Lúc Zeiss vừa announce cái dòng Milvus mới, mình đã pre-order cái 85mm cho Nikon và em nó đã về từ ngày 22 tháng 10. Nhưng do công tác xa nhà, sáng hôm này, 1 tháng 11 mình mới được cầm em nó trên tay. Thật là 1 tuần chờ đợi dài đăng đẳng.
Hồi hộp quá, lên xe là chụp em nó liền 1 tấm bằng phone. Cái hộp thì như Zeiss trước giờ, đơn giản với màu trắng và xanh dương.
New Toy by kevinle4230, on Flickr
Hình sau đây chụp bằng cái P&S cho lẹ.
Hộp em nó
L1030723 by kevinle4230, on Flickr
L1030725 by kevinle4230, on Flickr
Mở hộp ngoài ra, thêm 1 cái bên trong.
L1030726 by kevinle4230, on Flickr
Đã từ từ thấy bóng dáng em nó.
L1030727 by kevinle4230, on Flickr
Nhìn qua bao ny lông vẫn thấy đẹp
L1030728 by kevinle4230, on Flickr
Tháo bao ra, việc đầu tiên là vặn cái filter mua kèm theo lens liền.
L1030729 by kevinle4230, on Flickr
Bụi đã đóng trên filter ngay lập tức.
L1030730 by kevinle4230, on Flickr
Ôi, em nó sexy từ cái nhìn đầu tiên. Vỏ kim loại cầm lạnh tay. Cảm nhận đầu tiên là nó nặng, nặng rõ ràng hơn cái Nikon 85N, có thể nặng hơn cả Canon 85L II.
L1030731 by kevinle4230, on Flickr
Hood bằng sắt, chữ khắc và sơn màu trắng rất thanh nhã.
L1030732 by kevinle4230, on Flickr
Cao hơn và nặng ký hơn Nikon 85N
L1030733 by kevinle4230, on Flickr
PS. Mình chụp mấy tấm này trong xe.