Ra ngoài có 1 lát mà các bác lên nhìu hình đẹp thía !!!
Chợ Sắt nè các bác, trước đây sầm uất lắm mà giờ đìu hiu...
Nikon 16mm f2.8 Fisheye
Chợ Sắt - cái chợ này nổi tiếng miền bắc một thời, cùng với "Chợ Trời" hay "Chợ Giời" ở Hà Nội. Em kiếm mãi không ra cái bóng ông thợ chụp ảnh đâu
Đu đủ xanh (hay có người còn gọi là "cây thu đủ", nghĩa là phải đủ mới về - không cho thiếu dù chỉ 1 xu). Lại nhớ có bộ phim "Mùi đu đủ xanh", em rất ấn tượng với cô bé con có cặp mắt tròn xoe đó, và cũng ấn tượng với ku em "vẽ rắn" dưới sân nữa.
DT3_8959 by Duc Thuan, trên Flickr
Cái bóng lộ quá nên em núp vào cái bóng của cây cột to đó bác,
Ngày xưa chợ Sắt buôn bán tấp nập hàng gì cũng có, giờ đìu hiu lắm bác...
Chào buổi sáng các bác. Em lên hình chụp chiều qua, ánh nắng ban chiều nhuốm vàng cả màu đỏ phượng vĩ...
DT3_8967 by Duc Thuan, trên Flickr
p/s: chắc nó chung tình cảnh với Chợ giời Hà Nội rồi bác ơi, chợ Nhật Tảo của SG chắc cũng thế (em không biết chợ Nhật Tảo xưa nó thế nào, nhưng bây giờ chợ bị di dời một số vào cái chợ mới to hơi thì nó không còn kiểu tấp lập như lúc em mới vô SG)
Em chào mít không ai hưởng ứng à.
_72K3286_00001 by Min Chu Lee, on Flickr
Dưới gốc cây có 3 con bò nên em nghĩ mít này bao ngon,ngọt
Chân dung một cô bò...
_72K3289_00001 by Min Chu Lee, on Flickr
Mới đó mà bác ThangLe đã được chụp mít “trưởng thành”...
DSC_9255 by Khanh Nguyen, trên Flickr
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)