Ngày bé nghe chuyện cổ tích Trăng Cuội mãi, cứ tưởng có cây đa ở trên đó. Lại còn con trâu và chú Cuội và chị Hằng nữa.

Giờ mới lần đầu tiên được thử nghiệm ống dài Sigma 300-800mm với vài cái teleconverters loại tốt (vâng, vài cái có nghĩa là khi lắp vào nhau rồi thì không thể chụp gì ở trên mặt đất vì khẩu khép tối om, chỉ chụp được trừ khi ngắm vào Trăng hoặc Mặt trời và vài hành tinh/ngôi sao khác).

Setup: Nikon D7000 + 1.4X + 2 x 2.0x teleconverters + Sigma 300-800mm ở focal 800mm ~ 6480mm ở trên 35mm.

Cho cả cụm lên Benro GH2 rồi đặt trên cái Manfrotto tripod mà nó rung liên tục rất khó dừng nếu không có remote. Cuối cùng thì tìm không ra cái remote đành chụp tay bo nhưng vẫn chấp nhận được ảnh.

Gửi các bác xem cho vui. Hóa ra Trăng cũng nhiều "trứng cá" như mình thủa nào