Vatican's Eye by Thiên Thạch, trên Flickr
Vatican's Eye by Thiên Thạch, trên Flickr
Architectural Photography
Gallery: flickr.com/photos/thienthach
Portfolio: thienthach.smugmug.com
Inside the Pantheon, Rome, Italy by Thiên Thạch, trên Flickr
Architectural Photography
Gallery: flickr.com/photos/thienthach
Portfolio: thienthach.smugmug.com
bài viết rất hay. cảm ơn bạn.
Thank kiu bác chủ, bài review tuyệt!
Cảm ơn các bác rất nhiều đã đọc và để lại comment tích cực!
TThach chia sẻ tiếp về kinh nghiệm sử dụng fisheye 12mm f/2.8. Trong một số trường hợp với phong cảnh, TThach sử dụng fisheye "như một chiếc ultrawide". Tại sao như vậy, bởi vì khéo léo chọn góc làm sao giấu đi được sự cong của fisheye mà vẫn tận dụng được góc nhìn rộng của ống kính. Đó là trong một số trường hợp chụp cảnh biển, cảnh hồ mà chi tiết và chủ thể tập trung nhiều ở đường chân trời, hãy canh cho đường chân trời cắt qua 1/2 ảnh để nó duy trì thẳng thớm. Bởi mọi người đều biết về mặt hình học, mọi đường thẳng xuyên tâm đối với fisheye đều thẳng chứ không bị cong.
Sunrise in Dong Chau, Thai Binh by Thien Thach Photography, trên Flickr
Khó nhận ra sự cong do fisheye đúng không ạ.
Sunrise in Dong Chau, Thai Binh by Thien Thach Photography, trên Flickr
Con đây là Panorama với Fisheye, bản thân fisheye Samyang 12mm f/2.8 đã bao quát góc 180 độ theo đường chéo. Panorama như thế này tạo ra góc nhìn rộng hơn hẳn như thế nữa.
Panorama Sunrise in Dong Chau by Thien Thach Photography, trên Flickr
Architectural Photography
Gallery: flickr.com/photos/thienthach
Portfolio: thienthach.smugmug.com
Đọc xong review của bác làm e thèm quá,hà hà
đẹp quá :############
Cầu Mống...!!!
Vietnam National Assembly House by Thien Thach Photography, trên Flickr
Architectural Photography
Gallery: flickr.com/photos/thienthach
Portfolio: thienthach.smugmug.com
Xài em nó được 1,5 năm rồi. Nói chung cực hài lòng, chưa bao giờ có ý định thay thế bằng 14-24/2.8N.
Cụ thể em chụp tòa tháp đôi petronas này anh bạn người Malay đứng kế bên dùng 14-24/2.8N không thể nào lấy hết được cái hồ như ảnh của em, chụp xong anh bạn Malay ngó review trên LCD máy của em xong ảnh nằn nặc đòi mượn cái lens Samyang của em để chụp lấy view như thế.
Bác nào chụp tòa tháp này tại vị trí mặt tiền này cũng biết phía sau lưng là sân cầu thang đi xuống nên không thể nào lui được nữa. Chỉ có thể là samyang 12mm mới lấy được hết cái hồ như thế này:
Thêm 1 số hình ảnh về em nó, dùng em nó lâu rồi nhưng vẫn yêu như chưa yêu lần nào:
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)