Trang 2 / 7 Đầu tiênĐầu tiên 1234 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 11 đến 20 / 61

Chủ đề: Cảm xúc trên từng ảnh hoa lá

  1. #11
    Tham gia
    29-06-2010
    Location
    Rừng Rú
    Bài viết
    1,043
    19.


    _DSF1738
    by Cfphoto pham, on Flickr

    Trong thế giới của sắc màu, màu trắng là màu của sự thanh khiết, màu của sự khiêm tốn, màu của lòng bao dung, không bon chen tranh giành để trở nên nổi bật. Vậy nên màu trắng trở thành thiêu chuẩn để các tay máy canh WB, ảnh có ám màu hay không, đủ sáng hay không? nhìn vào màu trắng là rõ! Cuộc sống này, liệu có thể không tranh đua, không so sánh lẫn nhau hay không?

    Lung linh hạt ngọc ban mai.
    Rừng dâng điệu nhớ bay dài tóc em.

  2. #12
    Tham gia
    09-10-2011
    Location
    Không rành
    Bài viết
    3,426
    Quote Được gửi bởi binhrau View Post
    LNK :Cớ gì mà film 2012 lại đợi đến 2019 mới coi .Giờ mới 2016 không biết kịp coi kg nữa .Lở 2018 núi Tây ninh phun lữa thì sao
    Đã sửa lại 2009, thanks anh ;) Lâu lâu được anh Râu "bắt giò" cũng dzui hì hì...

    *****

    Quote Được gửi bởi Cfphoto View Post
    Lúc còn đi học trường làng, mỗi khi phượng trổ bông thì cũng chỉ thấy màu đỏ thắm, rực rỡ một góc sân chứ nói về cảm xúc này nọ thì không có, vì còn phải lo chuyện học bài, làm bài thi, và rong chơi cùng cái nắng oi nòng. Rồi tập tành máy ảnh. Phượng trổ bông, dẫn người mẫu lăn lê các kiểu dưới góc phượng. Tất nhiên chỉ có nhíp mới lăn lê. Rồi mùa phượng sau nữa chỉ còn mỗi nhíp xách cái ống thiệt dài, đi chụp hoa phượng một mình. Mùa này, phượng cũng đã trổ bông, mà nhíp dường như thờ ơ quá đỗi. Phải chăng mỗi chặng đời, mỗi cái bận tâm khác nhau? Cảm xúc thì còn đấy, phải chăng là đang bị đè nén?

    Hoa phượng vẫn nỡ, bất chấp có hay không người nghệ sỹ ...

    $16

    ..mùa phượng cũ chẳng còn ai đợi
    thôi ta về hẹn với chiêm bao ...



    _DSC7011
    by Cfphoto pham, on Flickr
    Xem ảnh của em chị chợt giựt mình, vậy là sắp hè rồi sao? Nhớ mấy đứa em và mấy đứa cháu của chị xấc bấc xang bang với kỳ thi All-in-one hè năm ngoái, vậy mà sắp hè nữa rồi. Thời gian qua nhanh thật. Cuối tuần vừa rồi sau khi xem ảnh hoa Phượng của em, chị dự định sẽ đi tìm chụp hoa Phượng. Thế mà lu bu quá, chỉ chộp được hoa ở loanh quanh vườn nhà.

    *****

    Quote Được gửi bởi binhrau View Post
    Hồi xửa hồi xưa .Hồi lâu lắm rồi .Kể ra cũng lâu thiệt là lâu nhớ là cô giáo khen trò Bình làm tập làm văn giỏi ghê .Trải qua mấy mưoi năm giang hổ noron nó chết dần chết mòn hết ,tụ nhiên chử nghĩa bay đi đâu mất tiêu .
    Nói vong vo thì sẽ không ai hiểu hết ! Đơn giản như thế này dự là sẽ chụp hoa ,mà nhìn đi ngó lại không có gì nỏi bật .Ngồi xuống thì thấy con đường chợt nhớ Cô LNK . Cảm xúc ! Thôi thế là thôi chỉ là thế đó .

    17

    Ha ha, anh Râu lúc nào cũng tếu...

    *****

    Quote Được gửi bởi battrangtea View Post
    Anh binhrau làm chị LNK mừng hụt..hơi! Tưởng anh liên tưởng đường cong từ dáng của chị, ai dzè liên tưởng từ topic " bắt gặp những lối đi", pó tay toàn tập, sập luôn cầu ghềnh!
    Trời, hôm nay mới biết nguyên nhân chính của vụ cầu Ghềnh bị sập là do Ti bó tay toàn tập. Nhiêu đây đủ rồi nha Ti, đừng có "bó toàn thân" thì sập tới cái gì nữa mệt lắm :D

    *****

    Quote Được gửi bởi battrangtea View Post
    18.

    _DSC7076
    by Cfphoto pham, on Flickr

    Gần đây thấy mình chìm vào trong những cung bậc của sắc màu nhiều hơn là chụp một cái gì đó cụ thể. Tại sao màu sắc lại có sức cuốn hút đến như vậy? Nếu nói rằng vì nó đẹp thì cũng không hẳn, vì màu nào mình cũng thấy đẹp. Màu xanh có cái đẹp của màu xanh, màu vàng có cái đẹp của màu vàng. Vây sau rốt thì đẹp là gì? Ai cũng đi tìm cái đẹp, tìm đến cả trăm ngàn shot hình mà đã tìm thấy chưa? Nếu đã tìm thấy rồi, vậy sao vẫn còn đi tìm nữa? không cảm thấy được thỏa măn???!

    Bắc thang lên tận nhà trời
    Cắt mây may áo tặng người em thương
    Lung linh sợi nắng chỉ hường
    Em thêu nhung nhớ muôn đường đậm sâu

    (Thơ: St)
    Ờ ờ, dạo này Ti lãng đãng lãng du nên cảm xúc hơi lan man nhưng không kém phần lãng mạn, dù có lúc lại lãng xẹt...

    *****

    Quote Được gửi bởi battrangtea View Post
    19.


    _DSF1738
    by Cfphoto pham, on Flickr

    Trong thế giới của sắc màu, màu trắng là màu của sự thanh khiết, màu của sự khiêm tốn, màu của lòng bao dung, không bon chen tranh giành để trở nên nổi bật. Vậy nên màu trắng trở thành thiêu chuẩn để các tay máy canh WB, ảnh có ám màu hay không, đủ sáng hay không? nhìn vào màu trắng là rõ! Cuộc sống này, liệu có thể không tranh đua, không so sánh lẫn nhau hay không?

    Lung linh hạt ngọc ban mai.
    Rừng dâng điệu nhớ bay dài tóc em.
    Vâng, vì vậy chúng ta nên giữ gìn áo trắng tinh như mới, xin mời sử dụng xà bông Omo... (một phút cho quẳng cáo).

    Đùa chút thôi, bây giờ nói thiệt nè. Nhớ mái tóc em nào mà liên tưởng tới màu trắng vậy? Bộ em đó tóc bạc nhiều lắm ha? :D

  3. #13
    Tham gia
    09-10-2011
    Location
    Không rành
    Bài viết
    3,426
    #20.

    Đầu tháng Tư...

    * Bàng hoàng - Khi nghe tin "cô dâu 8 tuổi" tự tử. Mặc dù mình không có xem thường xuyên, nhưng lâu lâu cũng ghé mắt vào tivi, và từng khen cô bé đó dễ thương, có khuôn mặt khả ái, diễn xuất hay... Nhiều lúc đứng bên trong bếp vừa làm vừa "nghe phim", nên cảm thấy cô bé như "người quen" của mình vậy. Thật đáng thương, đáng tiếc và đáng trách!

    * Vui - Vì nghe tin nước đã về tới miền Tây!

    * Ấm áp - Bên gia đình và người thân!

    * Bị leo cây - Nhóm bạn thân từ hồi cấp 1 của mình hẹn ăn trưa ngày thứ 2 đầu tháng 4. Giờ chót mình chuẩn bị xuất phát tới điểm hẹn thì một thành viên trong nhóm có cuộc họp đột xuất, thế là cả nhóm hẹn lần sau. Bị leo cây nhưng không trách, vì đó là công việc của bạn mình mà. Ngẫm cũng hay, tụi mình gần nhà nhau ở dưới quê, học chung nhiều năm cấp 1, cấp 2... Lên đại học thì mỗi đứa một trường, nhưng cuối tuần thường hẹn hò cafe, karaoke... Rồi đi làm thì mỗi đứa một nghề, nhưng nói chuyện rất hạp, rất vui! Lên Sì Gòn thì nhà mỗi đứa một quận rải đều khắp thành phố, nhưng đi làm tập trung ở trung tâm quận 1 nên hẹn hò cơm trưa cũng dễ. Tụi mình cứ nói với nhau hoài, rằng tụi mình "có duyên" với nhau, hoặc "mắc nợ" nhau biết bao năm trời :D

    * Day dứt - Còn nhiều điều khiến mình day dứt, nhưng sẽ cố gắng "quẳng đi gánh lo mà vui sống".



    *****

    #21.

    Mình nhớ hồi đó mấy cậu, mấy dì, mấy anh, mấy chị mình thường chép tay những bài thơ lãng mạn (mình chưa từng chép thơ, mình chỉ chép nhạc thôi). Nhưng chính vì cầm những quyển sổ tay đó đọc mà mình cũng nhớ khá nhiều thơ. Cảm xúc với ảnh này đưa mình tới bài "Thơ duyên" của Xuân Diệu. Trong bài nhắc tới mùa Thu, bây giờ lại sắp Hạ, nhưng có hề gì ;)

    "Chiều mộng hòa thơ trên nhánh duyên,
    Cây me ríu rít cặp chim chuyền.
    Đổ trời xanh ngọc qua muôn lá,
    Thu đến - nơi nơi động tiếng huyền.

    Con đường nhỏ nhỏ, gió xiêu xiêu,
    Lả lả cành hoang nắng trở chiều
    Buổi ấy lòng ta nghe ý bạn,
    Lần đầu rung động nỗi thương yêu.

    Em bước điềm nhiên không vướng chân,
    Anh đi lững đững chẳng theo gần,
    Vô tâm - nhưng giữa bài thơ dịu,
    Anh với em như một cặp vần.

    Mây biếc về đâu bay gấp gấp,
    Con cò trên ruộng cánh phân vân.
    Chim nghe trời rộng giang thêm cánh,
    Hoa lạnh chiều thưa sương xuống dần.

    Ai hay tuy lặng bước thu êm,
    Tuy chẳng băng nhân gạ tỏ niềm,
    Trông thấy chiều hôm ngơ ngẩn vậy,
    Lòng anh thôi đã cưới lòng em. "


  4. #14
    Tham gia
    03-05-2013
    Bài viết
    1,851
    Đùa chút thôi, bây giờ nói thiệt nè. Nhớ mái tóc em nào mà liên tưởng tới màu trắng vậy? Bộ em đó tóc bạc nhiều lắm ha?

    Ti lấy cảm xúc từ anh đó em ơi !

  5. #15
    Tham gia
    29-06-2010
    Location
    Rừng Rú
    Bài viết
    1,043
    22.

    Như cỏ hoang đứng bên đời bỡ ngỡ
    Khi thu vàng luẩn quẩn ở quanh sân
    Như tia sáng gục đầu trong nức nở
    Khi màn đêm ve vuốt dẫu ân cần

    Ta như lá giữa rừng thu lặng lẽ
    Đứng run run khe khẽ ở trên cành
    Chỉ chút gió thoáng về rung rất nhẹ
    Là vội vàng kiếp lá hóa mong manh
    ( trích: đọa đày - Thi Hạnh)


    _DSF1896
    by Cfphoto pham, on Flickr

  6. #16
    Tham gia
    29-06-2010
    Location
    Rừng Rú
    Bài viết
    1,043
    23.


    PICT0346
    by Cfphoto pham, on Flickr

    Khi không còn tìm kiếm nữa, người ta sẽ nhận biết về cuộc sống nhiều hơn. Và cũng nhận biết rằng mình đang sống, mình là cuộc sống. Sống hồn nhiên, sống đơn giản, sống là sống không cần thêm vào đó một ý nghĩa hay một mục tiêu nào nữa, không có sống thành công hay sống thất bại. Chỉ có sống hoặc không sống. Khi tập trung, ta thu nhỏ sống trở thành hạn hẹp, và bỏ lỡ nhiều điều đang đến.
    Đơn giản là sống!

  7. #17
    Tham gia
    09-10-2011
    Location
    Không rành
    Bài viết
    3,426
    Quote Được gửi bởi binhrau View Post
    Đùa chút thôi, bây giờ nói thiệt nè. Nhớ mái tóc em nào mà liên tưởng tới màu trắng vậy? Bộ em đó tóc bạc nhiều lắm ha?

    Ti lấy cảm xúc từ anh đó em ơi !
    :D

    *****

    Quote Được gửi bởi battrangtea View Post
    22.

    Như cỏ hoang đứng bên đời bỡ ngỡ
    Khi thu vàng luẩn quẩn ở quanh sân
    Như tia sáng gục đầu trong nức nở
    Khi màn đêm ve vuốt dẫu ân cần

    Ta như lá giữa rừng thu lặng lẽ
    Đứng run run khe khẽ ở trên cành
    Chỉ chút gió thoáng về rung rất nhẹ
    Là vội vàng kiếp lá hóa mong manh
    ( trích: đọa đày - Thi Hạnh)


    _DSF1896
    by Cfphoto pham, on Flickr
    À há, chủ thể nằm bên cánh phải là thơ cũng nằm bên cánh phải cho đồng bộ nhỉ ^^

    *****

    Quote Được gửi bởi battrangtea View Post
    23.


    PICT0346
    by Cfphoto pham, on Flickr

    Khi không còn tìm kiếm nữa, người ta sẽ nhận biết về cuộc sống nhiều hơn. Và cũng nhận biết rằng mình đang sống, mình là cuộc sống. Sống hồn nhiên, sống đơn giản, sống là sống không cần thêm vào đó một ý nghĩa hay một mục tiêu nào nữa, không có sống thành công hay sống thất bại. Chỉ có sống hoặc không sống. Khi tập trung, ta thu nhỏ sống trở thành hạn hẹp, và bỏ lỡ nhiều điều đang đến.
    Đơn giản là sống!
    Ai da... "Sống" có nhiều thể loại nhỉ.

    Chị bổ sung thêm một thể loại "sống" nữa nè. Là sau khi mỏi mòn chờ đợi, cuối cùng điều mình mong muốn cũng đã đến... Giở nắp nồi lẩu ra, ồ, cá vẫn còn sống, thôi thì bật to lửa đợi tiếp :D

  8. #18
    Tham gia
    09-10-2011
    Location
    Không rành
    Bài viết
    3,426
    #24.

    Các cháu mình thích bài "Sắc môi em hồng". Mình cũng thích nữa ;) Lời nhạc dễ thương, điệu nhạc sôi nổi, ca sĩ nhí nhảnh...

    http://m.mp3.zing.vn/bai-hat/Sac-Moi.../ZWZDDF6F.html

    IMG_9199 - LNK by Linh Nhu Khoa - linhnhukhoa3, on Flickr

    *****

    #25.

    Xem ảnh hoa Sứ mình chụp thấy chóng mặt quá, giống như cái chong chóng đang quay. Bỗng nhớ câu đố Olympia, "Trái đất quay một vòng hết bao nhiêu thời gian?" Nhớ lúc xem tivi, MC mới hỏi, mình buột miệng, "24 giờ." Trả lời lẹ quá nên không nhớ là có năm có ngày 29/2 ;) Câu trả lời là "23 giờ 56 phút."

    IMG_9253 - LNK by Linh Nhu Khoa - linhnhukhoa3, on Flickr

    *****

    #26.

    Xem hình này liên tưởng tới tế bào trong cơ thể người. Nhớ câu hỏi Olympia, "Loại tế bào nào trong cơ thể người không có khả năng sinh sản?". Đó là tế bào thần kinh. Tiếc nhỉ. Đã vậy đại đa số chúng ta chỉ có thể sử dụng 10% não người (lãng phí não quá). Nhớ hồi xem phim Lucy, nhân vật chính sử dụng gần 100% bộ não, có thể làm rất nhiều việc... Ước gì mình cũng sử dụng 100% bộ não :-)

    IMG_9260 - LNK by Linh Nhu Khoa - linhnhukhoa3, on Flickr

    *****

    #27.

    Mình không thuộc dạng "ăn facebook, ngủ facebook, uống Coca Pepsi..." (mình uống beer, ha ha, ít thôi), nhưng mình lâu lâu cũng lên facebook xem có ai nhắn tin không, và lâu lâu cũng dạo facebook xem tình hình bạn bè, hoặc giải trí. Lướt fb đọc được câu này mà ôm bụng cười, nhưng ngẫm đúng thiệt chớ bộ ha ha... "Khi thất bại bạn đừng nên nản lòng mà hãy nhớ rằng bạn đã từng là con tinh trùng nhanh nhẹn và mạnh mẽ nhất."

    IMG_9270 - LNK by Linh Nhu Khoa - linhnhukhoa3, on Flickr

    *****

    #28.

    Có lần mình về quê lên đem theo nguyên một quày chuối (6 nải). Mình biếu bác hàng xóm một nải, bác í rất thích vì chuối quê nhà không sợ bị dú khí đá. (Mỗi sáng dắt xe ra đi làm, mình thường tám vài câu với bác hàng xóm, và chủ đề "an toàn thực phẩm" chiếm phần lớn thời gian.)

    À, ngoài ra nhìn hình ảnh cây chuối nhớ những câu hát ru ngày xưa ông bà mình thường hát ru cháu ngủ. "Ầu ơ, gió đưa bụi chuối sau hè, anh mê vợ bé bỏ bè con thơ..." Đối với mình thì đó chỉ là những câu hát ru đơn thuần cho cháu ngủ. Và cách hát của người làng quê mình đặc biệt lắm, không ca sĩ nào hát giống vậy được. Có lẽ bây giờ cách hát ru đó đã bị mai một, vì giới trẻ bây giờ hình như chẳng còn ai hát ru như vậy. Ngay cả mình dù nhớ nhưng cũng chẳng tài nào hát ru giống ông bà mình được.

    IMG_9217 - LNK by Linh Nhu Khoa - linhnhukhoa3, on Flickr

  9. #19
    Tham gia
    25-03-2016
    Bài viết
    3,445
    29-30-31.

    Người nằm ngửa mặt ngó xuân sang
    ngó nắng rơi trên nhánh mộng vàng
    ngó nỗi quạnh hiu mình trải rộng
    thơ tình không muốn lật sang trang




    _DSF2166
    by Cfphoto pham, on Flickr


    Người nằm ngửa mặt, mùa Xuân đứng
    ngoài cổng vườn hoa không bấm chuông
    tiếng pháo giao thừa không thể vọng
    qua làn mây khói, lớp mù sương
    !


    _DSF2167
    by Cfphoto pham, on Flickr

    Người nằm như thế, nằm yên nhé!
    tôi, áng mây Xuân thấp, lững lờ...
    cổng nắng then cài con bướm đậu
    là hồn tôi đó, nắng không xua!



    _DSF2159_1
    by Cfphoto pham, on Flickr

    [Trích thơ: nắng rớt vườn xuân -Trần Vấn Lệ]

  10. #20
    Tham gia
    29-06-2010
    Location
    Rừng Rú
    Bài viết
    1,043
    32.

    Em về hái nắng chiều thu
    Bớt đi vàng vọt lãng du tôi về
    Hẹn em chỉ nữa câu thề
    Mà tôi như đã say mê mất rồi !

    Tôi về chiều đã dần trôi
    Mà sao con nắng cứ rơi úa vàng
    Em đưa tay hái muộn màng
    Để tôi cứ mãi mênh mang xao lòng
    (st)


Trang 2 / 7 Đầu tiênĐầu tiên 1234 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •