Xem qua 1 vài ảnh như trên chắc chắn mọi người cũng chưa rút ra được nhận định gì nhiều. Bản thân mình khi thấy X70 ra đời cũng lăn tăn nhiều lắm, xài Ricoh GR trong thời gian tương đối lâu để biết rõ những ưu nhược điểm của nó rồi, thế nên khi thấy 1 chiếc máy có thông số y chang lại đến từ anh chàng Fujifilm đẹp trai nổi tiếng thì ắt sẳn sẽ phải tăm toe xem kẻ khiêu chiến này có thực sự thỏa mãn được kỳ vọng của mình hay không, kỳ vọng phần nào đó sẽ giải quyết được những điểm yếu cố hữu của Ricoh GR.
GR thì đã sẳn có, chỉ cần vác X70 về là giải quyết được lăn tăn của bản thân ngay thôi mà!
Và...... Cuộc chiếc giữa Ricoh GR và Fujifilm X70 xin được chính thức bắt đầu
I. Vòng 1 - Build Quality và Ngoại hình
Theo như thông tin nhà sản xuất công bố thì body X70 được làm từ nhôm (aluminum) còn GR thì được làm từ hợp kim magiê (magnesium alloy), không biết là cái nào cứng hơn cái nào nhưng cứ kim loại là thấy cứng cáp rồi đó, cầm chắc tay không có tiếng ọp ẹp, lỡ có rớt thì móp chứ không bể :P
Cả 2 máy điều có chiều ngang và dài gần như tương đương, chiều dày thì X70 dày hơn GR khoảng 10mm do thiết kế của màn hình lật lồi lên và ống kính X70 có thêm nắp đậy. Độ hoàn thiện của cả 2 máy rất tốt, các khớp nối liền lạc, khít khao xứng danh là máy compact cao cấp.
Đặt 2 máy cạnh nhau thì rõ ràng X70 đẹp nhẹ nhàng, thanh cao hơn anh chàng GR đen thui, cục mịch, xấu xí và quê mùa với 1 dáng vẻ lúa không thể tả. Với phong cách thiết kế retro kế thừa theo dòng X-Series, X70 vừa đẹp trai lại vừa quý tộc thì GR thua đứt đuôi ở khoảng ngoại hình rồi.
Mà hãy khoan, quần áo anh có thể đẹp thật đấy nhưng đường kim mũi chỉ của anh có tạo được sự hoàn hảo cho ngoại hình của anh hay không?
Thật tiếc là anh bị lưu vết trên body của mình quá nhiều, đáng kể nhất là 2 vết trên màn hình xoay lật đã làm cho anh bớt hoàn hảo khi so với gã nhà quê cục mịch kia, nhưng tổng thể là anh vẫn đẹp, vẫn thanh lịch, vẫn sang trọng nếu nhìn anh từ phía xa xa.
=>> Kết thúc vòng 1, Ricoh GR thua rõ ràng, anh chằng có được 1 tí gì nổi bật về ngoại hình để mọi người phải để ý tới anh khi đặt gần X70 cả, con nhà người ta nhìn vào rõ ràng là toát ngay ra vẻ compact cao cấp hạng sang, còn trong khi GR nhà anh thì đúng rặc là compact.
II. Vòng 2 - Ergonomics
Ergonomics có thể hiểu là thiết kế của sản phẩm có tạo được sự thân thiện và tiện lợi trong quá trình sử dụng của người tiêu dùng hay không. Đây là 1 phần hết sức quan trọng để đánh giá xem người làm ra sản phẩm có hiểu được khách hàng của mình là ai và khả năng đáp ứng được nhu cầu khách hàng của mình đến đâu.
Để hiểu rõ tầm quan trọng của phần này bạn cần phải biết được Ricoh và Fujifilm làm ra chiếc máy này cho ai.
✔ Là 1 chiếc máy ảnh compact có cảm biến to APS-C
✔ Ống kính tiêu cự cố định 28mm không zoom được và khẩu thì tận 2.8 (giữa thời buổi loạn lạc thích xóa phông và khẩu to 1.2 hay 1.4)
✔ Không có chống rung quang học, không có Viewfinder
✔ Giá khá cao (tầm 700$) ngang bằng với giá của 1 chiếc DSLR hoặc Mirroless tầm trung (bằng với cả máy FullF 5D mark 2 cũ :P )
Rõ ràng đây là những chiếc máy kỳ quặc và khá kén để đáp ứng được nhu cầu của của đa số người dùng, thị trường dành cho nó chỉ 1 phần bé rất bé. Nó dành cho những ai có nhu cầu luôn mang bên mình 1 chiếc máy chụp nhanh, gọn với chất lượng ảnh cao và đặc biệt là cho dân chuyên chụp streetlife để có thể chụp những khoảnh khắc của cuộc sống 1 cách nhanh, dễ, tự nhiên và ít bị chú ý nhất.
Như vậy có 4 tiêu chí chúng ta cần phân tích để xét về khả năng đáp ứng người dùng của 2 chiếc máy này:
1. Chất lượng ảnh (sẽ nói ở vòng 3)
2. Độ nhỏ gọn
3. Thao tác nhanh và linh hoạt
4. Dễ chụp và ít bị chú ý
★ Độ nhỏ gọn
X70 nhỏ gọn, nằm gọn trong lòng bàn tay với kích thước
112.5mm (W) x 64.4mm (H) x 44.4mm (D) nặng 340g so với GR là
117mm (W) x 61mm (H) x 34.7mm (D) nặng 245g
Rõ ràng là với chiều dày và khối lượng nhẹ hơn, GR có thể giắt túi quần hoặc túi áo sơmi để mang theo bên mình được, còn X70 phải cần 1 chiếc túi riêng hoặc túi áo khoát mới có thể mang theo được.
==>> Nhỏ là 1 chuyện và gọn nhẹ thì lại là 1 chuyện quan trọng hơn đối với dòng máy nhắm vào hướng EDC (Every Day Carry) như thế này, GR rõ ràng đủ tiêu chuẩn để bạn có thể thoải mái luôn mang bên mình để sử dụng mọi nơi
★ Thao tác nhanh và linh hoạt
Ergonomics chính là chổ này đây, chúng ta sẽ phân tích từng phần của 2 chiếc máy ảnh để nhìn rõ điều này
Mặt trước
Chiếm phần lớn mặt trước của 2 máy là ống kính tiêu cự 28mm 2.8 quy đổi theo chuẩn fullframe, X70 có tiêu cự hẹp hơn 1 chút là 18.5mm so với 18.3mm của GR, trên thực tế khi chụp tại cùng 1 vị trí thì góc chụp của X70 bao giờ cũng hẹp hơn GR, thường thì mình phải lùi lại khoảng nửa bước để lấy được frame hình tương tự trên GR.
- Điểm tiện lợi của ống kính GR là nó được tích hợp sẳn màn che bảo vệ ống kính theo cơ chế trượt ống kính thì mở ra và thụt vào thì khép lại, ta không phải bận tâm tháo nắp ống kính, tìm chổ cất và kèm theo 1 số hệ lụy khác như xước thấu kính do quên nắp hoặc sợ nó thất lạc như trên X70. Khi cần chụp nhanh thì rõ ràng GR chiến thắng ở khoản này.
- Một điểm bất tiện của X70 là vòng chỉnh khẩu nằm ngay trên thân ống kính lại gây khó khăn cho thao tác 1 tay của chúng ta khi muốn chỉnh khẩu, mình đã thử và rõ ràng phải tốn thêm 1 tay nữa cho việc chỉnh khẩu này.
- Mặt trước của 2 máy còn 1 phần quan trọng không kém nữa là báng tay cầm, grip của cả 2 máy đều được phủ miếng simili giả da giúp bám tay hơn, nhìn trên hình có thể thấy grip của GR là một mảng gồ lên ôm tròn mềm mại và liền lạc từ trên xuống dưới, độ rộng cũng đáng kể so với X70. Trải nghiệm thực tế thì grip của GR ôm khít các ngón tay và cầm máy chắc tay hơn X70 rất nhiều, chưa kể là GR còn nhẹ hơn X70 gần 100g nên cảm giác cầm X70 khá lỏng và sợ rớt, chính vì vậy mà Fujiflim có bán hoặc tặng kèm theo "Leather Halfcase" để cầm máy được chắc tay hơn, dĩ nhiên là phụ kiện này sẽ lại làm cho máy thêm dày và to hơn nữa.
- Mặt trước khu vực bên phải của X70 còn có thêm 1 cần gạt để chuyển chế độ lấy nét (Single, Continuos và Manual), cũng khá mất công vì phải tốn thêm 1 tay để chỉnh trong khi GR chỉ 1 nút bấm là xong. GR có 1 cái nút thần thánh lắm, lát mình sẽ nói đến nó sau :P