di chuyển ra ngoài
anh đào ở khắp nơi
đi tiếp 1 đoạn, ngắm anh đào mỏi cả mắt
bonsai ko thiếu
1 rừng trúc hoang sơ
1 số ảnh lang thang
lúc quay ra, con đường đi bộ đã đầy khách du lịch
Rời khu du lịch, chúng tôi ra sân bay và làm thủ tục để đáp chuyến bay vào buổi chiều về Việt Nam, kết thúc chuyến thăm đất nước Nhật Bản xinh đẹp và thanh bình.
5 ngày không dài nhưng cũng để lại cho tôi nhiều ấn tượng hơn về đất nước và con người Nhật Bản, 1 đất nước của nền văn minh, 1 nơi đáng để sống và tận hưởng. Tất nhiên tôi cũng biết rằng xã hội Nhật bản cũng có rất nhiều mặt trái nhưng tôi thấy có cảm tình với đất nước này, nơi mà chất lượng cuộc sống và con người được đề cao, an sinh xã hội được đảm bảo rất tốt. Nơi một đất nước phát triển từ khó khăn nhưng người ta vẫn trân trọng những gì vốn có của tự nhiên, nơi người ta chăm chỉ và làm việc 1 cách tỷ mẩn, có trách nhiệm với bản thân và xã hội, nơi mà tinh thần của những võ sỹ đạo vẫn còn đến ngày nay.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết...
Canon 5D Mark N, EF 14-500mm f1.0 L IS USM