Bác đi chung với anh Nhiệm? hình đẹp quá, nhưng hơi oversharpen
Bác đi chung với anh Nhiệm? hình đẹp quá, nhưng hơi oversharpen
The only thing that remains is love.
My phone : 0913789477
Mình cũng thấy nhìn ganh mắt. Em cũng định đi Indonesia, hóng tiếp theo của bác học hỏi kinh nghiệm.
Dạ, đúng là đợt này em đi chung với anh Nhiệm. 2 anh em lang thang cùng nhau suốt 1 tuần ^^
Đúng là hình em bị oversharpen vì em mới cài lại PS, khi resize hình lại em sharpen nhưng ko chỉnh thông số, để auto luôn ạ. Em sẽ lưu ý chỉnh lại thông số sharpen lại, cám ơn bác ạ.
Em xin tiếp
Ở Bromo đúng là thời tiết thay đổi rất nhanh chóng. Ngày đầu tiên em được chiêu đãi 1 buổi tiệc sương vô cùng đẹp (bạn em phải đi 5 lần mới gặp được cảnh như vậy), sang đến ngày thứ 2 thì trời mù mịt mây. Thế là em và anh Nhiệm ở lại làng cemoro để chụp cảnh từ bên dưới với góc nhìn hoàn toàn khác trên đỉnh view point. Tại làng cemoro, em thuê xe máy bắt đầu đi dọc theo con đường chính của làng từ lúc 5h sáng, thích đâu thì dừng lại đấy. Được ngắm bình minh tại làng cemoro đúng là may mắn, nếu các bác có đi bromo cũng nên thử, thú vị lắm ạ.
Bromo nhìn từ dưới ruộng hàng làng cemoro
Một góc ở làng cemoro
Từ làng memoro đi lên đỉnh đồi nơi ngắm hoàng hôn sẽ nhìn trọn xuống thung lũng bên dưới bromo, địa hình ở đây khá thú vị với đất cát nhiều. Phương tiện chủ yếu ở đây là ngựa, xe motor và xe jeep. Sau khi thử trải nghiệm cả 3 loại này thì đi xe máy xuyên qua sea of sand, đến savanna là thích nhất, nếu bác nào đi đến đây nên chọn phương tiện xe máy, ngắm cảnh và thử cảm giác bụi mù đi dưới lòng thung lũng, thích không thể tả được.
Cảnh đẹp quá bác ah
Vâng, em xin chia sẻ thông tin đi bromo như sau:
Các bác có thể bay từ hcm đến jakarta rồi sau đó bay đến surabaya hoặc bay thẳng từ hcm đến surabaya.
Có nhiều tour đi từ sura đến bromo và hàng ngày đều có nhưng thông thường sẽ xuất phát từ sân bay hoặc ks đi bromo lúc 11-12h đêm.
Lần trước em đi 1 nhóm nên liên hệ tour thuê xe riêng, có guide tiếng anh và đi theo lịch trình của mình. Giá rổ tại bromo như sau:
- thuê xe: 1.200.000 ruby/ngày (xe 12 chỗ, xe 7 chỗ rẻ hơn)
- xe jeep: 500.000 ruby/4 pax
- thuê ngựa: 100.000ruby/pax
Mình gửi lịch trình bên kia sẽ báo giá cho. Nếu đi ít có thể liên hệ join cùng đoàn bên đó để tiết kiệm chi phí.
- giá ăn uống ở đây rẻ: 12-18.000 ruby/pax, melon juice: 12.000 ruby
- khách sạn: ở cemoro có khá nhiều hostel. Lần trước e ở chỗ sang, có 3 ks có view trực tiếp nhìn ra núi trong đó có ks của em (lava lounge hotel) nhưng giá mắc, ks lava cafe hotel giá bằng 1 nửa nhưng gần 3 chỗ này, đi bộ 1 chút là tới. Đi xuống nữa là 1 đống hostel, giá rẻ, có thể thuê ở đây, tầm 200k vnđ thôi.
Lịch trình thông thường 1 ngày là: đi từ surabaya đến bromo tầm 3h sáng (view point 2) và 4h sáng tới view point 1. Ngắm bình minh đến tầm 6-7h, xuống sea of sand và đi bộ lên miệng núi lửa (nếu đi bộ không nổi có thể thuê ngựa: 100.000ruby/pax). Tầm 10h về cemoro, nghỉ ngơi ăn uống. Ai đi 1 ngày có thể đi về, ai ở lại thì đi savanna.
Do buổi chiều mây nhiều nên thường mọi người hay đi savanna trước 2h chiều, chỗ này rất đẹp, không nên bỏ qua. Đi savanna nên thuê xe máy, đi thích hơn và ngắm cảnh tốt hơn đi xe jeep. Đội xe ôm lúc nào cũng có sẵn ở cemoro. Một địa điểm nữa là thác madakaripura cũng đáng để đi nhưng điểm này phải trecking 1-2h. Đợt em đi là mùa mưa, nước lớn nguy hiểm, mới có ai trecking đi bị chết nên nó đóng cửa ko cho đi, em tiếc hùi hụi
Em ở bromo tổng cộng 2 ngày rưỡi 3 đêm, ngày 1 ngắm bình minh ở view point 2, đi savanna, ngày 2 ngắm bình minh ở làng cemoro, đi dạo quanh làng cemoro, đi hồ hanu pane và savanna lần 2, ngủ lang. Ngày 3 ngắm bình minh ở view point 1, đi leo lên miệng núi lửa. Do em ở đây lâu nên thời gian cũng khá thoải mái.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)