Trang 14 / 17 Đầu tiênĐầu tiên ... 41213141516 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 131 đến 140 / 170

Chủ đề: Vượt khó chộp ảnh hoa và tĩnh vật

  1. #131
    Tham gia
    17-08-2005
    Bài viết
    298
    Góp vui với cô chủ nhà 1 tấm....ra sân cỏ gặp 1 cây hoa dại chẳng biết tên là gì...sau khi nằm ,bò ,lăn, lộn mới chụp được không biết có gọi "vượt khó ' được hông...

    78


  2. #132
    Tham gia
    09-10-2011
    Location
    Không rành
    Bài viết
    3,426
    Cám ơn anh binhrau, anh Chick05, em tao_xanh, và bác vthanh tiếp tục vượt khó và comment ạ.

    *****

    Quote Được gửi bởi binhrau View Post
    @ Chick : Chúi xuống ngóc lên cũng không thấy cái ảnh đâu ?!!?

    @@ Mấy Bà Cô Trùm set đi đâu mất tiu hết rồi !
    @@ Dòm coi mấy Thím ở chổ nào za Mèo@@


    76

    Quote Được gửi bởi tao_xanh View Post
    Haha có Tịch tà kiếm phổ có khác, ảnh rất dễ thương ạ. Mà em tò mò là những người nhìn thấy anh ôm con Đô rê mon lui cui ngoài vườn cây người ta sẽ nghĩ gì thế nhỉ
    @binhrau: Em mới cười một trận no nê bên topic "Vui cùng hoa lá cành", qua đây gặp cái ảnh này của anh, em cười tiếp. Cám ơn anh đã cho em một liều thang thuốc bổ.

    @tao_xanh: Ha ha, Táo làm chị cũng méc cười. Ờ nhỉ, không biết anh binhrau kiếm ở đâu ra bé Doremon dễ sương thế.

    *****

    Quote Được gửi bởi binhrau View Post
    93

    Cần cù bù năng lực vậy !

    Quá sáng tạo, quá tuyệt vời anh ơi! Cái cây sáng trưng trông rực rỡ quá. Cơ mà sao anh lại ngắt lá?

    *****

    Quote Được gửi bởi tao_xanh View Post
    #77


    ... by RedLantern Photography, on Flickr
    Đẹp dịu dàng lắm em ơi. Cái nơ tím góp thêm phần duyên dáng.

    *****

    Quote Được gửi bởi vthanh View Post
    Góp vui với cô chủ nhà 1 tấm....ra sân cỏ gặp 1 cây hoa dại chẳng biết tên là gì...sau khi nằm ,bò ,lăn, lộn mới chụp được không biết có gọi "vượt khó ' được hông...

    78

    Chào mừng bác đến với vương quốc của những người "chuốc cái cực vào thân". Ảnh trên có bokeh rất đẹp. Ảnh của bác đã đáp ứng tiêu chí của topic, có lăn lê bò toài có nghĩa là vượt khó. Mà không, còn hơn thế nữa, không những người chụp vượt khó mà người xem cũng phải vượt khó bác ạ. Em phải dí sát mắt vào màn hình để nhìn cho rõ cái hoa, nhìn một hồi lâu hoa mắt mà chỉ nhận ra lá thôi hà. Thôi thì cứ coi hoa như bokeh cho dễ thở hơn bác nhỉ :D

    Bác tiếp tục phát huy sở trường nhé!

  3. #133
    Tham gia
    09-10-2011
    Location
    Không rành
    Bài viết
    3,426
    Sai số bắt đầu từ #94 của anh binhrau, em xin chỉnh lại ạ.

    *****

    #97.


  4. #134
    Tham gia
    03-05-2013
    Bài viết
    1,851
    @@ LNK - Tao Hihi Doremon chỉ to bằng ngón chân anh bỏ vô túi là xong ai mà thấy !
    @@ Đâu có ngắt lá tự nó bị sao không biết mà rách 1 bên



    98

    Hoa ẩn vào đâu nhỉ ? !

    Được sửa bởi binhrau lúc 07:51 PM ngày 29-11-2015

  5. #135
    Tham gia
    09-10-2011
    Location
    Không rành
    Bài viết
    3,426
    Cám ơn bác binhrau đã góp ảnh. #98 sáng tạo ạ

    *****

    Cuối tuần đi cà phê, cũng tranh thủ chộp được một pô.

    #99. Ướt như... vịt lội.


  6. #136
    Tham gia
    03-05-2013
    Bài viết
    1,851
    Mấy bà Thím này bỏ mình tui canh không hà ,xẹt vô xẹt ra y như mấy Thím bưng thúng chợ đuổi !

    @@ LNK : Vịt lội nước mà ướt mẹp là vịt Trung quốc.Trứng nó đẻ ra thả tưng như trái pingpong !



    100

    Lở ướt rồi thì đi tắm đi ha ha !


    Được sửa bởi binhrau lúc 09:02 PM ngày 01-12-2015

  7. #137
    Tham gia
    03-02-2014
    Bài viết
    910
    Quote Được gửi bởi Linh Nhu Khoa View Post
    Cô cũng rất thích bài hát Ngày Xưa Hoàng Thị cháu ạ. Riêng về ảnh này thì cô nghe nói cháu cũng có cố gắng vượt khó chộp ngược sáng, tuy nhiên cô vẫn chưa hài lòng lắm, thấy rối tinh và chưa tôn được vẻ đẹp của hoa. Cháu thử tìm cách chụp lại hoa này xem sao (đề bài khó hem?)
    Quả thực là đề khó cô ạ ^^
    Pic đó cháu chụp cũng lâu, khi đó dùng D7000 hệ thống focus không được tốt, ảnh hơi out dù cháu khép khẩu khá nhiều. Giờ thì phượng đã không còn nở, nơi cháu chụp cũng cách xa Sài Thành hàng trăm cây số lận cô :p
    Thôi thì cháu ra trước thềm nhà chụp 1 tấm góp vui với topic
    #101 Thảo

    54 by Bui Dac Khanh, on Flickr

  8. #138
    Tham gia
    09-10-2011
    Location
    Không rành
    Bài viết
    3,426
    Quote Được gửi bởi binhrau View Post
    Mấy bà Thím này bỏ mình tui canh không hà ,xẹt vô xẹt ra y như mấy Thím bưng thúng chợ đuổi !

    @@ LNK : Vịt lội nước mà ướt mẹp là vịt Trung quốc.Trứng nó đẻ ra thả tưng như trái pingpong !


    100

    Lở ướt rồi thì đi tắm đi ha ha !

    Ha ha, mai mốt em có kinh doanh sản phẩm nào đó thì mời anh binhrau về chụp sản phẩm giùm em nha ;) Ảnh lồng ghép hoa thú vị quá anh

    *****

    Quote Được gửi bởi nguoi_doi08 View Post
    Quả thực là đề khó cô ạ ^^
    Pic đó cháu chụp cũng lâu, khi đó dùng D7000 hệ thống focus không được tốt, ảnh hơi out dù cháu khép khẩu khá nhiều. Giờ thì phượng đã không còn nở, nơi cháu chụp cũng cách xa Sài Thành hàng trăm cây số lận cô :p
    Thôi thì cháu ra trước thềm nhà chụp 1 tấm góp vui với topic
    #101 Thảo

    54 by Bui Dac Khanh, on Flickr
    Thôi để khi nào hoa Kim phượng nở chụp lại cũng được cháu. Cô thấy loài hoa Kim phượng có rất nhiều bên khu Phú Mỹ Hưng, có dịp cháu qua đó chụp nhé.

  9. #139
    Tham gia
    09-10-2011
    Location
    Không rành
    Bài viết
    3,426

  10. #140
    Tham gia
    03-04-2013
    Bài viết
    2,777
    #103 Ảnh này hơi hơi khó 1 chút....(cũng hơi hơi xấu 1 chút....)


Trang 14 / 17 Đầu tiênĐầu tiên ... 41213141516 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •