Tôi có một giấc mơ đơn giản đó là đi du lịch, dạo phố...tiện đâu chụp đó mà không cần phải mang theo lỉnh kỉnh laptop, máy ảnh, ống kính...Trải qua vô số điện thoại từ iPhone, Sony Xperia Z series, Nokia Lumia... tới tận hôm nay cầm trên tay chiếc máy ảnh lai điện thoại này, thầm nghĩ mình sẽ ôm ấp, vuốt ve, nâng niu nó như một vật vô giá mãi không chia lìa...
Cũng một thời gian dài sướng với các kiểu chân ngắn, chân dài, bánh chưng, bánh dày Canon, Sony, Fujifilm...cuối cùng ngẫm lại mình không phải là người chụp chuyên nghiệp, cũng qua rồi cái giai đoạn teen xóa phông, niềm vui đơn giản bây giờ là được hiện thực hóa giấc mơ, chụp -> chia sẻ với bạn bè, người thân qua mạng xã hội -> có like, có cmt thế là sướng :
Xin được chia sẻ với các bác trên đây một số hình từ tình yêu mới CM1, theo tiêu chí chụp -> chia sẻ (hình chụp sao để nguyên vậy)
Tổng quan qua một ngày "trên tay"
- Hệ thống menu camera hoàn chỉnh như một camera bình thường, thao tác nhanh chóng.
- Tốc độ chụp nhanh như mong đợi.
- Màn hình full hd tương đối sắc nét 473dpi / 4.7 inch.
- Hình ảnh chụp ra xem sướng con mắt :D
- Android 5.0.2 chạy mượt mà, máy ít nóng, chỉ ấm ấm khi chụp nhiều. Pin tốt.
Cũng phải nói thêm một số điểm - tuy là rất nhỏ:
- Android nguyên bản -> giao diện không bắt mắt so với các UI khác (cái này cũng tùy nx của từng người)
- Cổng USB để sạc và kết nối với máy tính không được linh hoạt lắm, cần phải tháo nắp đậy mới kết nối được.
- Khe đặt sim bằng nhựa, nếu bằng kim loại như iPhone thì tốt hơn :-)
- Khi ra ngoài trời nắng gắt mở camera xem chả thấy gì, cứ chụp đại xong chui vào bóng râm mới xem hình được :(
Cuối cùng, nhân dịp năm mới 2016, chúc toàn thể các bác trên diễn đàn vnphoto một năm mới sức khỏe, an lành, vui sướng với niềm đam mê ảnh ọt :-)
#1. CM1
#2. Hoa lá
#3. Phong cảnh
#4. Close-up
#5. Chân dung