My portfolio => https://kavyar.com/aukfsswbvfm3
Naughty hay Nice đây? Naughty là bị đánh đít nhé các bạn
KA707164-Edit by kevinle4230, on Flickr
Gear còn đang thiếu vài món.
@HoangViet
Bác chộp ở đâu mà tronggiống Carnival Rio thế? Noel bác đi Rio à?
A đù! Bác định bảo là ảnh em chộp xem "có hồn" à? Kakka..
Anyway câu khen hay nhất của em nghe năm 2019..ko xưa nay luôn..
Em thì chỉ có hình gái gú là cảm động..Gái càng đẹp thì càng cảm động mạnh hơn!
Vd. như ảnh bác Kevin!
@ThangLe
Theo 1 comment trên trang này
https://xuandienhannom.blogspot.com/...ieng-viet.html
Nhà thờ Tân Định là 1 trong các nhà thờ đẹp..
Nhà thờ Đức bà lúc rày nhìn thảm quá!! Đấp tấm bạc xanh nhìn hởi ơi..
Chả biết thiên hạ làm gì? Saigon càng lúc nhìn càng xấu..Mấy cái công trình Metro trùm mền nhìn mà thảm..
Cái khu Ngyễn Huệ,Lê Lợi ngổn ngang..
Chả biết dân Tây du lích sang Vn, ghé Saigon xem gì? Chả lẻ đi ngắm m nhà cao tầng của Vin Vượng?
Bé cái lầm cả lủ..
Tiền không thể mua được Hạnh Phúc. Phải cần thêm Vàng, Chứng khoán & Bất động sản!
@phanhung: Em dân Tân Định! Sau này có hết xiền về khu khác sống vẫn tự hào là dân Tân Định.Đùa vui với bác chứ em có nhiều kỷ niệm với nhà thờ này.Ngày còn bé em và bọn nhóc trong xóm thường nô đùa trong khuôn viên nhà thờ,có đứa chơi dại cho đầu vào hàng rào lấy đầu ra không được khóc mếu máo...Nhà thờ Tân Định ngày trước màu gạch đẹp lắm,lý do nào đó em không biết tự nhiên chuyển sang hường! Năm nay làm quành tráng hơn mọi năm(chắc đổi cha xứ mới!),phô trương hơi quá,bày biện rậm rịt.
Khu nhà thờ Đức Bà năm nay em ngại ghé...Cuối từng công an hay diển tập,cấm quay phim chụp hình..Mà có mịa gì ở đó mà chụp choẹt!
Khu em gái gú dập dìu,mấy em gái China,Taiwan trắng nõn(mấy em Japan lại xấu!)...Ngày nào cũng bị ngắm riết...lờn.Lên tấm năm ngoái.Dạo này khoái nghiên kíu BW.
Nô-Ên năm nào chúng mình có nhao...
_DSC7295 BW by Min Chu Lee, on Flickr
Nhìn tấm này xem xúc động í! Láo chết liền..
2 anh chị trẻ cười xinh ghê..
Ko phải cái nhà thờ mà cái cập đôi làm em nhớ mình xưa củng giống giống vậy í..
Đêm Noel là phải đèo nường đi vòng vòng Saigon..Ảnh ọt phải có..
Rồi đèo nhau sang quận 8 hay chui mấy cái Hẻm Bùi Thi Xuân, Tan Binh xem đèn Noel..
Cách đây củng mấy chục năm..Ui! Thời gian sao nó trôi nhanh thế?
Tiền không thể mua được Hạnh Phúc. Phải cần thêm Vàng, Chứng khoán & Bất động sản!
Đọc cmt của bác em cũng xúc động.Láo chết liền luôn
Em lên tấm chứng tỏ vẩn còn chụp con Dê 900 nhé...Hơi tối tăm chút vì ảnh này em chỉ convert.
_DSC0643_00001 by Min Chu Lee, on Flickr
Còn ảnh này chụp tối qua(D7200+Tokina 116)khi hai vợ chồng em lang thang bên Phạm Thế Hiển Q8...Kẹt xe quá đành quay về.
_72K6515_00002 by Min Chu Lee, on Flickr
Tiền không thể mua được Hạnh Phúc. Phải cần thêm Vàng, Chứng khoán & Bất động sản!
Tháo kính ra là em nheo hai mắt luôn á!
Mấy bác xem ảnh của em chụp bằng lens Tokina 116 cắm trên D7200 cũng phán y như bác,màu mè không đã như trên Dê 90.Chính em xem lại ảnh trên màn 23 đôi khi cũng thấy hiện tượng giống như lệch focus(bên trái)...Chịu! Máy bx mua tặng có sao sài vậy,duy em chỉ khoái skin tone của D7200 nịnh mắt lắm,noise tại iso 4000 chấp nhận được.
Vợ chồng em qua hồi mãn teen lâu rồi nhưng có tật khoái lượn lờ vào những ngày cuối năm,lòng vòng xem có căn nhà nào bán rẻ không
Năm nay,em đợi "Chân dài" đi hết mới dám chụp hang đá hihi...
_72K6512_00001 by Min Chu Lee, on Flickr
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)