Trang 13 / 17 Đầu tiênĐầu tiên ... 31112131415 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 121 đến 130 / 170

Chủ đề: Vượt khó chộp ảnh hoa và tĩnh vật

  1. #121
    #90. Chậu hoa của con gái

    20150827 by Nguyên-Kan, on Flickr
    My Portfolio: nguyenkan.com

  2. #122
    Tham gia
    03-02-2014
    Bài viết
    910
    #91 chậu hoa của em trai :P

    DSC07187 by Bui Dac Khanh, on Flickr

  3. #123
    Tham gia
    09-10-2011
    Location
    Không rành
    Bài viết
    3,426
    Quote Được gửi bởi Vivaldi View Post
    Mới nhìn tưởng con...Thỏ....hahahaha

    #80 Mất...mấy ly cafe GoGo mới...được chụp...haizzz
    Là mèo bác ạ, bác tưởng thỏ là mèo ta buồn lắm á.

    Hoa Lan đẹp lắm, nhưng bokeh không được đẹp nhé (không hiểu sao mỗi lần nhận xét ảnh của bác là em khó tính ghê ha ha).

    *****

    Quote Được gửi bởi batoan View Post
    Chuồng chuồng kim với những cơn gió nhẹ.
    #81

    Bác nói "Chuồng chuồng" làm em dí sát mắt vô màn hình tìm cái chuồng, mà tìm hoài hổng thấy, một lát mới vỡ lẽ, à... là chuồn chuồn kim :D

    Hình ảnh không có hoa, nhưng bù lại có lá cành mặc dù hơi mờ, không có tĩnh vật, nhưng vớt vát chỗ vượt khó bác nhỉ ^^

    *****

    Quote Được gửi bởi Chick05 View Post
    #82 Giác ngộ
    DSC03846 by Chick05, on Flickr
    Có tĩnh vật, có hoa... Liked

    *****

    Quote Được gửi bởi batoan View Post
    Trà với một tí hoa quả
    #83

    Tấm này đẹp và em rất thích bác ạ. Điểm 10 cho sự set up của bác ♥

    *****

    Quote Được gửi bởi Vivaldi View Post
    #84 Vượt dốc...

    Ha ha, hết vượt khó với Sen, giờ tới vượt khó với Lan. Ủng hộ bác.

    *****

    Quote Được gửi bởi battrangtea View Post
    Pic này là chị vượt khó còn thằng bé chộp được hoa!
    Bé gái em ơi hi hi.

    *****

    Quote Được gửi bởi battrangtea View Post
    Pic này chắc là bác Chick05 phải phi thân lên trần nhà để chụp rồi! khó thật!
    Chị lại nghĩ khác, nghĩ là bác Chick05 phải nằm sát xuống sàn nhà để chụp. Hổng biết ai đoán đúng hén, anh Gà đâu rồi ạ, vô phân xử giùm em, please :D

    *****

    Quote Được gửi bởi battrangtea View Post
    Chị chộp được ánh mắt của con meo meo quá tuyệt! Nhìn cũng xa xăm ghê!
    Hên xui em à ^^

    *****

    Quote Được gửi bởi battrangtea View Post
    E hèm, tình hình là được bác nguoi_doi08 động viên tinh thần, e cũng ráng vượt. Hôm rồi, đang cưỡi con ngựa sắt vù vù trên QL1A, ngang qua tp. Tân An, định bụng là tìm ly cafe Take away, vừa chạy vừa nhìn vào lề đường, thấy một đám hoa vàng ven đường, nhìn hay hay. E chạy qua đến gần 20m rồi mà cũng ráng trả số dze, leo lên lề (không xuống xe, vì xe đang áp tải bao trà 40Kg, to khủng bố). Lôi máy ra lúi cúi nháy nháy! nhích tới nhích lui! Vậy là xong cái hoa vàng, định đi thì thấy mấy em be bé dưới đây trông cũng lạ lạ, lại lúi cúi, nhí nhố với e nó một chút! Về nhà, xem lại hình, ôi thôi, hoa vàng mấy độ, không có cái nào đạt hết, chỉ nét được có cái nhụy hoa, còn cánh mờ tịch! hic, Vậy là ..xóa! Cái hoa bé bé này nhìn BG như dòng thác nên giữ lại! hic

    #85
    Thác đổ

    _DSC9899
    by Cfphoto pham, on Flickr
    Ảnh đẹp lắm em, không uổng công em vượt khó

    Tuy nhiên đi đường đừng mê hoa quá mà không tập trung, cẩn thận vẫn hơn nhé em.
    Được sửa bởi Linh Nhu Khoa lúc 02:00 PM ngày 23-11-2015

  4. #124
    Tham gia
    09-10-2011
    Location
    Không rành
    Bài viết
    3,426
    Quote Được gửi bởi hiendiep View Post
    # 86 Hoa Ly - tôi chỉ biết chụp thôi, đặt tên thì nhờ battrangtea vậy


    NDD7587NX2 by hiendiep, on Flickr
    Theo em đoán thì bác có sử dụng flash, đúng không bác?

    *****

    Quote Được gửi bởi just_4_fun View Post
    Có đi tham quan The Corning Museum of Glass trong chuyến đi Bắc Mỹ.

    Một Masterpiece of Glass ... ( người ta setup, mìnnh chộp ) LOL

    #87


    Cháu đã thấy và xem topic chuyến Bắc Mỹ của chú và cô, chúc mừng cô chú đã có chuyến đi tuyệt vời ạ! Thích quá, cháu cũng mơ ước được về hưu (hì hì) như chú và cô để có thời gian du lịch năm Châu bốn Bể!

    Ảnh của cô lúc nào cũng đẹp một cách huyền bí, hình này cũng vậy

    *****

    Quote Được gửi bởi nguoi_doi08 View Post
    Hic! ảnh bác đẹp vậy mà bác cứ khiêm tốn, chắc em động viên bị hớ rồi ^^
    Hớ cái chắc rồi cháu à, cháu xem ảnh của battrangtea đi, toàn hình đẹp không thôi. Người cháu cần động viên là cô đây nè ^^

    *****

    Quote Được gửi bởi nguoi_doi08 View Post
    #88 Chụp ngược sáng cành hoa này đối với em đã là vượt khó!

    Em tan trường về
    Đường mưa nho nhỏ
    Trao vội chùm hoa
    Ép vào cuối vở

    Thương ơi vạn thuở
    Biết nói chi nguôi
    Em mỉm môi cười
    Anh mang nỗi nhớ
    [trích ngày xưa Hoàng Thị Ngọ]

    DSC_9685 by Bui Dac Khanh, on Flickr
    Cô cũng rất thích bài hát Ngày Xưa Hoàng Thị cháu ạ. Riêng về ảnh này thì cô nghe nói cháu cũng có cố gắng vượt khó chộp ngược sáng, tuy nhiên cô vẫn chưa hài lòng lắm, thấy rối tinh và chưa tôn được vẻ đẹp của hoa. Cháu thử tìm cách chụp lại hoa này xem sao (đề bài khó hem?)

    *****

    Quote Được gửi bởi Vivaldi View Post
    #89 Ngựa phi....ngựa phi đường xa...!!!

    Quote Được gửi bởi sweetieme View Post
    Thực ra hình này bác chụp chỉ để khoe ống kính bắt được nhiều bong bóng xoáy xiếc gì đó phải ko bác?
    @Vivaldi: Bokeh đẹp lắm

    @sweetieme: Chị nghĩ là bác í khoe sự vượt khó đó em, để chộp được ảnh này chắc bác í chịu ướt lướt thướt :D

    *****

    Quote Được gửi bởi sweetieme View Post
    Em cảm ơn chị Táo và chi LNK. Tuần trước tình hình bất ổn quá, dù em ở tỉnh nhưng cũng cảm thấy không khí buồn đau bao trùm nước Pháp. Giờ tình hình đã ổn hơn rồi ạ.
    Chị mừng là em đã vượt qua!

    *****

    Quote Được gửi bởi sweetieme View Post
    #90. Chậu hoa của con gái

    20150827 by Nguyên-Kan, on Flickr
    Con gái giống mẹ quá, biết yêu hoa cỏ và cũng thích trồng cây! Chị đoán là em Nhím phải hông nè? Góc ảnh này dễ thương đó em.

    *****

    Quote Được gửi bởi nguoi_doi08 View Post
    #91 chậu hoa của em trai :P

    DSC07187 by Bui Dac Khanh, on Flickr
    Ha ha, cháu ăn theo phong trào "chậu hoa" đây mà. Cô nhớ cô cũng có chộp "chậu hoa" kiểu này mà kiếm hoài chưa ra, thôi để post sau vậy.

  5. #125
    Tham gia
    09-10-2011
    Location
    Không rành
    Bài viết
    3,426
    Đầu tuần mến chúc các bác một tuần mới tươi vui và rạng rỡ!

    Bay bổng một chút với cây đàn Organ nào...

    #92.


  6. #126
    Tham gia
    03-05-2013
    Bài viết
    1,851
    93


    Cần cù bù năng lực vậy !


  7. #127
    Tham gia
    05-11-2012
    Bài viết
    339
    Quote Được gửi bởi Chick05 View Post
    #75
    IMG_9950 by Chick05, on Flickr
    tấm này chắc hơi cúi 1 chút thôi, vì hoa nằm dưới bể thì phải

  8. #128
    Tham gia
    03-05-2013
    Bài viết
    1,851
    @ Chick : Chúi xuống ngóc lên cũng không thấy cái ảnh đâu ?!!?


    @@ Mấy Bà Cô Trùm set đi đâu mất tiu hết rồi !
    @@ Dòm coi mấy Thím ở chổ nào za Mèo@@



    76



  9. #129
    Tham gia
    29-03-2011
    Bài viết
    2,327
    Quote Được gửi bởi binhrau View Post
    @ Chick : Chúi xuống ngóc lên cũng không thấy cái ảnh đâu ?!!?


    @@ Mấy Bà Cô Trùm set đi đâu mất tiu hết rồi !
    @@ Dòm coi mấy Thím ở chổ nào za Mèo@@



    76


    Haha có Tịch tà kiếm phổ có khác, ảnh rất dễ thương ạ. Mà em tò mò là những người nhìn thấy anh ôm con Đô rê mon lui cui ngoài vườn cây người ta sẽ nghĩ gì thế nhỉ

  10. #130
    Tham gia
    29-03-2011
    Bài viết
    2,327
    #77


    ... by RedLantern Photography, on Flickr

Trang 13 / 17 Đầu tiênĐầu tiên ... 31112131415 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •