Mình xin phép 50 post nhé admin. Mình cần tham gia mục mua bán trước. Thanks Admin!!!!!!
Mình xin phép 50 post nhé admin. Mình cần tham gia mục mua bán trước. Thanks Admin!!!!!!
Mình xin phép 50 post nhé admin. Mình cần tham gia mục mua bán trước. Thanks Admin!!!!!!!
Mới tao ra và chỉ xin 5 post
Phone: 0904 452 734 (Ướt Mi) | Cơ sở 1: 444 Hai Bà Trưng, P.Tân Định ,Q.1| Cơ sở 2: 575 CMT8 , Q.10
Một hôm, cô gái và bà mẹ cãi nhau. Sau đó, cô bỏ nhà ra đi.
Cô ta chạy rất lâu. Thấy phía trước có tiệm mì, lúc đó, cô mới cảm thấy đói bụng. Nhưng khi cô sờ vào túi, thì một xu cũng không có.
Bà chủ tiệm mì là người tốt bụng, tinh tế. Thấy cô gái đứng đó liền hỏi:- “Có phải con muốn ăn mì”.
Cô gái trả lời một cách ngại ngùng:- “Nhưng con không mang theo tiền”.
– “Không sao, bà có thể mời con ăn”.
suyngam
Bà chủ mang đến một tô mì nóng hổi. Cô ta rất cảm kích, mới ăn được một ít, thì nước mắt đã chảy ra, rơi xuống tô mì.
Bà chủ an ủi: “Con làm sao vậy?”.
Cô gái vừa lau nước mắt vừa nói:- “Con không sao cả, con chỉ cảm kích. Con và bà không hề quen biết nhau, vậy mà bà đối xử với con thật tốt, còn nấu mì cho con ăn nữa. Nhưng con đã cãi lời mẹ và bà đã đuổi con ra khỏi nhà. Bà còn bảo con đừng quay trở lại nữa”. Bà chủ nghe xong, rồi bình tĩnh nói:- “Sao con lại nghĩ như vậy? Con nghĩ thử xem, bà chỉ nấu cho con ăn một bữa, mà con lại cảm kích. Vậy mẹ con đã nấu mười mấy năm cơm gạo cho con ăn, sao con không cảm ơn mẹ mà còn cãi nhau với mẹ”.
Nghe xong cô gái lặng người.
Cô ăn hết tô mì một cách vội vã, rồi lập tức chạy vế nhà. Khi về đến nhà, thì thấy mẹ đang đứng trước cửa đợi. Vừa thấy cô người mẹ rất vui mừng:- “Mau vào nhà, cơm mẹ đã nấu xong rồi, thức ăn nguội hết rồi”.
Lúc đó, nước mắt của cô gái lại chảy!
Có khi chỉ nhận được một chút ân huệ của người khác chúng ta laị cảm thấy rất cảm kích và biết ơn. Nhưng đối với ân tình của người thân, thì chúng ta lại làm lơ như không hề thấy.
Phone: 0904 452 734 (Ướt Mi) | Cơ sở 1: 444 Hai Bà Trưng, P.Tân Định ,Q.1| Cơ sở 2: 575 CMT8 , Q.10
Tại một gia đình nọ có người con trai rất ghét ông bố già của mình vì hằng ngày làm lụng vất vả mà còn phải nuôi bố.
Ông bố đã già chẳng làm gì được cho gia đình lại phải mất một miệng ăn. Người con trai cho ông bố ăn rất ít và hầu như là cơm thừa canh cặn. Đứa cháu trai thấy vậy rất thương ông của mình. Thường hay lén lút đem cơm cho ông ăn, đem quần áo cho ông mặc đủ ấm.
chiec sot
Một hôm người cháu thấy bố của mình chuẩn bị một cái sọt rất lớn, thắc mắc hỏi rằng: “Bố chuẩn bị sọt để làm gì ạ?”.
Người bố trả lời: “Bố chuẩn bị sọt để vứt bỏ những gì không còn dùng được con à”.
Đêm đó, người con trai chờ bố ngủ say, bỏ ông bố vào cái sọt và mang đi, đi thật xa. Đến khi người cháu thấy bố mình lẫn vào bóng đêm vội la lớn: “Bố ơi, nhớ đem cái sọt về cho con nhé, để sau này con vứt những gì không dùng được như bố”.
Sau một lúc lặng người, người con trai vội vàng mang cái sọt về và từ đó chăm sóc bố mình rất chu đáo.
Phone: 0904 452 734 (Ướt Mi) | Cơ sở 1: 444 Hai Bà Trưng, P.Tân Định ,Q.1| Cơ sở 2: 575 CMT8 , Q.10
Post cuối cùng nha mọi người =.= , khổ thân thật
Phone: 0904 452 734 (Ướt Mi) | Cơ sở 1: 444 Hai Bà Trưng, P.Tân Định ,Q.1| Cơ sở 2: 575 CMT8 , Q.10
bó tay :v đắng lòng phải spam các kiểu rồi đủ 50 mới được post ảnh, thật là khó :D
đăng kí acc cách đây gần năm mà toàn vô xem ảnh :v nay muốn up bài phải đủ 5, nên xin phép spam :D
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)