Trang 3 / 5 Đầu tiênĐầu tiên 12345 Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 21 đến 30 / 42

Chủ đề: Khúc mùa thu.

  1. #21
    Tham gia
    11-07-2009
    Bài viết
    308
    Quote Được gửi bởi KhongGianPhang View Post
    Cảm ơn ON đã ưu ái ... hihihihi ... Hình chụp từ xe thì nhiều, mà hư cũng lắm LOL !

    Treo vào một ảnh "hư" ... Đã được "viết" lại cho hợp với chủ đề của topic ...


    #33


    "Tiết Điệu Mùa Thu"
    Thanks anh KGP, Tấm hình lạ và đẹp quá. Làm sao mà anh chụp được như vậy.

  2. #22
    Tham gia
    11-07-2009
    Bài viết
    308
    34.

    Siêu thực.



    35.

    Mong manh.


    36.


  3. #23
    Tham gia
    31-10-2010
    Bài viết
    3,323
    Quote Được gửi bởi OA _ NỮ View Post
    Thanks anh KGP, Tấm hình lạ và đẹp quá. Làm sao mà anh chụp được như vậy.
    Hi ON,

    Tôi đã "inbox" cho ON ... nhưng hộp thư đã bị đầy, nên không gởi được ... Dọn dẹp sạch sẻ thư cũ đi nhé ...

    Thân,
    KGP
    Con Người không thể thay đổi được Sự Thật... nhưng Sự Thật có thể thay đổi được Con Người...

  4. #24
    Tham gia
    11-07-2009
    Bài viết
    308
    Trời cuối thu rồi em ở đâu
    Nằm trên đất lạnh chắc em sầu
    Thu ơi đánh thức hồn ma dậy
    Ta muốn vào thăm nấm mộ sâu.

    Thơ Đnh Hùng

    37.


    38

  5. #25
    Tham gia
    11-07-2009
    Bài viết
    308
    Thấp thoáng rừng thu bóng thu say.

    39.


    40.



    41.


  6. #26
    Tham gia
    30-09-2014
    Bài viết
    94
    Cảnh đẹp mà bác chụp rung tay quá , nhòe cả mẫu :D
    Canon 5D Mark IV - 17-55m :D

  7. #27
    Tham gia
    11-07-2009
    Bài viết
    308
    Cám ơn bạn đã vào coi ảnh của OANU và để lại lời nhận xét. Chụp ảnh ko rung tay thì ko phải là OANU mà.

  8. #28
    Tham gia
    11-07-2009
    Bài viết
    308
    Hồ thu

    42,

    43


  9. #29
    Tham gia
    11-07-2009
    Bài viết
    308
    Thu sau nhà OANU

    Rèm thu

    44.


    46

  10. #30
    Tham gia
    11-07-2009
    Bài viết
    308
    Chiều nay gió đông về
    Dốc hoàng hôn mặc liệm
    Hàng cây run rẩy kiếm
    Chiếc lá cuối bên thềm

    Ta tiễn mùa vào sóng
    Bao năm vẫn nơi này
    Thả những giọt đắng cay
    Bên hồ thu vắng bóng

    Đời người như chiếc lá
    Loang lổ vết thời gian
    Cố nhặt những phai tàn
    Của mùa đi vội vã

    Dốc thu

    6.12.2015

    47



    48

    Được sửa bởi OA _ NỮ lúc 02:44 AM ngày 07-12-2015

Trang 3 / 5 Đầu tiênĐầu tiên 12345 Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •