@Anh Râu: Em thấy mình cả tuần qua chưa post tấm hình nào, cuối tuần này rảnh nên tranh thủ làm ảnh ;)
Còn cái vụ nghệ thuật thì... cái nào khó bỏ qua đi anh :D
@Anh Râu: Em thấy mình cả tuần qua chưa post tấm hình nào, cuối tuần này rảnh nên tranh thủ làm ảnh ;)
Còn cái vụ nghệ thuật thì... cái nào khó bỏ qua đi anh :D
Sơ ri là đặc sản miền quê ông bà mình. Hồi đó ông bà mình trồng nguyên một vườn sơ ri nên tụi mình tha hồ hái trái. Còn bây giờ vườn nhà chỉ còn độc nhất một cây.
Mình thích ăn sơ ri, và thích cả bài hát trữ tình "Hương Sơ ri".
Ngày đó mỗi lần xin phép mẹ đi chơi
Anh đưa em qua thăm vườn sơ ri bát ngát
Mùi hương hoa sơ ri anh ngỡ là mùi hương của tóc
Em véo von là hương bâng khuâng
Anh vẫn cho là mùi hương yêu thương..
Rồi từ ngày đó tháng năm cách xa
Mỗi người một nơi vắng bóng nhau lâu rồi
Lưu luyến trong lòng nhớ thương trong đời
Mỗi người có khoảng trời thơ..
Giờ ghé thăm nàng nét đẹp hơn xưa
Anh đưa em đi qua vườn sơ ri xanh lá.
Em cắn trái sơ ri hồng giữa hàm răng trắng trong
Em cười hoa nở trên môi, nụ cười làm xao xuyến hồn tôi.
http://m.mp3.zing.vn/bai-hat/Huong-S.../ZW6UAEO7.html
#38.
#39.
Trong lúc đang chụp khóm hoa Xuyến chi thì mình giựt mình khi thấy con nhện đang giăng tơ. Sau vài giây đứng hình, mình chợt nhớ, "ủa, mình đâu có sợ nhện đâu." Thế là bắt đầu chỉa ống kính vô con nhện chụp các kiểu. Bỗng phát hiện có một bông hoa vướng vào mạng nhện bèn nảy ra ý tưởng "Người đẹp và quái vật".
#40.
Cảm xúc hôm qua có nhiều mà kg thể viết lên đây dc và chưa có ảnh để diễn tả đủ cái cảm xúc đó .
Người đẹp có rồi mà chưa có quái vật anh hy sinh đóng vai quái vật cho he . Chắc chắn Phim này kết quái vật sẽ hy sinh chứ không thể có cảnh cuối qiái vật biến thành hoàng tử được đâu .
Lên giàn hỏa hy sinh vì người đẹp !
41
42.
Chiều hoang tím sắc khoảng trời trông.
Bóng người tôi đợi có về không?
Thôn cũ đường quê muôn tím rũ.
Phố mới thành đô lệ ứa hồng.
[T.Q]
Cám ơn anh Râu và em Ti đã góp ảnh và chia sẻ cảm xúc
*****
#43.
Mình có kỷ niệm vui với bài Tình Yêu Lung Linh. Cách đây cũng lâu, lúc cháu trai mình còn nằm nôi, hôm đó mình qua nhà cháu chơi thì thấy cháu nằm hoài hổng ngủ vì anh chị mình không biết hát ru (nhớ ngày xưa ông bà ba mẹ mình ru vài câu là tụi mình ngủ ngơ ngủ ngất). Một lát anh của mình bảo, "Hổng lẽ giờ hát ru con bằng bài Tình Yêu Lung Linh hả ta?" Rồi hát vài câu, rồi cười luôn, còn cháu mình thức vẫn hoàn thức :D
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Tinh-Yeu-.../ZWZ99AZ6.html
Mấy hôm nay quan tâm tới mấy vụ "an toàn thực phẩm" mà bỏ bê cảm xúc hoa cỏ quá :D
*****
#44.
Chụp hoa Sua đũa trong gió chiều rất mạnh tại một miền quê bát ngát... Đâu đó văng vẳng trong đầu bài hát yêu thích của mình do anh Bo Đan Trường thể hiện: "Hồn quê trong khúc dân ca".
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Hon-Que-T.../ZW7OZU8A.html
*****
#45.
Sua đũa là món khoái khẩu của mấy chú Dê. Mà nhắc tới Dê lại nhớ đến câu chuyện Nghêu Sò Ốc Hến. Nội dung như sau: Trộm Ốc nhờ thầy bói Nghêu (hay Ngao) gieo quẻ chỉ hướng vào ăn trộm nhà Trùm Sò. Ốc đem của trộm được bán cho Thị Hến, một gái góa trẻ đẹp. Lý trưởng và Trùm Sò đến lục soát bắt được tang vật, liền giải Thị Hến lên trình quan huyện. Khi đến công đường, Thị Hến đã làm cho quan huyện và thầy đề mê mệt vì nhan sắc của mình. Kết quả là Trùm Sò mất tiền, thầy Lý bị đòn, Thị Hến được tha bổng. Kết thúc vở là cảnh cả quan huyện, thầy đề, thầy lý vì mê mẩn Thị Hến chạm mặt nhau và bị các bà vợ đánh ghen tại nhà Thị Hến.
Mình nhớ lúc nhỏ bọn con nít tụi mình thường nghêu ngao mấy câu thơ về chuyện này. Mình có google mà hổng thấy hi hi hi... Chắc là chưa có ai ghi lại.
"Nhà Quan huyện có con đường dễ đi
Hến ơi Hến, Hến đẹp làm chi
Để cho Quan huyện sáng đi chiều về..."
Tới đây quên mất, hình như còn dài lắm.
lâu quá ko chụp chẹt, thấy e lại có topic mới nên a pót ké, hình e chụp rất ấn tượng... :D
#46
like.no.other...
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)