Trang 1 / 4 123 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 36

Chủ đề: Hành trình 1 năm tại Nhật

  1. #1
    Tham gia
    25-09-2014
    Bài viết
    48

    Hành trình 1 năm tại Nhật

    Chào cả nhà !

    Em đang sinh sống và học tập tại Kobe-Nhật Bản được gần 1 năm nay. Cũng tranh thủ những ngày nghỉ để đi đây đi đó để khám phá, nhưng mãi đến bây giờ mới dám post ảnh lên đây cho mọi người nhận xét. E tuổi đời và tuổi chơi máy ảnh chắc là nhỏ nhất ở đây, nên xin mọi người góp ý giúp đỡ e thêm nhiều ạ.

    Bộ đồ nghề chính của em là Canon 600D + lens kit và iPhone 6. Gần đây em mới tậu được thêm pancake 24mm và 10-18mm nhưng vẫn chưa khai trương ống. Em cũng không hiểu tại sao ảnh em chụp không có được màu trong, thực được nên em thường phải đẩy contrast và saturation lên cao kèm theo 1 số filter của Color Flex. Nhìn thì nịnh mắt thật nhưng lại không thực lắm.

    Thôi dong dài thế đủ rồi, mời anh em xem ảnh. Ảnh em không post theo thứ tự thời gian và sẽ còn update dài dài, mong mọi người ủng hộ nhé !


    Kyoto 2015-12-12


    Kyoto theo em là thành phố đẹp nhất quanh khu em ở.

    Khách du lịch đến Kyoto sẽ được tham quan chùa Vàng, chùa Thanh Thủy, rừng Trúc,... Em để dành những địa điểm đó để người thân sang, lần này đi thử những chùa ít nổi tiếng hơn.










    Lá đỏ ở khu Kyoto tầm tháng 11 là đẹp nhất nhưng em lại vướng kì thi nên đành phải đi giữa tháng 12, may sao vẫn còn vài chỗ lá đẹp :D










    Em thích chụp đồng hồ, mọi ng thông cảm :(




    Vào dịp là đỏ hàng năm, các điểm du lịch nổi tiếng sẽ mở đèn vào ban đêm rất đẹp, đợt này em đi trúng đợt rừng Trúc mở đèn, tuy nhiên người đông và em chụp đêm kém quá nên không có tấm nào đẹp, chỉ vớt vát được 2 tấm này.






    Cũng đã khuya nên em xin tạm dừng ở đây. Mời các ae cho nhận xét để em có động lực update tiếp ạ :D
    Được sửa bởi GaPro lúc 10:45 PM ngày 11-01-2016

  2. #2
    Tham gia
    09-12-2012
    Bài viết
    403
    Ảnh của bác rất đẹp, nhưng cảm giác như vẫn chưa trọn vẹn tấm ảnh lắm thì phải
    Mình rất thích kiến trúc nhật và các phong cảnh của Nhật ^^
    Nikon D700 + Af-s 28mm f/1.8G Nano + Af-s 50mm f/1.8 G

  3. #3
    Tham gia
    25-09-2014
    Bài viết
    48
    Quote Được gửi bởi mairoixa View Post
    Ảnh của bác rất đẹp, nhưng cảm giác như vẫn chưa trọn vẹn tấm ảnh lắm thì phải
    Mình rất thích kiến trúc nhật và các phong cảnh của Nhật ^^
    Mình cũng có cảm giác thiếu thiếu, nhưng vẫn không biết là thiếu gì để khắc phục nữa nên mới nhà mọi người giúp ạ :D

  4. #4
    Tham gia
    25-09-2014
    Bài viết
    48
    Không biết ảnh như thế nào mà k có bác nào vào nhận xét nhỉ :(

    Okinawa 2016

    Tạm biệt cố đô Kyoto cổ kính, hnay em xin phép dẫn các bác đến với hòn đảo Okinawa, nắng ấm, biển xanh và cát trắng.
    Mùa hè là thời điểm mà người Nhật đến du lịch ở Okinawa nhiều nhất, nhưng vì lúc đó em mới qua và chưa có điều kiện đi nên đành phải lùi về mùa đông.

    Xuất phát từ sân bay Kansai ở Osaka đi Naha-Okinawa mất 2g15p.
    Xa xa là máy bay của Vietnam Airline, hình này em chụp nhanh bằng iPhone vì ngại lôi máy ra quá :D



    Đường phố ở khu Naha, trung tâm của Okinawa khá vắng so với các thành phố lớn khác của Nhật, nhưng đến ngày thứ 2 thứ 3 ra vùng ngoại ô thì còn vắng hơn nhiều.



    Sau khi lấy phòng ksạn nghỉ ngơi, em đi dạo đến khu Kokusai-dori, là 1 khu phố sầm uất nhất ở Okinawa và khá nổi tiếng ở Nhật. Tại đây các ae có thể mua quà lưu niệm, những món đồ đặc trưng ở Okinawa.
    Okinawa ngày xưa ảnh hưởng rất nhiều từ Trung Quốc nên hàng quán, trang phục ở đây pha trộn giữ Nhật Bản và Trung Quốc.




    Do Okinawa khí hậu khá giống với Việt Nam nên rất nổi tiếng ở Nhật vì có thể trồng được nhiều loại trái cây, nhưng cá nhân em vẫn thích trái cây ở Việt Nam nhất Đây là trái dứa (thơm) bé tí bằng ngón tay cái dùng để làm quà lưu niệm.


    Kokusai-dori lúc lên đèn



    Ghé vào 1 quán ăn để thưởng thức các món đặc sản ở Okinawa, vì đói quá nên em cũng không kịp chụp hình món ăn mong các bác thông cảm Thôi bù lại tấm hình mấy em ca sĩ này nhé.

    Trang phục, đàn, và ca khúc 1 lần nữa cho thấy sự pha trộn của Trung Quốc và Nhật Bản.

    Ghé ngang lâu đài Shuri nhưng đã đóng cửa, thôi làm 1 tấm trước cửa vậy.


    Cánh cổng này được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới, được in trên tờ tiền cũ 2000yen của Nhật, nhưng mình vẫn chưa nghiên cứu lịch sử của nó nữa :D


    Trở về ksạn lúc đường phố đã lên đèn.


    Về khách sạn check lại thì ôi thôi, hnay xài tiền nhiều quá. Thật sự là ở Okinawa cũng giống như những địa điểm du lịch ở nước mình, dịch vụ, ăn uống đắt gần như gấp đôi so với khu em sống. Vì thế hôm sau em đi tour 1 ngày quanh đảo để tiết kiệm chi phí :D

    Mỏm đá hình con voi này khá nổi tiếng, hình như còn lên cả phim, nhưng mà nó rào lại hết nên chỉ có mỗi góc này là chụp đỡ xấu thôi ạ.



    Lại đồng hồ :D


    Thủy cung ở Okinawa, lớn thứ 2 thế giới, nổi tiếng với con cá nhám voi bự khổng lồ. Nhưng thật sự thì không đẹp và nhiều loài như thủy cung ở Vinpearl hay Singapore...


    Tàn tích của 1 cái tường thành nào đó, cũng là di sản văn hóa thế giới nữa.



    Cũng đã khuya, cho phép em nghỉ ngơi mai post tiếp ạ :D
    Được sửa bởi GaPro lúc 07:12 PM ngày 19-01-2016

  5. #5
    Tham gia
    28-10-2015
    Bài viết
    23
    bác có đi hokkaido ko
    nghe đồn chỗ đó đẹp lắm

  6. #6
    Tham gia
    25-03-2013
    Bài viết
    3
    Theo em biết thì Okinawa có nguồn gốc là đảo của Trung Quốc, được Mỹ chiếm rồi sau đó trao trả cho Nhật để "đền" cho 2 quả bom nguyên tử mà Mỹ đã thả. Vì vậy hàng quán, trang phục ở đây pha trộn giữ Nhật và Trung Quốc rất nhiều. Trước bị ảnh hưởng bởi trung quốc sau thần phục Nhật, trung quốc chưa bao giờ có Okinawa cả .không có gì phải đền vì thả 2 quả bom cả nhá.Nhật Bản thanh bình thật,thanks

  7. #7
    Tham gia
    25-09-2014
    Bài viết
    48
    Quote Được gửi bởi bobakuro View Post
    bác có đi hokkaido ko
    nghe đồn chỗ đó đẹp lắm
    Hokkaido năm sau mình mới đi vì đợt này đi Okinawa rồi bác ơi :D mà cũng đang lăn tăn vì tháng 2 mới có lễ hội băng mà tháng 6- tháng 7 ở Hokkaido cũng có mùa lavender cũng rất đẹp nữa


    Quote Được gửi bởi trieuchoi View Post
    Theo em biết thì Okinawa có nguồn gốc là đảo của Trung Quốc, được Mỹ chiếm rồi sau đó trao trả cho Nhật để "đền" cho 2 quả bom nguyên tử mà Mỹ đã thả. Vì vậy hàng quán, trang phục ở đây pha trộn giữ Nhật và Trung Quốc rất nhiều. Trước bị ảnh hưởng bởi trung quốc sau thần phục Nhật, trung quốc chưa bao giờ có Okinawa cả .không có gì phải đền vì thả 2 quả bom cả nhá.Nhật Bản thanh bình thật,thanks
    Em cám ơn bác về kiến thức này nha :D

  8. #8
    Tham gia
    25-09-2014
    Bài viết
    48
    Trả bài tiếp cho các bác :D

    Linh vật ở Okinawa, người ta thường mua con này về làm quà lưu niệm.

    Hiện nay có đến 75% quân số Mỹ tại Nhật Bản đóng ở Okinawa, biến đây trở thành căn cứ quân sự khổng lồ của Mỹ tại châu Á. Vì vậy có rất nhiều trại lính như thế này.


    2 hôm cuối e rời Naha để lên Chatan, khu vực miền Trung Okinawa để thăm bạn em. Khu Chatan này có nhiều bãi biển, resort và dịch vụ lặn nhưng bù lại đường sá rất vắng vẻ, có lẽ chỉ phù hợp để đi nghỉ dưỡng.

    Trên đường đi đến khu Chatan, em ghé ngang sang làng Mỹ.






    Lẻn vào 1 bãi biển của 1 resort.


    Tranh thủ nhờ đứa bạn làm 1 tấm.


    Đi đến khu vực này để ngắm hoàng hôn.


    Hoàng hôn ở Okinawa


    Đây là điệu múa Yosakoi nổi tiếng ở Nhật Bản mà bạn e tham gia.


    Mặt trời xuống lẹ quá nên em cũng không kịp làm tấm nào ưng ý cả :(

    2 tấm hình ngày hôm sau đi lặn, kết thúc chuyến đi Okinawa



    Cám ơn các bác đã xem hình, mấy bác nhận xét nhiệt tình cho em có thêm động lực nhé :D
    Em sẽ cố gắng up thêm hình để các bác thưởng thức ;)
    Được sửa bởi GaPro lúc 10:20 PM ngày 19-01-2016

  9. #9
    Tham gia
    06-08-2015
    Bài viết
    11
    Cảm ơn bác đã chia sẻ những góc ảnh về đất nước Nhật Bản. Cảnh đẹp nhưng dường như vẫn thiếu chút hồn, theo cảm nhận riêng của em là thế, chờ tiếp phần sau của bác chủ topic.

  10. #10
    Tham gia
    20-01-2016
    Bài viết
    4
    em thật sự muốn đến nhật bản sau khi xem những bức hình của anh! đẹp quá! hiu hiu! liên hệ bản thân thì em muốn học cách chụp ảnh cho đẹp phục vụ chuyến phượt xuyên việt!

Trang 1 / 4 123 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •