Hôm qua mình có cơ hội được bạn Lập ở Khánh Long tạo điều kiện rất nhiều + hàng tá chương trình và tặng túi đẹp thiệt của Fuji lấy một con Fuji X A2 và cho mình biết là hình đẹp, so với Sony A6000 đẹp hơn, sau hồi coi trên cái màn hình monitor của cả 2 mình quyết định lấy cái A2, hình đẹp hơn thật, xử lý noise tốt hơn, màu sắc ra jpg chơi ngay lên facebook coi mòi cũng ok. Mục đích mua máy là để đi ngựa, nhẹ gọn lẹ, vì cái điện thoại đang xài nó chụp hao pin quá, đi chơi chưa chụp được gì đã là nó đã hết pin :D nói chung con điện thoại làm cho mình cảm thấy vác dslr thật khổ khi đi chơi, nó quay còn dc 4K :D
Sau khi đem về, mất 1 tiếng với internet, và thấy các chức năng con Fuji thiếu vấn đề upload facebook, UI khó xử dụng, chuyển thẳng qua điện thoại, Mpx thấp (vụ này thì do mình thích chụp HDR nên thích Mpx), High dynamic range ít - chỉ có +/- 1. Đại khái trong 1 tiếng đồng hồ cưỡi ngựa xem hoa, thấy con A6000 dữ hơn bao gồm tính năng quay video (vụ này chắc là dĩ nhiên). Đòi đổi, Khánh Long vui vẻ đổi nhưng vẫn nhắc, cái Fuji đẹp hơn à nghen, đổi đi là ko đổi lại nữa nghen :D
Từ tối qua tới giờ cũng linh tinh, nhưng hình ảnh chưa đi vào giai đoạn thử nghiệm, hôm nay vô tình, làm việc trong văn phòng có cái Panasonic DMC-CM1 nên đem ra so với Sony A6K, mục đích là thưỡng lãm, vì tính mục đích con Â6K vẫn đã giải quyết được cho cá nhân mình, mục tiêu test vụ này là để sau đó post hình internet mà không cần qua photoshop, đi chơi là chụp xong sướng luôn, chứ ko có đem về ngồi bào, mất đi một quãng thời gian của cuộc đời:D
Vòng 1 , Aperture mode, iso 125, f8. Thuận sáng
Máy chộp hình Sony
Cái máy chộp hình có khả năng thoại Panasonic (click vô thì vô ảnh full)
Bấm vô hình có link tới file nguyên bản để zoom thoải mái và coi Exif
Cá nhân đánh giá, gamma dynamic của cái máy chộp hình có khả năng thoại đẹp hơn, màu tự nhiên, noise ít hơn, contrast yếu hơn Sony. Lúc này đang để Sony là standard style zero mọi thứ. Màu hơi vàng, noise cả bầu trời, đặc biệt noise màu khá nhiều.
Vòng 2, Aperture mode, iso 125, f8. Ngược sáng
Máy chộp hình Sony - giảm contrast -2, sat +1, sharp 0
Cái máy chộp hình có khả năng thoại Panasonic (click vô thì vô ảnh full)
Cá nhân đánh giá, lần này cái điện thoại chỗ tối bị noise nhiều hơn khi so với sony, có thể tự zoom thử lên các vách tòa nhà nơi các giao điểm của gamma curve thay đổi, về độ sắc nét cũng ổn khi so với sony, màu vẫn tự nhiên hơn, nhưng hơi bị ám xanh, chắc do cái WhiteBalance đang để K hơi lệch, lúc này ko test vụ đó, có sao chụp luôn, tuy nhiên Sony giảm contrast nhìn ổn hơn, vùng tối dễ chịu hơn, màu vẫn ám vàng, cây cối nhìn như chết rồi, héo úa, nhưng cái nhà màu xanh trông ổn hơn, về WB thì dễ nhìn hơn
Vòng 3, Aperture mode, iso 125, f8. Trong văn phòng
Máy chộp hình Sony - giảm contrast -2, sat +3, sharp 0
Cái máy chộp hình có khả năng thoại Panasonic (click vô thì vô ảnh full)
Cá nhân đánh giá, hình như thằng Panasonic có cái chế độ làm mịn da mặt, nên khi coi hình thấy mấy cái lá mịn ghê, tuy nhiên cân bằng trắng thì sai bét do cái độ K vẫn không chỉnh, bị ám xanh, đem vô PS để coi thử thì thấy mềm mép hình giữa 2 vùng sáng tối, noise ít hơn cái thằng Sony, điểm quá sáng thì có vẻ kém High Dynamic Range hơn hay sao nhìn nóng cháy trắng bóc, Sony trông ổn hơn, màu Sony vẫn hơi vàng, zoom vào hình lớn có noise màu, do MPX cao hơn nên nếu cùng 1 tỉ lệ thì thấy Sony ít noise nhưng thực chất nếu so 2 cái cỡ bằng thì Sony noise màu dữ dội
Sau đó mình chỉnh lại cái Sony, cho Sat 3, Contrast -3, cái máy chộp hình có khả năng thoại thì đi dzìa rồi, nói chung nó đẹp hơn cái Sony - theo mục đích đi chơi mà mình cần há há. Mình chỉnh cái Sony này lại rồi mà vẫn còn thấy vàng, kinh quá, lý do mình ko chỉnh cái K hay gì hết vẫn để auto là vì mục tiêu mua là đi ngựa, tự sướng, chụp choẹt vớ vẫn, nội dung quan trọng hơn chứ ko phải đem hình ra in poster to 12m ngoài trời làm quảng cáo :D mà nếu chỉnh lung tung hết trước khi chụp thì đi chơi mất vui rồi - cảm xúc quan trọng hơn việc cầm máy chỉnh - mình cảm thấy chưa ổn lắm với cái vụ màu mè này so với cái Panasonic DMC-CM1
Hình Sony
Một số hình của Panasonic DMC-CM1, ng bạn sỡ hữu đã chụp
Nói chung con Sony này gọn - vừa tay mình, rẽ hơn con máy chụp hình có khả năng thoại đó, mình vô tư, quan trọng post được facebook, flickr tự sướng. Nhớ mọi lần đi chơi sau 1 ngày rụng rời, trời tối, chạy xe máy chở vợ, các con, phải vác thêm vài kg kế bên mà còn sợ thiết bị bị đau, bị rơi rớt lung tung, nào body thứ 2, nào các lens, ngàm, nắp, pin, thẻ nhớ, ống đồ xịt bụi, lau chùi ... giờ đi chơi vui hơn rồi.