Vào cuối năm 2015, Canon đã giới thiệu một số sản phẩm mới cho dòng PowerShot G series nổi tiếng của mình. Và Canon G9x là một trong những sản phẩm mới trong series lần này với một thiết kế khá nhỏ gọn nhưng được trang bị cấu hình rất tốt trong dòng PnS. Sau một thời gian sử dụng mình xin chia sẻ về chiếc máy ảnh "Nhỏ mà có võ" này.
Mình xin giới thiệu sơ qua về cấu hình của chiếc Canon G9x này.
Canon G9x này được trang bị cảm biến BSI-CMOS 1inch, độ phân giải 20,2mp và chip xử lý DIGIC 6 mới nhất, dải ISO từ 125 - 12800 cùng hệ thống filter ND và hệ thống chống rung quang học tích hợp. Đi kèm thân máy là ống kính zoom 3x (tiêu cự 28-84mm) với khẩu độ lớn nhất f2.0 - f4.9. Tích hợp cùng màn hình cảm ứng 3inch, độ phân giải 1,040,000 điểm ảnh. Ở chiếc máy này, bạn có thể chụp ảnh RAW 12bit và quay video Full HD 1080p 1920 x 1080 @60fps, định dạng MP4, H.264.
Về thiết kế, với xu hướng nhọ gọn và tiện lợi hiện nay thì Canon G9x đáp ứng được xu hướng này vì máy có một thiết kế khá nhỏ và gọn gàng - có thể bỏ túi rất dễ dàng (tuy nhiên máy còn khá dày nên bỏ túi hơi cộm)... :D :D :D
Với việc màn hình cảm ứng, hệ thống nút bấm được tinh giản tối đa nhưng các nút chức năng chính vẫn được giữ lại giúp người sử dụng dễ dàng và linh hoạt hơn trong khi sử dụng.
Màn hình cảm ứng cùng phím chức năng mặt sau...
Nút nguồn, xem lại ảnh cùng với Flash tích hợp - cần gạt cơ để mở flash cùng bánh xe chế độ chụp, nút chụp - zoom khá hợp lý.
Cổng USB và HDMI tích hợp... Cùng với nút kết nối nhanh thiết bị di động...
Khe pin và thẻ nhớ...
Vòng xoay điều khiển mặt trước...
Thời gian trải nghiệm vừa qua mình khá ấn tượng về thiết kế cũng như làm quen khá nhanh với chiếc máy này. Máy khá nhỏ gọn và nhẹ, bỏ túi dễ dàng tuy khá cộm do còn khá dày. Thao tác sử dụng linh hoạt và dễ dàng tuy nhiên thiết kế nút xem lại và nút nguồn chưa hợp lý. Một vài cảm nhận khi mới cầm máy, mình sẽ đi vào phần hình ảnh củng như các hiệu ứng và hệ thống tính năng của chiếc máy này ở post sau...
còn tiếp...