Cụ Gạo hơn hai trăm năm tuổi ở Bờ Hồ,
DSC_1255 by Bao Pham HP, trên Flickr
Được sửa bởi NBR lúc 07:49 AM ngày 22-03-2019
Cảm ơn bác,
Em lên một hình chụp trong Phủ Tây Hồ, cũng là “cụ cây cao niên”...
810_1731 by Bao Pham HP, trên Flickr
Vóc dáng già nua của “cụ” từ những góc nhìn gác...
810_1730 by Bao Pham HP, trên Flickr
810_1726 by Bao Pham HP, trên Flickr
Ngay cạnh đó là một “Cụ” Si cao niên rất nhiều gốc, “Cụ” là cây Di sản Việt Nam.
Những cánh tay của “Cụ” vươn xa tới đâu rễ rủ lại xuống đất tạo nên một gốc mới.
Có những gốc phụ mọc cách gốc chính rất xa... cành cây tiếp tục vươn mãi ra tỏa bóng xuống mặt hồ...
810_1767 by Bao Pham HP, trên Flickr
810_1724 by Bao Pham HP, trên Flickr
@NBR:Em thích cái cách bác chụp tấm này quá.Xin phép bác cho em edit lại,chốc nửa em xóa.Em xin lỗi bác trước!
47374664762_fc09033049_o by Min Chu Lee, on Flickr
Bác Thang Le có con mắt quả là tinh tường, ảnh sửa xong nhìn rất đẹp, không còn méo mó nữa, mọi thứ rất tinh tươm.
Tuy nhiên ảnh của bác NBR nó có cái giá trị của nó ở cái nhìn góc siêu rộng, mọi thứ nó phải thể hiện tinh thần của cái siêu rộng đó. Và ảnh gốc và ít chỉnh sửa thì vẫn là nhất.
Em đã đứng ở chỗ này và thử đưa máy lên, nhưng cái 12mm thì không thể chụp được ảnh thế này, nếu có thì chỉ có thể là ghép pano, chứ ảnh đơn thì xấu òm do thiếu đầu hụt chân lại mất 2 bên cánh gà.
There are currently 4 users browsing this thread. (0 members and 4 guests)