Trang 1 / 7 123 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 61

Chủ đề: Cảm xúc trên từng ảnh hoa lá

  1. #1
    Tham gia
    09-10-2011
    Location
    Không rành
    Bài viết
    3,426

    Cảm xúc trên từng ảnh hoa lá

    #1.

    Cách đây vài hôm mình đi siêu thị, đúng lúc siêu thị phát bản nhạc "The cup of life" làm mình nhớ mùa World Cup 98 da diết. Về nhà mở ảnh này ra xử lý bỗng thấy mấy bông hoa dường như đang nhún nhảy :p

    "Here we go, ale, ale, ale
    Go, go, go, ale, ale, ale
    Tonight's the night we're gonna celebrate
    The cup of life, ale, ale, ale..."


    http://mp3.zing.vn/bai-hat/The-Cup-O.../ZWZA000O.html



    *****

    #2.

    Thoạt nhìn trông bông hoa này không rực rỡ, nhưng vẫn thu hút. Bỗng nhớ câu hát, "I’m no beauty queen. I’m just beautiful me..." trong bài "Who says" do Selena hát.

    Mình quyết định lấy lời bài hát "na na na..." bỏ vô hình hì hì.

    "You made me insecure,
    Told me I wasn’t good enough.
    But who are you to judge
    When you’re a diamond in the rough?
    I’m sure you got some things
    You’d like to change about yourself.
    But when it comes to me
    I wouldn’t want to be anybody else.

    Na na na na na na na na na na na na na
    Na na na na na na na na na na na na na..."


    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Who-Says-.../ZWZC70BB.html



    *****

    #3.

    Thiệt tình là lúc mở ảnh này ra, thấy cảm xúc dạt dào mà không nghĩ được caption nào hết. Suy nghĩ, nghĩ mãi, nghĩ hoài, rồi đi nghỉ, nghỉ xong lại suy nghĩ, nghĩ nữa, cuối cùng chợt lóe lên câu hát trong bài "Hoa vàng mấy độ" của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

    "Em đến bên đời
    hoa vàng một đóa
    một thoáng hương bay
    bên trời phố hạ
    nào có ai hay
    ta gặp tình cờ
    nhưng là cơn gió
    em còn cứ mãi bay đi..."


    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Hoa-Vang-.../ZWZFBE8W.html



    *****

    #4.

    Mới đầu mình định ghi "Hello sunshine", nhưng rồi mình add cái flare vô, thế là "Hello Sun" là đủ.



    *****

    #5.

    Lúc set up chụp choẹt trong nhà, mình thấy quyển sách của thằng em đang học Y năm nhất, thế là a lê hấp, cho vô khung ảnh luôn. Xong rồi kiếm caption cho phù hợp với ngành Y nè. "Lương y như..." nhưng dòng suy nghĩ bỗng chuyển hướng :D

    Được sửa bởi Linh Nhu Khoa lúc 10:25 PM ngày 19-03-2016

  2. #2
    Tham gia
    09-10-2011
    Location
    Không rành
    Bài viết
    3,426
    #6.

    Cuối tuần về quê hương ông bà thả hồn cùng cây cỏ thật thích. Ảnh này như hai ngón tay giơ lên nhỉ.

    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Victory-Bond/ZWZ9AC9B.html

    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Duong-len.../IW66DO06.html



    *****

    #7.

    Một phút cho quảng cáo: Tiền Giang quê hương tôi - nơi có rất nhiều loài hoa dại...

    Đi karaoke mình thường chọn bài "Hành trình trên đất phù sa", cơ mà bài này dài quá, bạn bè la ó quá trời :D

    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Hanh-Trin.../ZW6FDFEB.html



    *****

    #8.

    Ông Ngoại mình là một người yêu hoa lá, cây cỏ nên ông trồng nhiều hoa quanh nhà lắm (còn vụ cỏ thì khỏi trồng cũng nhiều hi hi). Cây Mai chiếu thủy này được ông trồng từ hồi ông còn sống, nghe nói từ hồi... mình chưa ra đời nữa. Bỗng nhớ ông Ngoại quá!

    "Thành phố hoa đèn món gì cũng có ngoại ơi
    Mà sao con vẫn nhớ tô canh bầu, nồi cá dứa ngoại kho."


    http://mp3.zing.vn/bai-hat/ngoai-toi.../zwz97diw.html



    *****

    #9.

    Thường thì mình chọn chủ thể hoa đẹp mới chụp. Nhưng ảnh này là chụp một bông hoa tàn vì thích ánh sáng khi ấy. Chợt nhớ bộ phim Ngày tận thế 2012 được xem hồi năm 2009, "The end is just the beginning..." Hoa tàn, rụng xuống, bón cho cây tươi tốt lại trổ hoa khác... nhỉ!



    *****

    #10.

    Chỉ là ngồi trong phòng nhìn ra thấy hoa đang dzòm mình, thế thôi!

    Được sửa bởi Linh Nhu Khoa lúc 08:41 AM ngày 05-04-2016

  3. #3
    Tham gia
    23-02-2013
    Bài viết
    7,952
    Quote Được gửi bởi Linh Nhu Khoa View Post
    #1.



    #4.

    Mới đầu mình định ghi "Hello sunshine", nhưng rồi mình add cái flare vô, thế là "Hello Sun" là đủ.



    *****
    E like tấm này mạnh nhất!

  4. #4
    Tham gia
    09-10-2011
    Location
    Không rành
    Bài viết
    3,426
    Quote Được gửi bởi zorrotran View Post
    E like tấm này mạnh nhất!
    Cám ơn Zorrotran nha. Mà bấm nhè nhẹ thôi, kẻo lờn nút Like ;)

  5. #5
    Tham gia
    09-10-2011
    Location
    Không rành
    Bài viết
    3,426
    #11.

    Sau khi chậu hoa này được đặt lên đầu tủ lạnh, khi nấu ăn mình cũng ngắm, khi ngồi ăn mình cũng ngắm, và cả nhà mình nói với nhau thế này, "Công nhận hoa tím hợp với tủ lạnh đen quá ha...", "Công nhận có hoa thấy phòng bếp đẹp hơn hẳn hén..." :p



    *****

    #12.

    Điều đầu tiên mình nghĩ đến khi ngắm ảnh hoa Mồng tơi này là "Nghèo rớt mồng tơi". Nhưng mà không được, dứt khoát không được :D Kiếm bài hát hay hơn...

    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Nguoi-Han.../ZWZCC7CO.html



    *****

    #13.

    Tình hình là lúc chộp bông Dừa cạn này thì gió rất mạnh như muốn thổi bay... cả mình luôn :D Mình nín thở đợi ngừng gió để chộp muốn ná thở!

    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Mot-Thoan.../ZWZ97DEI.html



    *****

    #14.

    Google "Hoa dại" ra bài hát này cũng hay. Thích mấy câu đầu.

    "Ngày ấy anh tặng em nhành hoa dại
    Mình nói hoa đẹp như một đóa hồng
    Chỉ có anh và em nhìn thấy hương sắc hoa nơi ven đường..."


    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Hoa-Dai-M.../ZWZA9EZ0.html



    *****

    #15.

    Hồi cuối năm ngoái, nhỏ bạn (bạn từ hồi học cấp 1) sanh em bé nên mình tới thăm nhỏ. Tới nhà nhỏ, mình rất vui mừng được gặp lại và chào má của nhỏ (má nhỏ từ dưới quê lên chăm sóc nhỏ). Sau đó mấy tuần thì nhỏ báo tin má nhỏ vừa mới bị phát hiện ung thư giai đoạn cuối, cuộc sống chỉ đếm từng ngày. Và má nhỏ mất hồi trước Tết, nhỏ rất đau khổ, gọi điện thoại mà khóc ngất không nói được gì... Copy trên facebook của nhỏ: "... moi nguoi hay danh that nhieu thoi gian ben ba, ben me cua minh, dung nghi phai lam dieu gi to tat, chi can nhung viec nho nhat thoi, chi can nam ban tay, om doi vai,...., cung du lam ba me thay am ap..."

    Mình nhớ là cuối tuần đó mình chạy về quê liền!

    "Gửi về mẹ nhiều cánh hoa, thắm sương long lanh giữa núi đồi.
    Chợt giật mình tỉnh giấc mơ, sao không thấy mẹ.
    Nghẹn nghào thương mẹ bao la, mong đến bên mẹ hiền.
    Mẹ ở lại với con nhé, con đến với mẹ."


    http://mp3.zing.vn/bai-hat/gap-me-tr.../zw60uo6u.html


  6. #6
    Tham gia
    03-05-2013
    Bài viết
    1,851
    LNK :Cớ gì mà film 2012 lại đợi đến 2019 mới coi .Giờ mới 2016 không biết kịp coi kg nữa .Lở 2018 núi Tây ninh phun lữa thì sao

  7. #7
    Tham gia
    25-03-2016
    Bài viết
    3,445
    Lúc còn đi học trường làng, mỗi khi phượng trổ bông thì cũng chỉ thấy màu đỏ thắm, rực rỡ một góc sân chứ nói về cảm xúc này nọ thì không có, vì còn phải lo chuyện học bài, làm bài thi, và rong chơi cùng cái nắng oi nòng. Rồi tập tành máy ảnh. Phượng trổ bông, dẫn người mẫu lăn lê các kiểu dưới góc phượng. Tất nhiên chỉ có nhíp mới lăn lê. Rồi mùa phượng sau nữa chỉ còn mỗi nhíp xách cái ống thiệt dài, đi chụp hoa phượng một mình. Mùa này, phượng cũng đã trổ bông, mà nhíp dường như thờ ơ quá đỗi. Phải chăng mỗi chặng đời, mỗi cái bận tâm khác nhau? Cảm xúc thì còn đấy, phải chăng là đang bị đè nén?

    Hoa phượng vẫn nỡ, bất chấp có hay không người nghệ sỹ ...

    $16

    ..mùa phượng cũ chẳng còn ai đợi
    thôi ta về hẹn với chiêm bao ...



    _DSC7011
    by Cfphoto pham, on Flickr
    Được sửa bởi Cfphoto lúc 09:55 AM ngày 31-03-2016

  8. #8
    Tham gia
    03-05-2013
    Bài viết
    1,851
    Hồi xửa hồi xưa .Hồi lâu lắm rồi .Kể ra cũng lâu thiệt là lâu nhớ là cô giáo khen trò Bình làm tập làm văn giỏi ghê .Trải qua mấy mưoi năm giang hổ noron nó chết dần chết mòn hết ,tụ nhiên chử nghĩa bay đi đâu mất tiêu .
    Nói vong vo thì sẽ không ai hiểu hết ! Đơn giản như thế này dự là sẽ chụp hoa ,mà nhìn đi ngó lại không có gì nỏi bật .Ngồi xuống thì thấy con đường chợt nhớ Cô LNK . Cảm xúc ! Thôi thế là thôi chỉ là thế đó .



    17


  9. #9
    Tham gia
    29-06-2010
    Location
    Rừng Rú
    Bài viết
    1,043
    Quote Được gửi bởi binhrau View Post
    Hồi xửa hồi xưa .Hồi lâu lắm rồi .Kể ra cũng lâu thiệt là lâu nhớ là cô giáo khen trò Bình làm tập làm văn giỏi ghê .Trải qua mấy mưoi năm giang hổ noron nó chết dần chết mòn hết ,tụ nhiên chử nghĩa bay đi đâu mất tiêu .
    Nói vong vo thì sẽ không ai hiểu hết ! Đơn giản như thế này dự là sẽ chụp hoa ,mà nhìn đi ngó lại không có gì nỏi bật .Ngồi xuống thì thấy con đường chợt nhớ Cô LNK . Cảm xúc ! Thôi thế là thôi chỉ là thế đó .

    17

    Anh binhrau làm chị LNK mừng hụt..hơi! Tưởng anh liên tưởng đường cong từ dáng của chị, ai dzè liên tưởng từ topic " bắt gặp những lối đi", pó tay toàn tập, sập luôn cầu ghềnh!

  10. #10
    Tham gia
    29-06-2010
    Location
    Rừng Rú
    Bài viết
    1,043
    18.

    _DSC7076
    by Cfphoto pham, on Flickr

    Gần đây thấy mình chìm vào trong những cung bậc của sắc màu nhiều hơn là chụp một cái gì đó cụ thể. Tại sao màu sắc lại có sức cuốn hút đến như vậy? Nếu nói rằng vì nó đẹp thì cũng không hẳn, vì màu nào mình cũng thấy đẹp. Màu xanh có cái đẹp của màu xanh, màu vàng có cái đẹp của màu vàng. Vây sau rốt thì đẹp là gì? Ai cũng đi tìm cái đẹp, tìm đến cả trăm ngàn shot hình mà đã tìm thấy chưa? Nếu đã tìm thấy rồi, vậy sao vẫn còn đi tìm nữa? không cảm thấy được thỏa măn???!

    Bắc thang lên tận nhà trời
    Cắt mây may áo tặng người em thương
    Lung linh sợi nắng chỉ hường
    Em thêu nhung nhớ muôn đường đậm sâu

    (Thơ: St)

Trang 1 / 7 123 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •