#49.
Thế hệ 7x và 8x chắc có nhiều kỷ niệm tuổi thơ với quả trứng cá. Riêng mình thì mình nhớ lúc nhỏ thường đi bộ qua nhà nhỏ bạn chơi, rồi hai đứa ra phía sau vườn có một cây trứng cá lúc nào cũng trĩu quả. Ba của nhỏ làm hẳn một cây móc cho tụi mình cầm cây hái quả, cái cây gậy đó rất dài, có một cái móc giống như móc câu và một cái bịch liền kề, khi móc vào quả trứng cá thì quả sẽ rơi vào cái bịch kế bên chứ không rớt xuống đất. Tụi mình thường dùng gậy hái đầy cả tô quả trứng cá, rồi leo lên cây, chọn cành chắc chắn nhất ngồi vừa nói chuyện vừa ăn :D
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Nhanh-Cay.../ZWZ97I8W.html
*****
#50.
Đến bây giờ mình vẫn còn thích ăn quả trứng cá, hễ đi đâu thấy cây trứng cá đều lao vào hái quả. Và theo thói quen, mình thường tìm đến bác sĩ Google để xem quả trứng cá có bổ béo gì không.
Bác sĩ Google bảo là "Ăn quả trứng cá tốt cho sức khỏe."
#51.
Tháng Tư năm nay nóng kinh khủng (phát mệt với cậu bé El Nino này), cả ngày chỉ biết trốn biệt trong phòng máy lạnh. Nhưng bù lại buổi chiều muộn ra ngắm hoa cỏ giữa không gian đầy gió trong lành thật là sảng khoái.
Nhưng lại lo, hết El Nino rồi sẽ tới La Nina, dự báo năm nay sẽ hứng chịu nhiều cơn bão xảy ra haiz...
Ngày xửa ngạy xưa .Hồi lâu lắm lắm .Như là hồi một ngàn chín trăm hồi đó .Mỗi khi thấy hoa Phượng nở , là hoc trò nhỏ thì nôn nao ,tí tửng : Tao về Ngoại về Nội đã lắm .Tui thì khỏi Hè hay kg cũng cứ 1 buổi đi học 1 buổi đá banh ,câu cá,tát đìa ,tắm sông ( cuổng ...tắm nhá .Cha mẹ kg cho lội sông đâu .Có ma da đấy. Về quần ướt lộ tẩy là bị đòn !)
** Lớn lên 1 chút biết mắc cở rồi thì lội sông xong thì đem quần treo ngon cây ,đợi khô mới dám về !
Rồi nhìn hoa Phượng thấy bâng khuâng ,buồn buồn khi cô bé kia bảo Hè này tui chuyển nhà về quê luôn! ( thực ra là vượt biên )
***
Rồi từ đó ng ta chặt cây Phượng sân trường để trồng ba cái cây tào lao theo gương ông gì đấy ! Và không còn được nghe Nổi buồn Hoa Phượng - Trường củ tình xưa ... nữa . Quên Phượng rồi !
**Đến giờ thì học trò cắm đầu học ,học thêm học phụ đạo ,học hè Sân trường góc phố từng đôi , ba đứa trên tay sì mát phon - ai bát cắm đầu chat chít .Còn ai ở không đâu mà mơ mộng đến Phượng còn ai rãnh mà đi đếm Phượng rơi ,đi lựa ,lượm hoa đẹp về làm bướm ép tập nữa chớ !
Phượng chết trong lòng người trẻ rồi !
** Bởi thế mới ra
Mỡi năm đến hè chả ai thấy buồn (mừng)
Có nghỉ gì đâu ,học thêm tùm lum
Ngày sau nếu có Ta ước Ta mong
Ai dẹp dùm ba tháng Hè .
Học chi cho cố củng ra bán chè .
Hè he hé he vĩa hè !
Miền ký ức !
53.
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Ai biết tình ai có đậm đà?
[HMT]
54.
Nhắm mắt lại và nhìn vào sâu thẳm ...
Đây vầng trăng bến nước con đò
Kìa bầu trời trong mát xanh lơ
Này bãi cỏ mượt mà bên dòng suối ... !
Nhắm mắt lại để nhìn cho thật kỹ
Mái nhà nào chiều xuống khói vươn tơ
Cánh đồng xa, những rặng núi xanh mờ
Bãi cát mịn những con đường ngút mắt ... !
[H.L.N]
Cám ơn anh Râu và Ti đã tiếp tục tham gia nhé.
Miền ký ức của anh Râu rất đẹp. Em thấy hoa Phượng đã dần nở từ tháng Tư lận cơ, mà không có dịp cầm máy. Mãi đến cuối tuần rồi mới có cơ hội chụp được. Đọc "cảm xúc" của anh Râu lúc nào em cũng cười đau bụng, nhưng mà sát với tình hình thực tế lắm ;)
*****
#55. Tháng 5 mùa hoa Phượng bâng khuâng...
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Phuong-Ho.../ZWZ979CA.html
#56.
Cơn "sốt sình sịch" Hậu Duệ Mặt Trời lan rộng khắp Châu Á làm mình cũng tò mò xem thử. Công nhận... đạo diễn rất tâm lý ;) Chôm một câu của đại úy Yoo Shi Jin.
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Nhac-Phim.../ZW7OD6CC.html
Được sửa bởi Linh Nhu Khoa lúc 11:32 AM ngày 15-05-2016
$57.
mong manh hơn là em
anh còn có thời gian
có lớp bụi mờ trên khung cửa kính
chiếc lá cuối mùa bám cành lơ lững
hòn cuội già mòn đợi dưới cơn mưa
mong manh hơn là em
anh còn một lời chưa nói ra
chậm thưa thốt ngậm vào dành nỗi nhớ
có âm ấm sau tai mình, hơi thở
vòng tay tròn hạnh phúc thịt da
mong manh hơn là em
anh còn ngọn đèn lòa
chiếc ghế trống căn phóng thưa người viếng
có trang sách nhầu vệt băng keo dán
tiếng chim rơi, đâu đó, nửa khuya
mong manh hơn là em
anh có nụ hôn vờ
môi mỏng chạm cũng gọi lần hôn cuối
cái bắt tay hững hờ nào có lỗi
đêm tay người vội vàng buông
mong manh hơn là em
anh còn vạch trăng suông
tiếng chân bước không kịp phiền lưu dấu
mảnh ly vỡ nằm im lìm đáy chậu
và âm thanh giọt nước gõ đều
mong manh hơn là em
anh giữ một thời yêu
[Đ.C.Đ]
***
Nhớ là có người nào đó đã ví hoa Bằng lăng như những cô gái đứng đường .Nhìn xa thì rất bắt mắt ,lại gần mới thấy từng cánh hoa nhăn nhúm như những nếp hằn thời gian .Đã quá đát nôm na là hàng dạt . Nói vậy tội nó quá ! Hoa nào cũng phải tàn .Tôi nghỉ vậy mà hay vì đẹp chỉ là hửu hạn còn xâú mới là vĩnh cửu !
*** Lộn xộn 1 tý thôi vấn đề chính là cứ nhìn thấy hoa Bằng lăng là lại nhớ cô bạn khoảng 94-95 gì đó khi còn làm ở sì gòn .Cô chỉ bít mỗi bài vọng cổ Hoa Tím bằng lăng .Đi hát là cú bài này .Văn nghệ cty -Kaoke- nhậu - only one !
Nghe riết ròi ấn tượng nhớ mãi tới giờ .Nghỉ bộ não mình cũng lạ .Người yêu mình hồi đó ,ráng nặn óc để nhớ .Một chi tiết thui cũng nhớ kg ra .Cái gì đâu thì lại nhớ dai ớn luôn !!
***
Qua ngõ nhà anh em kéo nghiêng vành nón. Giả bộ vô tình làm rớt cánh Bằng lăng.
*** Anh rón rén lượm gói vào chiếc khăn cất cẩn thận . Nữa đêm nghe tiếng Quốc gọi hè .Anh vuốt ve cánh bằng lăng tím nhỏ ....ớ
58
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)