Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 10

Chủ đề: Du xuân Myanmar [Yangon - Bagan]

  1. #1
    Tham gia
    30-12-2008
    Bài viết
    31

    Du xuân Myanmar [Yangon - Bagan]

    Myanmar - mảnh đất giàu tài nguyên từng là cường quốc số 1 Đông Nam Á những năm 60 của thế kỷ trước, sau thời gian dài sống dưới chế độ độc tài quân sự, trở nên đói nghèo và lạc hậu. Ví dụ như trước đây họ từng là nước xuất khẩu gạo đứng đầu thế giới, nhưng chỉ sau mấy chục năm chính quyển bỏ bê nông nghiệp, nay phải nhập khẩu gạo mới đủ ăn. Sau thắng lợi chính trị của bà Aung San Suu Kyi, mở ra đường lối cải cách, đất nước này đang trở nên hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài. Nhân ngày xuân Bính Thân, gia đình em dành trọn kì nghỉ dài ngày để khám phá viên ngọc thô sơ chưa mài dũa này.

    Đất nước Myanmar có khá nhiều địa danh nổi tiếng, đa số còn hoang sơ và được giữ gìn trong sự bình yên vì lâu năm đứng ngoài sự chuyển động của nền kinh tế dịch vụ thế giới. Đây là một đất nước sùng bái Phật giáo, cho nên đi đến đâu thì việc thăm viếng các ngôi chùa cũng là nét hấp dẫn chủ yếu.

    Lịch trình của nhà mình có tổng thời gian là 6 ngày, 3 ngày ở Yangon, 2 ngày ở Bagan và 1 ngày dành cho di chuyển.
    Tại Yangon, một số điểm thú vị bao gồm chùa Shwedagon, chùa Sule (giai đoạn mình đi thì chùa này đang tu sửa), chợ Bogyoke (kiểu như chợ Bến Thành, dành cho khách du lịch đến tham quan mua các đồ lưu niệm), khu Chinatown (về đêm rất nhộn nhịp), khu quảng trường trung tâm (rất gần Chinatown, chợ Bogyoke và chùa Sule. Bạn nào có ý định đi chơi ở đây mình khuyên là nên book phòng ngay khu Chinatown, đi bộ ra những chỗ này rất tiện)

    Ở thành phố Yangon, thủ đô cũ của họ, thì nổi tiếng nhất là chùa Shwedagon. Chùa Shwedagon xây dựng trên một ngọn đồi cao, xung quanh thoáng đãng, ta có thể nhìn ngắm nó từ bất cứ góc nào của thành phố. Từ cổng vào lên đến sân chính phải qua hai tầng thang cuốn. Khu vực chính được xây dựng rất nhiều điện thờ lớn nhỏ, ít bóng cây, do đó, chúng ta thường được dân địa phương khuyên nên thăm chùa vào buổi chiều muộn, vì ban ngày rất nắng và hơi bê tông toả lên khá nóng. Ngoài ra, thăm chùa vào buổi hoàng hôn cũng được ngắm chùa lúc lên đèn, sáng rực như một tháp vàng trong trời đêm.

    Có một đặc điểm khá khác lạ tại Myanmar là mọi người khi đến bất cứ ngôi chùa nào đều bỏ dép ra đi chân đất, do đó, các bạn nên chuẩn bị sẵn 1 túi nilon để đựng dép mang theo. Nhà mình do không biết, đến đây mua cái túi nilon bị chém giá cắt cổ.
    Cổng chính lối lên thang cuốn:
    iPhone 5 64Gb 075 by Nguyen Le Long, on Flickr

    Cây bồ đề trên sân chính
    iPhone 5 64Gb 077 by Nguyen Le Long, on Flickr

    Chùa Shwedagon khi lên đèn
    iPhone 5 64Gb 024 by Nguyen Le Long, on Flickr

    Các góc ảnh khác nhau của Shwedagon, từ đó ta có thể hình dung được Shwedagon bao gồm một tháp chính và các quần thể điện thờ xung quanh
    _DSC8122 by Nguyen Le Long, on Flickr

    _DSC8126 by Nguyen Le Long, on Flickr

    _DSC8123 by Nguyen Le Long, on Flickr

    _DSC8124 by Nguyen Le Long, on Flickr

    _DSC8125 by Nguyen Le Long, on Flickr


    Đài kỷ niệm độc lập (Independence monument)
    _DSC8651 by Nguyen Le Long, on Flickr

    Toà thị chính (City hall)
    _DSC8641 by Nguyen Le Long, on Flickr

    Toà án tối cao, kiến trúc đặc trưng từ thời còn thuộc địa của Anh. Ở Yangon, bạn có thể găp nét kiến trúc này tại bất cứ đâu trong thành phố: trường học, bệnh viện, nhà thờ, chợ trung tâm...
    _DSC8635 by Nguyen Le Long, on Flickr

    (Sẽ update thêm...)
    Được sửa bởi longgubkin lúc 01:02 PM ngày 23-02-2016

  2. #2
    Tham gia
    30-12-2008
    Bài viết
    31

    Đi tàu ngắm cảnh quanh thành phố

    Một trong nhưng hoạt động thú vị nhất của Yangon chính là ngồi tàu lửa đi ngắm cảnh quanh thành phố (Circular train). Để đi hết một vòng mất khoảng hơn 3 tiếng, với chi phí rất rẻ, tính ra chỉ 10k vnd (nửa đô la). Bạn có thể lựa chọn bất kì ga nào thuận tiện nhất để khởi hành, và nói với người bán vé rằng mình muốn đi 1 vòng, họ sẽ tính tiền cho bạn. Đồng thời, cũng nhờ họ nhắc mình khi nào tàu của mình đến để leo lên nhé, bộp chộp là leo nhầm tàu liên tỉnh, không biết đường về đâu. Nhớ đừng ăn gian khai thấp hành trình để đi lậu vé, dọc đường đi rất hay gặp kiểm soát vé, một đội 3-4 người, rất khó thoát. Bạn cũng đừng lo mình sẽ bị lạc, các ga hầu như có kiến trúc khác nhau, ghi bằng song ngữ rất tiện theo dõi.

    Bản đồ train
    iPhone 5s 32Gb 096 by Nguyen Le Long, on Flickr

    Tàu liên tỉnh
    _DSC8230 by Nguyen Le Long, on Flickr

    Tàu nội đô, đây mới là tàu chúng ta cần lên
    _DSC8235 by Nguyen Le Long, on Flickr

    Trước khi tàu chuyển bánh, mình còn cẩn thận chụp lại tên ga phòng khi bị lạc, tuy nhiên điều này không cần thiết khi dọc hành trình trước khi tàu vào ga đều có bàng thông báo bằng chữ Latin.
    _DSC8239 by Nguyen Le Long, on Flickr

    Trên tàu tuy không có máy lạnh nhưng quạt chạy phà phà, không lo nóng nực đâu các bạn
    _DSC8245 by Nguyen Le Long, on Flickr

    Đây là một số ga dọc đường mà mình chụp được. Dừng tại ga trung tâm là lâu nhất, khoảng 10-15p, còn lại mỗi ga chỉ 1-2p, người lái tàu từ đầu tàu nhìn dọc sân ga một lượt thấy không còn khách là cho chạy ngay.
    _DSC8243 by Nguyen Le Long, on Flickr

    _DSC8237 by Nguyen Le Long, on Flickr

    _DSC8249 by Nguyen Le Long, on Flickr

    Tàu này chạy cũng có bán hàng rong như ở ta, trái cây đồ ăn vặt đủ cả. Bạn nào bụng dạ vững không ngại thử các món ăn lạ thì xin mời. Mình và vợ ăn loạn xạ không sao hết nhưng bé nhà mình thì bị đau bụng.
    _DSC8252 by Nguyen Le Long, on Flickr

    _DSC8270 by Nguyen Le Long, on Flickr

    _DSC8274 by Nguyen Le Long, on Flickr

    _DSC8271 by Nguyen Le Long, on Flickr

    iPhone 5s 32Gb 120 by Nguyen Le Long, on Flickr

    iPhone 5s 32Gb 121 by Nguyen Le Long, on Flickr
    Giao lưu thiết bị và đam mê chụp ảnh tại Vũng Tàu - 09.44.29.06.83
    www.facebook.com/ikhoa.man.9

  3. #3
    Tham gia
    26-07-2015
    Location
    TAN BINH DISTRICT, HO CHI MINH CITY
    Bài viết
    23
    Cảm ơn bạn về bài viết!

  4. #4
    Tham gia
    02-11-2010
    Bài viết
    87
    cám ơn bạn, bài viết rất có ích

  5. #5
    Tham gia
    30-12-2008
    Bài viết
    31

    Tham quan chợ Bogyoke

    Chợ Bogyoke ở Yangon có vai trò giống như chợ Bến Thành của TP.HCM. Với kiến trúc kiểu thuộc địa, chợ là điểm đến chủ yếu cho khách du lịch. Do đó các mặt hàng được bày bán tại đây tập trung vào các ngành hàng thủ công mỹ nghệ, đặc biệt là đá quý, tài nguyên phong phú nhất của đất nước Myanmar. Nằm không xa chùa Sule và khu Chinatown, các bạn có thể kết hợp tham quan cùng lúc các địa điểm này. Về mua bán thì mình không rành lắm, nhưng vào cửa hàng bán vòng trang sức, nhặt một chiếc ưng mắt nhất cầm lên thì được báo giá 1600 usd, mình cũng không rõ như thế là đắt hay rẻ, nhưng không đủ tiền mua, bỏ xuống đi 1 mạch không hẹn ngày tái nạm, hi hi.

    _DSC8602 by Nguyen Le Long, on Flickr

    _DSC8598 by Nguyen Le Long, on Flickr

    _DSC8603 by Nguyen Le Long, on Flickr

    _DSC8606 by Nguyen Le Long, on Flickr

    _DSC8608 by Nguyen Le Long, on Flickr

    _DSC8609 by Nguyen Le Long, on Flickr
    Giao lưu thiết bị và đam mê chụp ảnh tại Vũng Tàu - 09.44.29.06.83
    www.facebook.com/ikhoa.man.9

  6. #6
    Tham gia
    21-05-2015
    Bài viết
    51
    qua, myanmar đẹp thật, có gì đó cũng giống giống việt nam. Có bán hàng rong, đội hàng rong trên đầu

  7. #7
    Tham gia
    06-10-2013
    Bài viết
    392
    Cám ơn tác giả có bộ ảnh Myanmar rất đẹp. Thủ đô cũ Yangon rất đẹp. Chùa Vàng nổi tiếng và thật hùng vĩ. Thành phố có vẻ sạch sẽ, ngăn nắp, nhiều ô tô , ít xe máy, không bị nạn nhân mãn, quá đông đúc, ngột ngạt, chật chội như Hà Nội, Sài Gòn….Về chính trị thì Miến Điện ăn đứt Việt Nam. Họ đang trở thành một trong những nước tiến bộ nhất Đông Nam Á. Họ tiến đến một nền dân chủ một cách bài bản, chậm nhưng chắc. Biết bao giờ Việt Nam mới đuổi kịp ?

  8. #8
    Tham gia
    28-03-2016
    Bài viết
    13
    Thik thật...sẽ đi một lần cho bik

  9. #9
    Tham gia
    30-12-2008
    Bài viết
    31
    Quote Được gửi bởi quangngaicity View Post
    Đây quả là một công trình kiến trúc hoành tráng của châu Á, không biết bác nào đi rồi thì cho em biết kinh phí bao nhiêu ạ?
    Vé máy bay thì đắt rẻ tuỳ bác canh thời điểm ạ, có giai đoạn bay thẳng với Vietnam Airlines mà có 2 triệu vnd khứ hồi cho 1 người thôi. Đi Myanmar (cả ở Yangon và Bagan thì đắt nhất có lẽ là tiền khách sạn, phòng chất lượng vừa vừa cũng 50 usd/đêm) Còn lại ăn uống, taxi hoặc thuê xe máy điện đều rẻ bằng hoặc rẻ hơn Việt Nam, bác yên tâm đi chơi ạ.
    Giao lưu thiết bị và đam mê chụp ảnh tại Vũng Tàu - 09.44.29.06.83
    www.facebook.com/ikhoa.man.9

  10. #10
    Tham gia
    22-04-2016
    Bài viết
    37
    Hinh anh dep wa, rat tu nhien! Like!

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •