Chào các bạn , lâu rồi mình mới lại trên tay một sản phẩm mới , phần vì mình đặc biệt bị hấp dẫn bởi các dòng Camera nhỏ gọn nhưng lại yêu cầu máy " siêu trâu".
Ngoại trừ các job chụp thương mại hầu như mình không bao giờ mang các bộ DSLR theo , MRL thì ngày càng to ra theo năm tháng
Cho nên nhu cầu về một camera pocket ( đúng nghĩa) nhưng sức mạnh " trâu bò" thực sự được cộng đồng Nhiếp Ảnh rất mong đợi , và rồi.........
Booooommmmm
Hắn xuất hiện , từ một hãng mình ít mong đợi nhất - Fujifilm , vì trước giờ nguyên lý thiết kế của họ là Thẩm mỹ - Thẩm mỹ và Thẩm mỹ , không nghĩ họ sẽ nhảy vào mảng pocket-camera cảm biến lớn
FUJIFILM X70
Cảm giác đầu tiên cầm X70 là máy rất đẹp so với các dòng pocket-camera khác ( đúng chất FUJI ) => LIKE
_Màn hình XOAY LẬT - CẢM ỨNG - cái này mới là điểm đặc biệt nhất của X70 trong mảng Pocket-camera , riêng mình thì nó RẤT hữu dụng => LIKE LIKE LIKE
_Bố trí nút bấm tương tự các dòng máy khác của FUJI - cá nhân mình không thấy điều này hữu dụng cho pocket-camera , trừ .... để cho đẹp => UNLIKE
_Nút gán bên hông X70 - gán đa nhiệm nhiều chức năng cho vòng FOCUS => LIKE
VD: bạn gán nó là iso - thì xoay vòng focus để chỉnh iso
gán nó là chế độ chụp film thì khi chụp sẽ điều chỉnh linh hoạt các chế độ chụp ( Mình chọn option này - rất lợi hại
_ Nhét máy vô túi..... Cấn ngay cái ống kính ......ai mặc quần jean bó thì xem như xong!
Máy còn hơi dày để đút vào túi quần thoải mái => UNLIKE
Xem như xong phần thiết kế , mang máy đi " chiến trường" thử lửa như thế nào đã......!