16-35 cho cảm hứng chụp khá “phê” (phong cảnh, lang thang đời thường đều được) nhưng méo nặng và viền tím. Phơi ra tia không đẹp...
So sánh bọn này nó cũng như 24-120f4 N với 24-70 f2.8N vậy, luôn bị lăn tăn giữa chất lượng và sự tiện dụng. Ai cần cái nào thì chọn cái đó !
Có điều nói như LeTrung cũng có phần đúng, chơi món này thì trả tiền cho sự trải nghiệm nó cũng rất xứng đáng và mang lại nhiều thú vị...
Vậy nên nếu là mình, cho chọn lại vẫn sẽ lấy 16-35 trước. Trải nghiệm 1 thời gian, sau đó sẽ đến với 14-24 để thấy được sự khác biệt !
Các bác đừng cười, trả vài củ để được trải nghiệm cái lens tốt trong khoảng trên dưới 1 năm là cái giá không hề đắt đâu ạ... em thấy mua lens cũ để đỡ tốn xiền thực ra cũng chưa chắc đúng, trừ khi kiếm được con dùng lướt với giá dễ chịu, thanh lý thì tất nhiên đỡ lỗ hơn mua mới kkk...
14-24 vẫn chụp gia đình, nhóm người, indoor tốt bác à. Em từng chụp buổi tiệc nhỏ chỉ bằng duy nhất lens 14-24 và hình vẫn đẹp như thường đó bác...
Vâng bác, từ 20-24 cắm trên FX có thể linh động chuyển sang mode DX...
Em lên tấm xí, đứng cửa sổ bắn sang vườn hàng xóm.
D7100 & 70-300 VR
7K1_7641 by Bao Pham HP, trên Flickr
...
_72K2494_00001 by Min Chu Lee, on Flickr
Chào các bác. Trời nắng mà em lười dậy sớm để chụp hoa lá cành quá.
D02_1163 by Hong Son Le, trên Flickr
Chưa định hình được phong cách của bản thân.
...
Hoa Quất 1 by Min Chu Lee, on Flickr
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)