Hiển thị kết quả từ 1 đến 3 / 3

Chủ đề: E bị một thành viên vnphoto.net tại Mẽo làm trò, cay quá các bác ạ!

  1. #1
    Tham gia
    07-11-2015
    Bài viết
    6

    E bị một thành viên vnphoto.net tại Mẽo làm trò, cay quá các bác ạ!

    Thưa các bác các cô các anh các chị,

    Chả là e có một tài khoản trên ebay, chuyên mua bán trao đổi thiết bị nhiếp ảnh, chủ yếu là ống kính máy ảnh túc tắc cũng được dăm năm rồi.
    Mục đích chính cũng chỉ là để thỏa mãn cái đam mê chụp choẹt linh tinh, khám phá sử dụng các loại ống kính, máy ảnh mà không tốn tiền.
    E mua ông kính, máy ảnh cũ, đèn flash; dùng một thời gian lại rao lên ebay bán đi, nếu không kiếm được lời vài đồng bạc thì cũng coi như là được sử dụng mà không mất tiền.
    Gần đây các bác biết là ebay có chính sách mới cực củ chuối đối với người bán, đó là nếu người mua không đồng ý hoặc không hài lòng về bất kỳ điều gì thì có thể yêu cầu gửi trả lại, người bán chịu trả tiền shipping 2 lượt.
    Bán kiểu này rủi ro cực lớn vì lỡ người mua làm trò thì người bán ăn đòn 100%. Họ có thể mua về dùng không thích gửi lại mà chả mất một đồng nào. Trong khi người bán mất tiền chuyển hai lượt chưa kể mất thời gian. May mắn là trước đến này e chưa dính phát nào, phản hồi của người mua cho e là tương đối tốt trừ có 2 phát bị một người khác chơi xấu nhưng cũng chả có gì nghiêm trọng vì đó không phải liên quan đến mua bán thiết bị chụp ảnh.
    Mỗi một thiết bị trước khi bán ra e đều phải kiểm tra cực kỹ vì nếu có bất kỳ sơ xuất nhỏ nhất nào với chính sách Ebay thế này người thiệt hại là mình. Thường e chỉ bán thiết bị ống kính mới hoặc gần mới.
    Gần đây e có một ống kính Nikon 17-35, ống kính thì dùng tốt, thấu kính trong mỗi tội khoảng từ 17-20mm thì vòng zoom hơi nặng. Tuy nhiên đối với người chụp phong cảnh thì cũng ít ảnh hưởng. Dùng được hơn năm e mới đăng lên ebay; cũng không hy vọng sẽ bán vì biết rằng với ống kính thế này thì khả năng người bán kêu ca thiệt hại rất lớn.

    http://www.ebay.ca/itm/141757272655

    Trong đó e cũng mô tả rõ là ống kính có nhiều vết xước, vòng khẩu độ nặng...
    Mới đây có một nick ebay trả giá khá tốt, nick lại feedback 100% nói chung có vẻ có uy tín, nói chung e cân nhắc khá kỹ rồi mới quyết định bán cho người đó.
    Chấp nhận bán được vài hôm thì chưa thấy đồng chí này trả tiền, e phải mở một case trên ebay để đóng giao dịch lại, đơn giản vì e có khá nhiều người offer sau đó không trả tiền nên e muốn đóng càng sớm càng tốt để còn đăng lại. có lẽ đây là sai lầm của em, vì gần đến hạn cuối thì người mua lại trả tiền. Việc mở case tạo thiện cảm không tốt cho người mua. Người mua theo tên trong ebay vào paypal là người VN nên e cũng đỡ lo một phần. E đã có không ít giao dịch với người VN và lần nào cũng trôi chảy.
    Tuy nhiên khi nhận được ống kính thì đồng chí mua ngay lập tức mở yêu cầu trên ebay đòi hoàn trả lại ống kính vì lỗi . Đồng chí này còn quay một cái video mô tả ống kính vòng zoom rất nặng không xoay được, đây là chi tiết hài hước nhất e thấy đơn giản là ống kính này vòng zoom không nặng đến mức phải mắm môi mắm lợi vặn như thế:

    https://www.youtube.com/watch?v=K85aTm6HZF8

    Mặc dù e đã mô tả khá chi tiết về lỗi này trong phần description. Người mua rõ ràng phải đọc và biết được lỗi của ống kính trước khi chấp nhận thanh toán.
    Vòng zoom nó nặng em công nhận, nhưng chỉ xoay nhẹ là có thể trôi vèo vèo. Có cần thiết phải làm trò mèo mắm môi mắm lợi xoay thế không. Trời biết đất biết, người bán biết, người mua biết.
    Lúc này e mới tra email người mua là ai thì tá hỏa hóa ra đồng chí này là mèm của vnphoto.net. Không những thế là người, theo e đánh giá, có học thức và trình độ, theo giới thiệu của bác Việt đi bộ

    Có một người Việt, bạn Tuấn Đỗ, PhD candidate ở UMass Lowell, năm nay tốt nghiệp, muốn di cư sang Manitoba theo diện skill worker, theo thang điểm MB, được 64 điểm


    Thực sự chuyện lỗ, lõm, mất tiền, thời gian với em không đáng kể là bao; vì khi đã bán cái này e luôn xác định có ngày mình sẽ bị cò cưa làm trò. Cái em buồn nhất là người đầu tiên làm trò mèo với e là một người VN. Khi mới sang đây (canada) nhiều người luôn nói với em chơi với tây hãy chơi, tránh bọn rệp, bọn đen, và vn ra. Thực sự không muốn tin điều đó nhưng càng nghĩ càng thấy buồn. Phải chăng người Việt xấu xí là có thật.
    Bức xúc tí tẹo, cộng với cũng rảnh, nên e có vài trao đổi làm mất thời gian các bác các anh các chị. Dù gì thì e nghĩ người VN với nhau dẫu sao cũng đa phần là nhiều người tốt. Dù có bất cứ chuyện gì thì e vẫn hy vọng tiếp tục có cơ duyên hợp tác với các bác VN. Các cụ các bác nếu đồng ý với e thì mua giúp e một cái ảnh để đẩy feedback của e lên với

    http://www.ebay.ca/itm/131602362503

    Cảm ơn các bác.

  2. #2
    Tham gia
    15-11-2006
    Location
    Paris - France
    Bài viết
    118
    Khá đồng cảm với bác, bác sang Canada thì ở đâu vậy vậy chúng mình giao lưu em đang ở Montreal, Qc
    5D Mk II + CZ 25 f:2.8 T* = FLICKR

  3. #3
    Tham gia
    30-03-2010
    Location
    HCM
    Bài viết
    217
    Bro nghe nói Việtnam ham to chưa ? Đừng nói trình độ thế này thế kia, đám Tây có viết dân Việt "dễ dàng đánh đổi lợi ích to lớn trong tương lai để vồ vập lợi ích nhỏ nhặt ở trước mắt" quả không sai.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •