Em cũng nhận thấy là đoàn tùy tùng cứ hay hí hoáy viết lách. Em biết các đồng chí ấy viết cái gì rồi: Đồ ba xạo!
Nhìn hình này, nghĩ vua chúa ngày xưa cũng đến vậy là cùng.
Thằng Ủn này số sướng, kế thừa ngai vàng, mập như heo, dân thì đói. Sau này mà đụng chuyện mất ngôi, khôn thì trốn chứ ko là bị hành quyết.
Em lại nghĩ đến cái khó của người dân HQ khi 2 hộ phải mua chung một cái S7. Chia sao bây giờ ???
My Facebook
Dân đói không lo, lo nổ kiểm chuyện. Nước nghèo tiền đâu nghiên cứu và đòi sản xuất hạt nhân.
Thằng nào béo hơn anh ỦN thì bị thịt
Nikon D300 - Tình yêu mới của tui
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)