nông thôn yên bình, phố đi bộ với nhưng cửa hàng trưng bày đồ lưu niệm, thủ công mỹ nghệ của người địa phương.
    Kể cũng buồn cười vì ngẫm ra, sau khi tham quan, tôi thấy chỉ đơn giản 1 vùng đất với 1 vài ngôi nhà cổ, thanh bình mà người ta lập ra 1 khu phố đi bộ để thu hút người từ các thành phố đến tham quan, đi dạo vào cuối tuần, tăng thêm nguồn thu cho địa phương. Tính ra Việt Nam chúng ta có nhiều nơi với cảnh sắc đáng để làm khu du lịch hơn nhiều







    Những chậu cây, tiểu cảnh mà người Nhật tạo ra cũng để lại trong tôi ấn tượng:







    Dép gỗ,


    Nhìn những con kênh như thế này mới thấy được ý thức bảo vệ môi trường của họ tốt như thế nào, không hề thấy 1 túi rác nào, nước cực trong



    Canon 5D Mark N, EF 14-500mm f1.0 L IS USM

  5. #5
    Tham gia
    13-04-2009
    Bài viết
    212
    Tiếp tục với phố đi bộ tại thị trấn yufu,



    Cả ngôi làng thì cái cổng này được gọi là nhà cổ đây ạ, không bằng 1 góc của hội an mình các bác nhờ, thế mà nó lập nên khu du lịch này





    cùng khám phá các hàng quán ở đây




    có rất nhiều cây cảnh, hoa và tiểu cảnh ở các cửa hàng ở nhật, tạo nên sự gần gũi với khách hàng





    vì là cuối tuần nên khu phố đầy khách du lịch trong và ngoài nước


    1 con bọ cánh cứng khổng lồ mà trước đây mình chỉ thấy trên phim ảnh, nó to thật to và nhìn thật đã mắt các bác ạ



    ghé thăm 1 quầy chuyên bán đồ anime, bác nào là fan của anime thì đây đúng là thiên đường, e ko phải fan nên vào tý là té







    tôi sang đúng mùa hoa cải, mùa này có thể bắt gặp hoa cải mọc ở khắp mọi nơi, có chỗ chỉ 1 bụi nhỏ, có nơi là cả đồng cải (về việt nam thì ko thể thiếu bóng các chị em nhà mình bâu xâu lại chụp ảnh rồi)





    bắt gặp 1 miếu thờ nhỏ


    và tôi cực ấn tượng với các con kênh, sông nước ở đây
    Canon 5D Mark N, EF 14-500mm f1.0 L IS USM

  6. #6
    Tham gia
    13-04-2009
    Bài viết
    212
    Tạm biệt thị trấn yufu, chúng tôi lên đường đi đến Beppu, nơi nổi tiếng với các suối nước nóng bởi có bề mặt sát với nhiều ngọn nói lửa.
    Dọc đường đi, tôi có thể cảm nhận cây cỏ ở đây cũng có phần nào "nhiệt" với bề mặt đất ở đây







    đẹp và muốn nhảy xuống để chụp phong cảnh ở đây nhưng vì đi theo đoàn nên không có time dừng lại các bác ạ


    Sau hơn 1 tiếng đi xe, chúng tôi đã đến địa danh: suối nước nóng Umi jigoku - "biển địa ngục"




    và đây, cây anh đào nở rộ đầu tiên trong chuyến đi là loài anh đào chuông, 1 loài anh đào hiếm của nhật bản







    hồ nước nóng (đến đây em xpro 1 đã hết pin nên tôi phải chụp bằng iphone 6)











    đường lên đền thờ thần núi nằm trong khu nước nóng







    chui vào trong khói, mùi lưu huỳnh bốc lên thúi ngoắc các bác ạ :(



    hố bùn đỏ này cũng nổi tiếng, khói cũng bốc lên nghi ngút


    tò mò tranh thủ cả đoàn đang ngâm chân, tôi đi khám phá xung quanh









    rời khu biển địa ngục, chúng tôi lên xe về khách sạn nhận phòng ở thị trấn beppu,



    và tất nhiên, thưởng thức đặc sản suối nước nóng ở đây tại các hồ tắm lộ thiên, người cũng lộ thiên hết nốt các bác ạ



    kết thúc ngày 2 chuyến tham quan nhật bản
    Canon 5D Mark N, EF 14-500mm f1.0 L IS USM

  7. #7
    Tham gia
    28-03-2016
    Bài viết
    13
    Quote Được gửi bởi pbtonline View Post
    Tạm biệt thị trấn yufu, chúng tôi lên đường đi đến Beppu, nơi nổi tiếng với các suối nước nóng bởi có bề mặt sát với nhiều ngọn nói lửa.
    Dọc đường đi, tôi có thể cảm nhận cây cỏ ở đây cũng có phần nào "nhiệt" với bề mặt đất ở đây







    đẹp và muốn nhảy xuống để chụp phong cảnh ở đây nhưng vì đi theo đoàn nên không có time dừng lại các bác ạ


    Sau hơn 1 tiếng đi xe, chúng tôi đã đến địa danh: suối nước nóng Umi jigoku - "biển địa ngục"




    và đây, cây anh đào nở rộ đầu tiên trong chuyến đi là loài anh đào chuông, 1 loài anh đào hiếm của nhật bản







    hồ nước nóng (đến đây em xpro 1 đã hết pin nên tôi phải chụp bằng iphone 6)











    đường lên đền thờ thần núi nằm trong khu nước nóng







    chui vào trong khói, mùi lưu huỳnh bốc lên thúi ngoắc các bác ạ :(



    hố bùn đỏ này cũng nổi tiếng, khói cũng bốc lên nghi ngút


    tò mò tranh thủ cả đoàn đang ngâm chân, tôi đi khám phá xung quanh









    rời khu biển địa ngục, chúng tôi lên xe về khách sạn nhận phòng ở thị trấn beppu,



    và tất nhiên, thưởng thức đặc sản suối nước nóng ở đây tại các hồ tắm lộ thiên, người cũng lộ thiên hết nốt các bác ạ



    kết thúc ngày 2 chuyến tham quan nhật bản
    Xem ảnh của bác đắm đuối.....nhìn bình yên quá bác nhỉ

  8. #8
    Tham gia
    13-04-2009
    Bài viết
    212
    Quote Được gửi bởi kenpham190 View Post
    Xem ảnh của bác đắm đuối.....nhìn bình yên quá bác nhỉ
    Vâng bác ạ, sang bên đó nhìn cuộc sống người nhật nó cũng bình yên lắm. Vì nơi e đến là vùng quê mà, vào thành phố nhìn nó tất bật hơn tý. Nhưng tựu trung lại thì người nhật họ trầm lắng nên cuộc sống cũng trôi chầm chậm, thong dong, quần áo ko màu mè, cảm giác mọi thứ cứ bình dị vậy
    Canon 5D Mark N, EF 14-500mm f1.0 L IS USM

  9. #9
    Tham gia
    13-04-2009
    Bài viết
    212
    Tranh thủ buổi sáng viết tiếp bài,

    Sáng sớm thức dậy, trước cửa khách sạn chúng tôi ở cũng là 1 cảnh đẹp thanh bình với 1 cây anh đào nho nhỏ





    Phía bên kia đường là ngôi nhà hoang










    Ăn sáng xong, chúng tôi trả phòng lên đường đến địa danh mới.
    Canon 5D Mark N, EF 14-500mm f1.0 L IS USM

  10. #10
    Tham gia
    13-04-2009
    Bài viết
    212
    Ngày 3: BEPPU – KOKONOE – ASO – KUMAMOTO

    Vẫn là cảnh đẹp trên đường đi, cứ mỗi lần nghỉ chân là tôi lại cố gắng tận hưởng cái không khí trong lành, mát lạnh ở đất nước này




    điểm dừng của chúng tôi là chiếc cầu khổng lồ dành cho người đi bộ “Kokonoe Yume Suspension”. Cầu được khánh thành vào năm 2006, trở thành một trong những điểm du lịch đặc sắc của vùng Kyushu, dài 390m, rộng 1.5m và độ cao 173m







    xa xa là ngọn thác "Thác Shindou" - nằm trong top "100 thác nước đẹp nhất Nhật Bản


    thung lũng với tầm nhìn tuyệt đẹp




    tôi nhắm mắt tưởng tượng nếu mình sang đây vào mùa thua lá đỏ, toàn bộ thung lũng này sẽ là một bức tranh tràn ngập màu sắc của lá cây, chim cỏ


    một trong các trụ cầu




    tất nhiên, tại các địa điểm tham quan của nhật bản luôn có các cửa hàng bán đồ lưu niệm, đặc sản địa phương. Họ rất biết cách lấy tiền từ khách du lịch, tất nhiên không hề có hiện tượng chặt chém, xô bồ các bác ạ. đi đâu cũng để khách hàng tự do tham quan, lựa chọn hàng hóa. 1 cửa hàng của họ chỉ có 1 đến 2 người bán hàng lo nhiệm vụ tính tiền khi khách đã chọn xong, ko có nhân viên trông cửa j hết vì tất cả tuân theo nguyên tắc thật thà, ko trộm cắp



    Canon 5D Mark N, EF 14-500mm f1.0 L IS USM

Trang 1 / 3 123 Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •