Trang 2 / 15 Đầu tiênĐầu tiên 123412 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 11 đến 20 / 146

Chủ đề: Nhóm yêu nhiếp ảnh Hải Phòng.

  1. #11
    Tham gia
    11-04-2011
    Bài viết
    2,648
    Phòng sinh hoạt của hội nhà. Mời anh em ghé tham gia.

    Phòng sinh hoạt của hội nhà. by kachikun, on Flickr

    Phòng sinh hoạt hội nhà mình. by kachikun, on Flickr
    Kẻ săn tìm khoảnh khắc

  2. #12
    Tham gia
    11-04-2011
    Bài viết
    2,648
    "Nụ cười, ưu nhã, tự tin, là của cải tinh thần lớn nhất. Sở hữu chúng, em sẽ sở hữu tất cả"

    Em Thuỷ by kachikun, on Flickr
    Kẻ săn tìm khoảnh khắc

  3. #13
    Tham gia
    11-04-2011
    Bài viết
    2,648
    Thứ mà chỉ ở tuổi trẻ mới có : tươi mát và tràn đầy sức sống.

    Hằng Pon. by kachikun, on Flickr
    Kẻ săn tìm khoảnh khắc

  4. #14
    Tham gia
    11-04-2011
    Bài viết
    2,648
    Cánh diều một chiều mưa buồn.

    Thỏ by kachikun, on Flickr
    Kẻ săn tìm khoảnh khắc

  5. #15
    Tham gia
    11-04-2011
    Bài viết
    2,648
    Em còn e ấp chờ đợi ai. Cô gái tháng 12

    Tự tình. by kachikun, on Flickr
    Kẻ săn tìm khoảnh khắc

  6. #16
    Tham gia
    11-04-2011
    Bài viết
    2,648
    Tuổi thanh xuân ko chờ đợi bất kì một người con gái nào, vậy nên hãy tự tin lên em.

    Phượng Bella. by kachikun, on Flickr
    Kẻ săn tìm khoảnh khắc

  7. #17
    Tham gia
    11-04-2011
    Bài viết
    2,648
    “Chợt nhận ra thứ mình cần không phải là tình yêu sau bao năm chối bỏ mà là nhận ra nụ cười của chính mình sau nhiều năm đánh mất.”

    Giải thoát. by kachikun, on Flickr
    Kẻ săn tìm khoảnh khắc

  8. #18
    Tham gia
    11-04-2011
    Bài viết
    2,648
    Ai cũng từng có một thời hèn nhát sống trong nỗi đau khổ, mù quáng che kín mắt mình, tự xây một bức tường cao - tin rằng sẽ níu giữ được bước chân người ở lại mãi mãi, tự huyễn bằng những vòng tay cô độc ôm lấy mình trong đêm, rằng - có ai đó sẽ cảm động trước tấm chân tình ấy.

    Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, cuộc đời hết thảy đều có thể lay động, chỉ có tình cảm một khi đã ra đi, chẳng một phép màu nào có thể níu giữ nó lại. Không phải không biết tình yêu sẽ có ngày tàn lụi, nhưng trong thời khắc đẹp nhất của đời người, ai cũng tin mình có thể nắm giữ hai chữ duyên phận trong lòng bàn tay, có thể khiến một người vì mình mà cam tâm tình nguyện.

    Chỉ tiếc, sau chữ duyên nào cũng còn một chữ phận, có thể yêu nhau những ngày rộng tháng dài, nhưng ở bên nhau cả đời, là điều chẳng ai dám chắc, chi bằng cứ yêu, cứ tin, nhưng đừng quá lụy."


    Duyên và phận. by kachikun, on Flickr
    Kẻ săn tìm khoảnh khắc

  9. #19
    Tham gia
    13-12-2015
    Bài viết
    1
    Mình cũng ở HP nhưng thường thì mình chụp phong cảnh ít có mẫu để chụp vì thời gian còn đi làm
    Mình đang dùng 6D + 24-105L rất vui dc làm quen bạn

  10. #20
    Tham gia
    11-04-2011
    Bài viết
    2,648
    Quote Được gửi bởi Punpun View Post
    Mình cũng ở HP nhưng thường thì mình chụp phong cảnh ít có mẫu để chụp vì thời gian còn đi làm
    Mình đang dùng 6D + 24-105L rất vui dc làm quen bạn
    Tớ cũng chỉ có rảnh cuối tuần thôi, chứ ngày thường cũng phải đi cày. CN thường anh em hội HPP nhà hay off, bác đi cùng cho vui.

    ---
    Góc cũ, có mẫu là mới.

    Cỏ lau by kachikun, on Flickr
    Kẻ săn tìm khoảnh khắc

Trang 2 / 15 Đầu tiênĐầu tiên 123412 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •