Trang 1 / 3 123 Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 24

Chủ đề: Bên con, tìm được những ấm áp thất lạc thủa ban sơ của bản thân

  1. #1
    Tham gia
    22-04-2012
    Bài viết
    620

    Bên con, tìm được những ấm áp thất lạc thủa ban sơ của bản thân

    Bên con!

    Chăm sóc và cùng con lớn từng ngày.
    Là cơ hội để tìm lại được những "ký ức thất lạc" thủa ban sơ, biết được những ấm áp đầu đời đã được nhận của bản thân.

    Cảm ơn!
    Lx_Nikon + iphone

  2. #2
    Tham gia
    22-04-2012
    Bài viết
    620
    #1

    Hà Nội ...
    Mr J, một ngày tuổi!
    Có lẽ khoảnh khắc được trực tiếp đón bạn J ra đời là điều tuyệt vời nhất.



    Thân.
    Được sửa bởi L_xu lúc 11:36 PM ngày 10-03-2016
    Lx_Nikon + iphone

  3. #3
    Tham gia
    22-04-2012
    Bài viết
    620
    #2

    Mr J 2 ngày tuổi, được mẹ chăm sóc, thế giới xong quanh thật khác lạ


    #3
    mọi thứ quá nhỏ bé~~

    Thân
    Lx_Nikon + iphone

  4. #4
    Tham gia
    22-04-2012
    Bài viết
    620
    #4

    Mr.J được 5 ngày tuổi... những khoảnh khắc mới lạ và thơ dại.


    Thân
    Lx_Nikon + iphone

  5. #5
    Tham gia
    09-10-2011
    Location
    Không rành
    Bài viết
    3,426
    Dễ thương lắm L_xu ơi. Nếu được, em chụp Mr. J mỗi ngày luôn nhé. Chị sẽ không comment nhiều nhưng sẽ vô xem hoài

  6. #6
    Tham gia
    19-09-2012
    Location
    GB
    Bài viết
    194
    Rất đẹp, rất dễ thương. Xem ảnh mà thấy cảm giác hạnh phúc.

  7. #7
    Tham gia
    22-04-2012
    Bài viết
    620
    Quote Được gửi bởi Linh Nhu Khoa View Post
    Dễ thương lắm L_xu ơi. Nếu được, em chụp Mr. J mỗi ngày luôn nhé. Chị sẽ không comment nhiều nhưng sẽ vô xem hoài
    Thanks chị~~ Luôn có ảnh mỗi ngày nhưng ảnh mobie chị a!


    Thanks bác Echbobo ~~
    Lx_Nikon + iphone

  8. #8
    Tham gia
    22-04-2012
    Bài viết
    620
    Bạn J được nữa tháng tuổi.
    Da cũng đã hết vàng.
    Cảm ơn những vòng tay đã chăm sóc bạn. Nhìn bạn mỗi ngày, thầm cảm ơn... cảm ơn vì đã từng được như vậy nhưng chưa được cảm nhận.

    Cảm ơn~

    #5


    #6

    Thân,
    Được sửa bởi L_xu lúc 12:40 AM ngày 20-03-2016

  9. #9
    Tham gia
    22-04-2012
    Bài viết
    620
    Ôm bạn J, để bạn ấy ngủ.
    Bạn ấy khiến mọi suy nghĩ tiêu tan, khiến nhịp thở trở nên nhẹ nhàng đều đặn như một bài tập Yoga. Ngược lại, nhịp tim bạn thật gấp gáp kèm theo những động tác vô thức~~ mọi thứ như một chất gây nghiện!

    Ngày sau đó, phải trở lại Huế~

    Hà nội 31/7. Cảm ơn người chụp ảnh~ cảm ơn cái chân còn lại.
    Mr J được 18 ngày tuổi.

    #7

    Thân,
    Được sửa bởi L_xu lúc 12:39 AM ngày 20-03-2016

  10. #10
    Tham gia
    22-04-2012
    Bài viết
    620
    #8

    Bạn J được 1 tháng tuổi,
    Ba mẹ cho J bay vào Huế, kỷ niệm tròn 1 tháng là chuyến bay đầu tiên của J và ba mẹ làm khuôn tay chân.
    Mặt anh nhăn nhó khi cho chân vào khuôn Eugenate, cái chân cứ ngo ngoe, cuối cùng sau 1 buổi cũng hoàn tất.



    Huế, 13/08
    Được sửa bởi L_xu lúc 10:41 AM ngày 02-04-2016
    Lx_Nikon + iphone

Trang 1 / 3 123 Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •