Trang 1 / 3 123 Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 21

Chủ đề: Thu nhập 100.000.000 đồng/tháng!

  1. #1
    Tham gia
    20-05-2010
    Bài viết
    4,504

    Thu nhập 100.000.000 đồng/tháng!

    Kaka..Em làm bác tò mò hả?

    Ai nghe tiền mà ko mơ? Nhất là nhiều tiền. 100T/tháng. Nghề gì thu nhập cao thế?

    Bác đang làm gì? Thu nhập khá ko? Chắc ko rồi.. Đổi nghề đi!

    Nghề này nè..Đang lên rất nhiều hứa hẹn!
    http://danviet.vn/tin-tuc/nguoi-tan-...ng-656788.html

    Người tàn tật bán vé số kiếm trăm triệu/tháng!

    authorHữu Danh Thứ Sáu, ngày 22/01/2016 19:57 PM (GMT+7)


    (Dân Việt) Người tàn tật đi xe lăn ở tỉnh An Giang có người bán 3.000 tờ vé số ngày - tương đương 100.000.000 đồng/tháng. Đây là thông tin được ông Hồ Kinh Kha - Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang cung cấp chiều 22.1.


    Chiều 22.1, tại buổi Họp báo kinh tế xã hội năm 2015 - định hướng phát triển năm 2016 của tỉnh Tiền Giang, ông Trần Thanh Đức - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cho biết, ngành xổ số vẫn là ngành đóng góp ngân sách chủ lực tại địa phương. “Doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài, với 80.000 công nhân, nộp ngân sách khoảng 1.300 tỷ đồng. Con số này tương đương với phần nộp ngân sách của Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Tiền Giang, cũng là 1.300 tỷ đồng” - ông Đức nói.

    Ông Hồ Kinh Kha - Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang cho biết, ngành xổ số là ngành giải quyết an sinh xã hội rất lớn. “Nhiều thạc sĩ, tiến sĩ khi gặp tôi kể lại, họ từng xuất thân nhà nghèo, nhờ bán vé số mà có thể tiếp tục học lên cao, giúp ích xã hội. Ở Tiền Giang, nhiều trẻ em đi học một buổi, bán vé số một buổi cũng được 100 - 200 tờ. Cứ mỗi tờ lời 1.100 đồng thì các em kiếm từ 100.000 - 200.000 đồng/buổi”.

    Cũng theo ông Kha, đối tượng mua vé số chủ yếu là người có tiền, còn người nghèo chỉ mua 1 - 2 tờ, số lượng không đáng kể. “Tôi biết ở An Giang, nhiều người làm nghề đánh cá, khi họ từ thuyền lên bờ họ mua vé số tính bằng cặp nguyên (tùy đài, cặp nguyên từ 50 - 70 tờ - PV), trả mỗi đều là tiền triệu. Ở An Giang, có những người tàn tật, đi bán vé số bằng xe lăn có thể bán mỗi ngày 3.000 tờ” - ông Kha nói.

    Nếu mỗi tờ vé số lãi 1.100 đồng, người bán vé số dạo có thể thu nhập lên đến 100.000.000 đồng/tháng
    VN sướng thật chả cần làm gì nửa..
    Cty 80.000 công nhân ko hơn cty Xổ số của 1 tỉnh nghèo..
    Chỉ cần bán vé số rồi.. rồi mua hàng nhập siêu TQ..
    http://danviet.vn/kinh-da-trong/roi-...ao-656835.html

    Khó hiểu quá VN tôi ơi!
    Tiền không thể mua được Hạnh Phúc. Phải cần thêm Vàng, Chứng khoán & Bất động sản!

  2. #2
    Tham gia
    15-03-2005
    Bài viết
    17,702
    Cách đây 5 năm em nghe chính từ miệng 1 anh bán vé số:
    - Lãi gộp từ người bán vé số dạo: 1.100đồng/tờ. Chưa kể lời do đổi vé trúng hay người trúng số thưởng thêm (chỉ là tiền cafe, trà đá nếu trúng ít hay nhiều hơn nếu trúng độc đắc)
    - Bán được > 200 vé/ngày, còn thật sự bán được bao nhiêu vé thì tùy vào khả năng của từng người. Do vậy, bạn thấy người bán vé số nhiệt tình mời bạn mua ra sao.
    - Rủi ro xãy ra khi bị giựt vé, cướp tiền hay lừa đổi vé trúng ...

    Các quan nhà mình nói, thì phải lọc thông tin.

    Đó chỉ là người bán lẻ, còn đại lý các cấp ...
    Chúc Bình An
    FaceBook

  3. #3
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Xin đừng lừa dân
    http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc...5232031473.htm

    Thật chán cho cái chế độ để thằng ngu lên làm lãnh đạo. Xin lỗi đọc tức không chịu được.
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  4. #4
    Tham gia
    19-11-2013
    Location
    hanoi
    Bài viết
    730
    Đây là do anh em quan lại xổ số địa phương kiếm-vét quá nhiều nên giờ bỏ tiền thuê bồi bút kền kền biên bài bao biện. Khổ cái cả thằng viết lẫn thằng thuê đều ngu nên càng phản tác dụng!

  5. #5
    Tham gia
    28-01-2016
    Bài viết
    4
    Đâu phải ai muốn kiếm 100tr/tháng thì kiếm được. Kiếm tiền đâu có dễ như vậy.
    KHÔNG ĐƯỢC DẪN LINK QUẢNG CÁO DƯỚI CHỮ KÝ - BQT VNPhoto

  6. #6
    Tham gia
    23-12-2011
    Bài viết
    244
    bác nào muốn phỏng vấn gia đình bán vé số kêu em!chỗ em nhiều lắm......!chứ điêu dân kiễu này....thi

  7. #7
    Tham gia
    20-05-2010
    Bài viết
    4,504
    Quote Được gửi bởi apham View Post
    Xin đừng lừa dân
    http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc...5232031473.htm

    Thật chán cho cái chế độ để thằng ngu lên làm lãnh đạo. Xin lỗi đọc tức không chịu được.
    Cái bác quan Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang so sánh mà thấy mà ngán ngẩm:
    "Doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài, với 80.000 công nhân, nộp ngân sách khoảng 1.300 tỷ đồng. Con số này tương đương với phần nộp ngân sách của Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Tiền Giang, cũng là 1.300 tỷ đồng”

    Hic! Hiểu thế nào đây? Có nghỉa là trong 1 cái tỉnh nghèo cái cty có 80.000 công nhân, giải quyết công ăn việc làm cho 80.000 người nuôi sống ~200.000 người (vd. mổi công nhân có 1 vợ, 1con) nó củng chả quý gì hơn 1 cái cty Xổ số..


    Hic! Nói chung là chả cần công ty, công tiếc giải quyết công ăn việc làm chi cho mệt, cho rắc rối!
    Chỉ cần 1 cty Xổ số là đủ rồi..Nộp ngân sách 1300Tỷ đủ cho nhà nước.
    Thế còn 80.000 công nhân hay 200.000 (+thân quyến) sống bằng gì nếu ko có cái cty kia?

    Đúng rồi! Ko cần làm gì cả!
    Chỉ cần thả con đi bán giấy số dạo:
    "Ở Tiền Giang, nhiều trẻ em đi học một buổi, bán vé số một buổi cũng được 100 - 200 tờ. Cứ mỗi tờ lời 1.100 đồng thì các em kiếm từ 100.000 - 200.000 đồng/buổi”.

    Tính ra là thu nhập 3-6T/tháng! Kaka..Tỉnh nhỏ nhiêu đó 1 gia đình đủ sống rồi!

    Thảo nào thấy Tiền Giang tràn ngập dân, con nít bán vé số..

    Mở thêm 1 cái sòng bài Casino nửa là perfect nha!
    ..Con đi bán vé số. Vợ đi Casino chia bài..
    Bố thì thất nghiệp ngồi hút gió!

    Nhưng sẻ thặng dư ngân sách!
    Tiền không thể mua được Hạnh Phúc. Phải cần thêm Vàng, Chứng khoán & Bất động sản!

  8. #8
    Tham gia
    20-03-2014
    Bài viết
    81
    Mình ở An Giang, có quen một anh bán vé số dạo, anh này chuyên bán mối, mời khong mua thì thôi, k kèo nài năn nỉ, tính ra thì số lượng vé anh bán một ngày rất cao so với những người còn lại, một tháng thu nhập của anh cũng chỉ từ 6-8 triệu, nhưng phải gánh vác cả nhà vợ và nhà anh nên cũng thiếu lên hụt xuống mãi. Cái chuyện một người tàn tật ngày bán 3000 tờ vé số thì quá vô lý, mà người đánh cá mua lần 60-70 vé lại càng vô lý hơn nữa, ở An Giang mình chưa bao giờ nghe ai kiếm được nhiều tiền từ nghề đánh ca

  9. #9
    Tham gia
    19-08-2015
    Bài viết
    7
    Chả biết xổ số kiến thiết ích nước lợi nhà ở chỗ nào

  10. #10
    Tham gia
    23-09-2007
    Bài viết
    62
    Đọc báo VN mình lắm lúc thấy nó hư cấu vãi cả ra , lâu lắm rồi e bỏ thói quen đọc báo chí rồi , cùng lắm thì đọc mấy site tin tức công nghệ kiểu như tinh tế thôi , đọc báo tin tức chính thống chỉ có tức anh ách cả ngày .

Trang 1 / 3 123 Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •