ảnh đẹp lắm cụ ạ, nếu cho điểm cũng đc 8 điểm r
ảnh đẹp lắm cụ ạ, nếu cho điểm cũng đc 8 điểm r
E nghĩ Tết lâu quá, không biết bác nào còn nhớ k :D
Thực sự thì dnay lu bu nhiều chuyện quá nên k có bộ ảnh nào đẹp cả, đành post lại ảnh cũ.
Đây là 1 trong những tấm ảnh đầu tiên mình chụp bằng DSLR đấy.
Cảng Kobe
Ngày hqua lần đầu tiên phơi đêm.
Hôm nào rảnh em làm thêm 1 bộ ảnh chụp từ tháp Kobe nữa nhé :D
Ảnh đẹp quá bác! cảnh Nhật cũng đẹp nhỉ!
Chào các bác,
Bữa giờ bận nên phải vắng mặt lâu quá, k biết có bác nào nhớ e k :D
Tiếp tục với các bác về Kobe Tower và ảnh chụp từ Tháp nhé.
Thành phố Kobe từ trên cao.
1 góc cảng Kobe
Kobe bé lắm nên chỉ có vậy thôi, ngày mai e sẽ tiếp tục với 1 thành phố cảng khác là Hiroshima, các bác nhớ đón xem nhé ;)
màu sắc đã thật , em chụp nó cứ nhạt toẹt thế nào ấy , ko ưng đc
ảnh bác chụp đẹp đấy !
bác có xuống fukuoka chơi không anh em đi giao lưu nhì !
MrThac_JP
Tiếp theo là Yokohama, một thành phố cảng nằm gần Tokyo.
Đợt này em lên du lịch Tokyo với mẹ nhưng đc ở ké nhà ng quen ở Yokohama nên cũng có nhiều ấn tượng với thành phố này.
Tòa nhà biểu tượng của Yokohama
Tìm được 1 góc khá đẹp để chụp toàn cảnh Yokohama
Khi mặt trời xuống
Em muốn mặt trời xuống hẳn làm 1 tấm nhưng vì mẹ em lạnh quá nên đành đi về :D
1 góc nhìn khác, em phơi sáng trên cầu gỗ nên nhìn k nét đc :(
Chụp choẹt ở dưới k đã, leo lên cái tòa nhà đó chụp luôn
"Thành phố nước ng ta". Nhìn hoành tráng quá
Em đi chuyến này trúng mấy ngày âm u mưa gió nên hình lên k đẹp, nên k có hứng chụp lắm. Thêm vào đó đi du lịch mà cứ phải mang 2 3 lens vừa nặng, vừa phải thay qua thay lại. Đã thế không tận hưởng hết chuyến đi mà còn ảnh hưởng đến những ng đi cùng nữa :( có bác nào chia sẻ kinh nghiệm với em không...
Mình thấy bố cục của bác rất đẹp Nhìn rất hài hòa
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)