Trang 1 / 11 123 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 102

Chủ đề: Lại mất mát - nạn nhân của cướp giựt

  1. #1
    Tham gia
    23-07-2007
    Bài viết
    1,082

    Lại mất mát - nạn nhân của cướp giựt

    Thân chào tất cả các thành viên đam mê nhiếp ảnh ,

    Cũng thật buồn và không biết nói gì khi tất cả đã mất, tôi cũng vừa trở thành nạn nhân , vừa hơn 6g chiều tối hôm qua mùng 4 Tết trên cầu Calmette hướng quận 4.

    Hai thằng cướp đi chiếc xe Attilla màu trắng , không đội nón bảo hiểm , rất nhanh nên tôi không còn kịp nhìn thấy bảng số xe lúc chạng vạng tối.

    Sự việc cũng đã được trình báo cho CA phường 12 Q4 và CA hình sự Q4 ngay sau đó.

    1. Body Canon 5Dm2 series : 2931515770 , tên owner set up trong máy là Tran Cuong.
    2. Lens Canon 16-35 L 2.8 m2 , code UZ 0106 , series : 2103213593
    3. Tripod Manfrotto 055XBPro+ 498RC2.

    Không biết bao giờ mới có điều kiện trở lại cùng đam mê với các bác. ( bộ này là cả 1 gia tài của mình sau 5 năm chắt chiu đó).

    Các bác nhớ cẩn thận nhé.

  2. #2
    Tham gia
    20-10-2008
    Bài viết
    74
    chia bùn cùng bác chủ thớt. đầu năm đã bị rắn cắn rùi
    daotaolaptop.com
    0982 19 60 19

  3. #3
    Tham gia
    03-05-2012
    Bài viết
    365
    chia buồn cùng bác :(

  4. #4
    Tham gia
    21-01-2011
    Bài viết
    698
    Thành thật chia buồn cùng bác Tran Cuong, mong bác mau chóng lấy lại tinh thần và lại phấn đấu vì niềm đam mê.

    Trân trọng!
    Amateurs worry about gear, pros worry about money, master worry about light

  5. #5
    Tham gia
    19-09-2012
    Location
    Sài Gòn
    Bài viết
    188
    Em cũng chẳng biết nói gì hết ngoài chia buồn cùng bác

  6. #6
    Tham gia
    04-09-2010
    Bài viết
    79
    chia buồn cùng Bác, ngày tư ngày tết đã gặp chuyện ko vui !!!
    Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta có thêm một ngày nữa để yêu thương...

  7. #7
    Tham gia
    20-07-2008
    Location
    HCMC
    Bài viết
    4,642
    Lại thêm 1 người có cùng đam mê và cũng gặp chuyện không may như em đầu năm, buồn lắm các bác ơi...
    Xin chia sẽ với anh nỗi buồn đến tận đáy lòng này, cũng mới trãi qua giây phút rất đau khổ và tự trách mình đã bất cẩn như anh cách đây mấy hôm.
    Một lần nữa xin có vài lời với các thành viên có cùng đam mê là mong muốn ghi lại những khoảnh khắc đẹp của thành phố mến yêu, có lẻ chúng ta nên tìm cách khác thôi vì CHẲNG CÒN NƠI NÀO TRONG THÀNH PHỐ LÀ BÌNH YÊN VÀ AN TOÀN CẢ...
    Một lần nữa em hy vọng và mong muốn không còn những chia sẽ buồn như vậy trong thời gian sắp đến trong những thành viên có cùng đam mê.
    Thôi chúc bác chủ sớm vượt qua nỗi buồn đến tận đáy lòng này...
    Tự do luôn có nhiều ưu điểm...

  8. #8
    Tham gia
    23-07-2007
    Bài viết
    1,082
    xin cám ơn tất cả những lời động viên chân thành của các bạn.

    dẫu biết rằng cũng đã mất rồi nhưng không biết làm sao diễn tả được nỗi buồn các bạn ạ. Một đêm hôm qua trằn trọc ...đêm quá dài...

  9. #9
    Tham gia
    21-04-2010
    Bài viết
    275
    Xin được chia buồn cùng bác chủ, đầu năm mà xui quá.

  10. #10
    Tham gia
    08-09-2010
    Location
    Saigon
    Bài viết
    4,962
    Chia buồn cùng bác Tran Cuong, thôi cứ xem như "của đi thay người" cho nhẹ lòng và vui vẻ năm mới đi bác.

Trang 1 / 11 123 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •