Chào bác danhthangvn! lâu lắm rồi mới gặp lại
Mấy bông hoa lan đó em chụp trong một hoàn cảnh rất đặc biệt không tiện kể ra, ảnh đó em dùng làm nền bác ạ, post lên cho vui.
Em vẫn còn cày con D7200. Trong tình hình "Bình thường mới" này em chả buồn mua sắm gì,con phone sắp tèo rồi mà còn không muốn mua mới
Bướm 04 by Sau No, on Flickr
Đúng là có đôi khi hoa đẹp nhưng nó lại trong tình thế "chéo nghoe" nên khó mà nói ra được
D7200 là 1 cái máy giá trị bác ạ, bán đi rồi em thấy cũng tiếc, mà do nó nhanh bụi sensor quá (có thể là dầu), và cũng có vài điểm chết nữa, nên em cho nó lên đường, và cũng để trải nghiệm sự nhỏ gọn của Fujifilm.
Một bông hoa cũ từ D7200
@danhthangvn: Hôm nọ tình cờ ngồi nói chuyện với một cậu cháu mới biết đam mê ảnh ọt của nó còn lớn hơn mình. Dân ảnh đụng nhau tâm đầu ý hợp,lúc đầu cháu ấy bắt đầu bằng con D7000,sau là D7100,cũng thích chụp tiêu cự 50mm giống em...Nó giỏi bố cục quá.nó còn chỉ cho em chiêu "bố cục trong bố cục" nữa. Cháu nó giỏi,lành tính,em mừng cho bố mẹ nó.
Ngoài bố cục ra em còn "bố láo"
Nhuy Hoa Ly by Sau No, on Flickr
Tấm trên em ghép từ hai tấm.Tấm dưới chụp bình thường.
_7K29483e by Sau No, on Flickr
Góp cái ảnh với a đây. Con đường hoa, nơi gặp nhau cuối tuần của ae chụp hình. :P
PQT_8043 copy by Drake Pham, on Flickr
J4F
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)